Leo Messi: Từ cậu bé có bệnh bẩm sinh trở thành cầu thủ xuất sắc

hueanh
Họ luôn nói tài năng của Messi là thiên phú. Nhưng chỉ fan hâm mộ mới hiểu, anh đã phải nỗ lực ra sao để từ một cậu bé có bệnh bẩm sinh khó lòng chơi bóng trở thành một cầu thủ xuất sắc ở thời điểm hiện tại.

Leo Messi thân mến,

Hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này phải không? Thời buổi hiện đại thế này, còn mấy ai chịu viết thư tay và gửi đến anh từ Việt Nam xa xôi kia chứ? Anh bây giờ thế nào rồi? Mọi chuyện có phải đều sẽ ổn cả thôi đúng không, ông bố 3 con? Anh chắc đã không kịp cùng gia đình tận hưởng trọn vẹn ngày của bố hôm chủ nhật vừa qua nhỉ? Nhưng có phải anh đã đều nhận được lời chúc từ những cậu bé đáng yêu của mình, có đúng không?

Em không được may mắn như các cậu bé của anh, biết anh từ khi mới lọt lòng. Em chỉ biết đến anh khi là một cô bé lớp 11 ngây ngô và chỉ biết học. Nhưng em cũng giống như các con của anh, thật sự đều rất yêu quý và ngưỡng mộ anh. Anh là thần tượng trong lòng chúng và cả em nữa. Hẳn các em ấy sẽ rất tự hào, khi có một người cha tuyệt vời như anh.

Một kì World Cup nữa lại vừa mới bắt đầu, có phải anh lại bắt đầu thấy áp lực rồi không? Những bước chạy nặng nề trên sân, những pha xử lý bóng nóng vội. Những tình huống đá phạt không thành bàn và cuối cùng là quả penalty không thành bàn thắng. Trận mở màn đã không thành công anh nhỉ? Những người chỉ trích anh luôn nói rằng Messi sao sánh được với Maradona, Messi sao có thể mang về chiếc cup vô địch cho Argentina và Messi sao có thể bằng được Ronaldo – người vừa một ngày trước đó đã ghi 3 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Họ nói rằng, Messi nợ người dân Argentina một chiếc cup World Cup, họ bảo rằng Messi luôn không làm tốt để đền đáp nước nhà. Họ không thích Messi, tấn công nhà của anh ở quê hương Argentina, phá hủy bức tượng của anh tại đó. Họ nói rằng, anh không xứng với những gì mà người dân vũ điệu Tango kì vọng. Và họ luôn phủ định một chuyện rằng, chính Leo Messi đã kéo cả đội tuyển Arg vào 3 cuộc chung kết gần nhất. Có phải anh đã buồn nhiều lắm đúng không? Em biết, những người yêu mến anh đều biết, phải thất vọng và suy sụp tới mức nào, anh mới có thể đưa ra quyết định giã từ đội tuyển quốc gia năm 2016 sau khi không giành được chức vô địch Copa America.

Và chính như thế, những người không thích anh lại luôn nói rằng: Anh thành công ở Barcelona là do thiên phú, tài năng của Messi đều là do thiên bẩm mà ra. Nhưng chỉ những fan hâm mộ thật sự mới hiểu, anh đã phải nỗ lực như thế nào, phải tập luyện nhiều ra sao để từ một cậu bé có bệnh bẩm sinh khó lòng chơi bóng lâu dài để trở thành một cầu thủ xuất sắc ở thời điểm hiện tại. Họ đâu biết được rằng, anh đã phải cố gắng rất nhiều để có được như ngày hôm nay. Họ không biết và không bao giờ xứng đáng được biết.

Tấm hình đau buồn này đã giúp Bao Tailiang đoạt giải thưởng Ảnh đơn Thể thao

Hình ảnh anh nhìn chiếc cup World Cup năm 2014 trong thẫn thờ và hình ảnh anh ôm đầu khóc ở cabin trên sân MetLife (East Rutherford) năm 2016 thật sự luôn là hình ảnh em không muốn thấy nhất trong cuộc đời. Điều gì khiến một người đàn ông phải đau buồn đến thế? Và em tự hỏi rằng, nếu ngày xưa, anh quyết định đá cho Tây Ban Nha thì liệu bây giờ mọi thứ có đổi khác? Anh có phải dành một tình cảm rất lớn cho đất nước mình sinh ra hay không? Em cũng vậy, rất yêu quê hương của mình. Việt Nam của em bé nhỏ lắm, nhưng kiên cường thì hẳn chẳng thua bất cứ quốc gia nào. Chúng em luôn yêu mến nhau và luôn cố gắng giúp đỡ đất nước của mình nhiều nhất có thể. Việt Nam đang có nhiều biến cố, nhưng tất cả đều đang cố gắng giải quyết tốt mọi chuyện. Anh một ngày nào đó, có thể tới Việt Nam xem thử không?

Anh có đam mê để theo đuổi. Anh có cố gắng và nỗ lực để thành công. Em hâm mộ anh bởi đơn giản như thế. Em cũng có đam mê để theo đuổi. Em cũng có cố gắng để đạt được thành công. Anh cho em động lực rất nhiều. Anh có biết không, từ khi nhận thức được bóng đá, em luôn đưa anh ra làm dẫn chứng trong những bài viết luận của mình – một người đàn ông nhỏ bé những mang trong mình hoài bão và đam mê mà bất kì ai cũng không thể khinh thường. Em và nhiều fan bóng đá bây giờ, hẳn phải may mắn lắm khi được sống và chiêm ngưỡng thời kì đỉnh cao của Leo Messi.

Khác với nhiều cầu thủ thể thao nổi tiếng khác, anh có một cuộc sống đời tư khá bình lặng. Anh hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình, với người bạn gái từ thuở ấu thơ, cùng với 3 cậu bé xinh xắn. Tình yêu của anh là lòng thủy chung. Không ồn ào, chẳng ầm ĩ, Messi vẫn đang hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, Messi vẫn có Antonella, Thiago, Mateo, và Ciro bên cạnh. Chính anh đã cho em tin rằng trên đời này vẫn còn sự thủy chung và tình cảm chân thành. Em vẫn sẽ tin vào tình yêu khi chứng kiến sự hạnh phúc của anh chị. Em vẫn tin rồi mình sẽ gặp được người đàn ông tốt với mình như Leo Messi dành trọn tình yêu cho Antonella.

Nói nhỏ với anh này, em từng theo ban A và mọi người luôn nghĩ rằng em sẽ theo kinh tế. Thật ra em từ trước vốn không thích báo chí một chút nào cả. Báo chí rất vất vả, con gái làm báo lại càng vất vả hơn. Nhưng em đã chẳng sợ hãi, em cuối cùng vẫn lựa chọn báo chí để học tập bởi đơn giản nghĩ rằng, chỉ có làm thể thao, em mới có thể tiến gần đến anh cùng Barcelona hơn một chút. Chỉ có làm thể thao em mới có cơ hội để một ngày nào đó, đứng ở sân vận động Camp Nou, theo dõi trận đấu đội nhà và đưa tin về cho khán giả Việt Nam cùng biết. Chỉ vì ước mơ ấy, mà em từng bị ba mẹ ngăn cản, thầy cô không tin và bạn bè lo lắng. Họ nói với em rằng, em sẽ chẳng thể làm nên chuyện gì cả đâu. Bao đêm dài em ngủ cùng nước mắt, tỉnh giấc thấy gối ướt đẫm cũng không khiến em bỏ cuộc. Em vẫn đang đi trên con đường bản thân mình từng mong muốn. Em rồi sẽ đến gặp anh cùng các cầu thủ của Barcelona sớm thôi. Cho đến khi em chưa từ bỏ, anh cũng đừng từ bỏ, anh nhé! Khó khăn cũng chỉ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn thôi.

Cuối cùng hãy thi đấu thật tốt trên đất Nga năm nay anh nhé. Trận chiến mới chỉ vừa bắt đầu. Dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa cũng đừng tự trách bản thân mình, đừng gục ngã và khổ đau. Anh vẫn sẽ luôn có gia đình, người thân cùng những người hâm mộ bên cạnh. Quyết thắng và hạnh phúc anh nhé – thần tượng của em!

Gửi đến Leo Messi – người đàn ông có ý chí và không bao giờ bỏ cuộc.

Fan hâm mộ của anh từ Việt Nam!

          Nguyễn Thị Yến

Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,... 

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Leo Messi: Từ cậu bé có bệnh bẩm sinh trở thành cầu thủ xuất sắc tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cô bé dũng cảm

Huyền chăm chút từng kẽ lá của cây sen đá, tỉa những chiếc lá vàng trong chậu hoa giấy bên ...

Món quà tặng bà

Cuối tuần vừa rồi, bé Mây theo ba mẹ về quê thăm bà ngoại. Nhà bà xa lắm. Mây vừa đi xe ...

Con mèo nhọ mũi

Chú chuồn chuồn ớt lượn vài vòng trong vườn rồi hạ cánh xuống một quả ớt cũng đỏ au ...

Bài Sáng Tác khác

Vui hội trăng rằm

Không khí đêm hội trăng Rằm đã rất nô nức, rộn ràng rồi các bạn ơi. Cùng đón một cái tết Trung thu thật vui qua những bức tranh đáng yêu của các bạn thiếu nhi Hà Nội nào!

Chú Cuội Cung Trăng

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như thường lệ, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây chặt về làm củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội giật mình phát hiện có một hang cọp.

Bay, bay, bay...

Khu vườn nhỏ tĩnh lặng trong buổi sớm mai nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, một thanh âm be bé cất lên đâu đây - tiếng gió thổi, tiếng giọt nước rơi từ mái tranh xuống sàn gạch hay tiếng vỗ cánh của mấy con ong rù rì rù rì đi tìm nhụy khẽ rung lên.

Một ngày trên Cung Trăng

Một bài toán hóc búa, mãi mà vẫn chưa tìm thấy lời giải. Hiếu đập tay xuống bàn đầy chán nản. Nó mở toang cửa sổ phòng học, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Lẫn đời ai

Nội chỉ tay vào bức tường, lấy giùm nội năm chục ngàn cả tí lạc mất. Nội gõ gõ vào tấm gạch men, rồi mê man. Những cơn gió ban trưa như ngủ quên rồi, không như mọi lần, vào ru nội ngủ. Oi bức, hừng hực, chói sáng cả mảnh sân nhà.

Đôi giày thể thao cũ

Trong góc tủ bụi bặm nơi những món đồ cũ bị lãng quên, có một đôi Giày Thể Thao sờn vải nằm buồn thiu. Từng là món quà sinh nhật của cô bé, giờ đây nhìn thân hình cũ kỹ của mình, lớp vải đã bạc màu, nó thầm nghĩ mình vô dụng biết nhường nào. Bên cạnh nó là Chị Giày Búp Bê xinh đẹp, kiêu hãnh và thích kể chuyện.