Cứ mùa khai giảng đến, đâu đâu cũng tràn ngập không khí tươi vui. Trong ánh nắng mùa thu ngày tựu trường, không khó để nhận thấy khắp các góc phố đều nhộn nhịp cờ hoa.
Sắc màu rực rỡ của những chùm bóng bay rợp sân trường, tiếng cười nói, âm thanh của hồi trống "tùng tùng" kéo dài, phảng phất đâu đó mùi sách vở mới,... là những điều đặc biệt luôn in đậm trong ký ức của mỗi chúng ta về ngày khai giảng. Những nghi thức thông lệ như chào cờ, văn nghệ chào mừng, rồi những bài diễn văn - thư mừng năm học mới năm nào cũng nghe đến phát ngán, vậy mà năm nay học trò đứa nào cũng ước được đến trường để nghe .
Từ lúc dịch Covid 19 bùng phát, lễ khai giảng truyền thống bỗng trở thành nỗi niềm trong ký ức, ao ước của nhiều học sinh. Tưởng rằng chỉ năm 2020, học sinh - sinh viên mới phải chấp nhận khai giảng online, vậy mà năm nay cảnh tượng ấy đã phải lặp lại.

Để thỏa mong ước nhớ trường, hội học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa buổi livestream với tên gọi “Tour Trực Tuyến Trần Chuyên” để các bạn học sinh có thể tham quan trường thông qua nền tảng game Minecraft.



Dự án được thực hiện với sự tham gia của 15 bạn học sinh thuộc các lớp 9A7 và 9A9 (niên khóa 2017-2021), trong đó bạn Lê Minh Đức (A9 – 1721) là thành viên sáng lập.
Để có thể tái hiện toàn bộ các cảnh quan trong trường, nhóm của bạn đã mất hơn hai tuần. Các thành viên vừa phải học trực tuyến vừa thực hiện luân phiên nhau, mỗi ngày 2-3 tiếng để đảm bảo hiệu suất công việc và sức khỏe.



Thông qua “Tour Trực Tuyến Trần Chuyên” tất cả thành viên trong dự án đều mong muốn học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nói riêng và tất cả các bạn học sinh cả nước nói chung sẽ trân trọng yêu mến ngôi trường của mình hơn, bởi chỉ sau khi rời xa nó chúng ta mới hiểu được “ngôi nhà thứ 2” thật sự ý nghĩa và chứa đựng nhiều kỷ niệm.


Vậy là một mùa khai giảng đặc biệt và an toàn đã trôi qua, tại TP.HCM các bạn học sinh đã bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Lễ khai giảng ở TP.HCM dù chỉ được trực tuyến hoặc gói gọn trong những buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm nhưng nhiều bạn học sinh vẫn vô cùng háo hức chờ đón sau nhiều tháng không đến lớp.