Ngắm ngôi trường đại học cổ kính ở Đà Lạt, sở hữu khung cảnh đẹp như trời Âu

Hồng Ngọc
Ngôi trường này được xem là điểm đến thú vị cho những ai yêu thích khám phá khi đặt chân đến Đà Lạt. Bởi nét cổ điển, pha chút mộng mơ, huyền ảo của ngôi trường khiến ta cảm giác như lạc chân vào thế giới cổ tích.

Đà Lạt vốn được biết đến với biệt danh là Paris thu nhỏ khi sở hữu hàng loạt công trình kiến trúc cổ kính, mang hơi hướng phương Tây. Trong đó, nổi lên là các kiến trúc trường học độc đáo như Đại học Đà Lạt, Cao đẳng Sư phạm,... Nhưng để nói về công trình kiến trúc vừa đẹp, vừa hoài cổ nhưng lại bí ẩn và ít ai biết đến thì phải kể tới trường Đại học Kiến trúc TP.HCM cơ sở Đà Lạt.

Ngắm ngôi trường đại học cổ kính ở Đà Lạt, sở hữu khung cảnh đẹp như trời  u - Ảnh 6
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM cơ sở Đà Lạt.

Ngôi trường gây ấn tượng với không chỉ sinh viên mà cả khách du lịch thập phương bởi nơi đây từng là kiến trúc cổ, xây dựng từ thế kỷ 19. Nằm giữa rừng thông bạt ngàn và khá biệt lập, để vào được khuôn viên nhà trường, bạn phải đi bộ khoảng vài trăm mét từ cổng chính phía mặt đường Hùng Vương, phường 10. Vào tới nơi, sự cổ kính mà công trình này mang lại sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ.

Ngắm ngôi trường đại học cổ kính ở Đà Lạt, sở hữu khung cảnh đẹp như trời  u - Ảnh 5
Ngôi trường có nhiều kiến trúc cổ, được xây dựng từ thế kỷ 19.

Theo đó, cơ sở ở Đà Lạt vốn là trường THPT Trần Phú cũ. Trước đây, trường là tu viện của dòng nữ tu Công giáo Franciscan Missionaries of Mary – FMM, được mua lại từ các giáo sĩ dòng Benédictins vào tháng 5/1958. Ngôi trường mang phong cách kiến trúc hơi hướng Công giáo ở châu Âu. Vì là tu viện nên trường được xây dựng bởi các giáo sĩ nước ngoài.

Ngắm ngôi trường đại học cổ kính ở Đà Lạt, sở hữu khung cảnh đẹp như trời  u - Ảnh 4
Nơi đây vốn là trường THPT Trần Phú cũ với nhiều nét kiến trúc độc đáo.
Ngắm ngôi trường đại học cổ kính ở Đà Lạt, sở hữu khung cảnh đẹp như trời  u - Ảnh 3
Phong cách kiến trúc hơi hướng châu Âu khiến ta cảm giác như lạc chân vào thế giới cổ tích.

Phía sau khối nhà dạy học là một nhà nguyện nhỏ bỏ hoang cùng dãy nhà từng là nơi ở của tu sĩ. Tổng thể ngôi trường mang nét cổ điển, pha chút mộng mơ, huyền ảo khiến ta cảm giác như lạc chân vào thế giới cổ tích châu Âu.

Năm 2015, trường THPT Trần Phú được xây dựng mới hoàn toàn ở khu đất phía sau ngôi trường cũ và cơ sở này được chuyển giao cho Đại học Kiến trúc TP.HCM quản lý. Dù không được xếp vào danh sách các di sản, song ngôi trường này vẫn được các nhà chuyên môn đánh giá cao về mặt kiến trúc. Đây cũng là nơi truyền cảm hứng sáng tác và nghiên cứu cho các sinh viên mỹ thuật, kiến trúc.

Ngắm ngôi trường đại học cổ kính ở Đà Lạt, sở hữu khung cảnh đẹp như trời  u - Ảnh 2
Nằm giữa rừng thông, mang nét cổ kính khiến ngôi trường này trở nên đặc biệt hơn so với các trường đại học khác ở Đà Lạt.

Hồi tháng 3/2021, có thông tin ĐH Kiến trúc TP.HCM tháo dỡ tu viện cổ tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt. Trước thông tin đó, đại diện đơn vị đã lên tiếng khẳng định nhà trường chỉ tu sửa các hạng mục đã xuống cấp để bảo tồn công trình. Được biết, sau thời gian bỏ hoang vì trở thành nơi tạm cư cho một số hộ dân, khu vực nhà nguyện và nhà nội trú đã bị hư hại nghiêm trọng và nhếch nhác.

Ngắm ngôi trường đại học cổ kính ở Đà Lạt, sở hữu khung cảnh đẹp như trời  u - Ảnh 1
Nhìn khung cảnh này, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến châu Âu chứ không phải Việt Nam.

Tất cả 5 khối công trình đều được giữ nguyên, không có công trình nào bị phá bỏ để giữ lại “cái hồn” của tu viện xưa. Đặc biệt Nhà nguyện cổ và khu nội viện xưa sẽ được khôi phục kiến trúc nguyên bản, người đại diện cho biết thêm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngắm ngôi trường đại học cổ kính ở Đà Lạt, sở hữu khung cảnh đẹp như trời Âu tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Đình làng Hà Hồi

Nằm ở vị trí trung tâm xã Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội), đình làng Hà Hồi là một trong 6 ngôi đình cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ còn tồn tại đến ngày nay.