Ngày đầu tiên đi làm, nhân viên bảo vệ trong bảo tàng đã bị sa thải vì nghịch dại

Cheese
Không chỉ bị sa thải, nhân viên bảo vệ này còn phải đối mặt với án phạt vì đã làm hỏng bức tranh nổi tiếng.

Khi đi làm, điều chúng ta không mong muốn nhất chính là bị đuổi việc. Ấy vậy mà chuyện này đã xảy ra với một nhân viên bảo vệ tại Nga ngay trong ngày đầu tiên đi làm. Lý do vì người này đã cố ý làm hỏng một bức tranh nổi tiếng trong bảo tàng.

Sự việc được 2 du khách phát hiện và báo cho nhân viên bảo vệ vào ngày 7/12/2021 tại triển lãm nghệ thuật trừu tượng tại Trung tâm Boris Yeltsin ở thành phố Ekaterinburg (Nga). Tại đó có trưng bày bức tranh “Ba nhân vật” không có ngũ quan của cố họa sĩ Anna Leporskaya, được bà vẽ từ năm 1932 đến 1934. Bức tranh “Ba nhân vật” được bảo hiểm với giá 75 triệu ruble (tương đương với 1 triệu USD). 

Ngày đầu tiên đi làm, nhân viên bảo vệ trong bảo tàng đã bị sa thải vì lý do này - Ảnh 1

Tuy nhiên, hai du khách đến triển lãm đã phát hiện ra các nhân vật trong tranh bất ngờ… được vẽ thêm mắt. “Thủ phạm” chính là một bảo vệ 60 tuổi, ông đã dùng bút bi vẽ thêm mắt cho nhân vật ngay trong ngày đầu tiên đi làm tại trung tâm này. Sau khi phát hiện, bức tranh nổi tiếng này đã được trả lại cho Phòng trưng bày Nhà nước Tretyakov ở Moskva - nơi cho mượn tranh, để phục chế lại. Các chuyên gia cho biết, việc phục chế bức tranh này ước tính sẽ tốn khoảng 250.000 ruble (hơn 3.300 USD). Nhân viên bảo vệ không dùng lực quá mạnh khi vẽ mắt cho nhân vật trong tranh nên bức tranh không bị hư hại nghiêm trọng và có thể được phục chế. 

Tuần trước, cảnh sát đã mở cuộc điều tra và nhân viên bảo vệ này có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ nộp phạt cùng 3 tháng tù giam. Mặc dù không nêu danh tính nhưng Giám đốc điều hành của Trung tâm Yeltsin cho biết đã sa thải nhân viên bảo vệ trên. Sau sự việc, Trung tâm Yeltsin cũng ngay lập tức lắp đặt các tấm chắn bảo vệ những tác phẩm còn lại trong triển lãm. Được biết, đây không phải lần đầu tranh vẽ bị phá hoại tại Nga. Trước đó vào năm 2019, một người đàn ông đã phải nhận mức án 2,5 năm tù giam sau khi làm rách tranh ở Tretyakov.

Anna Leporskaya sinh năm 1900 và mất năm 1982, là học trò của họa sĩ trứ danh Nga Kazimir Malevich. Ngoài Phòng trưng bày Tretyakov, các tác phẩm của bà còn được trưng bày trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nga.

Ngày đầu tiên đi làm, nhân viên bảo vệ trong bảo tàng đã bị sa thải vì lý do này - Ảnh 1

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngày đầu tiên đi làm, nhân viên bảo vệ trong bảo tàng đã bị sa thải vì nghịch dại tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Đêm nhạc khép lại chiến dịch "Tự hào Việt Nam"

Tối 2/9, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Thủ đô Hà Nội), đêm nhạc "Tự hào Việt Nam" đã khép lại hành trình xuyên Việt đầy cảm xúc, hòa chung không khí trọng đại của Lễ hội Độc Lập - 80 năm Tự hào Việt Nam.

Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC Việt Mỹ”

Mới đây, tại Quảng Ngãi, vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm MC Việt Mỹ” đã diễn ra đầy sôi động, để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ. 15 thí sinh xuất sắc vượt qua các vòng sơ tuyển và bán kết đã cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, khẳng định tài năng và sự tự tin của thế hệ MC nhí Việt Nam.