Yêu nước từ những điều nhỏ nhất
Với An An, yêu nước không phải là điều gì xa vời. Đó là khi em nghiêm trang đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, cất cao tiếng hát Quốc ca. Là khi em thuộc nằm lòng 5 điều Bác Hồ dạy, để tự nhắc nhở bản thân sống ngoan, học giỏi, biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô. Đó còn là khi em trân trọng khoác lên vai chiếc khăn quàng đỏ – như mang theo một phần lá cờ Tổ quốc bên mình.

“Yêu nước với em không phải chuyện to tát. Nó có thể bắt đầu từ việc học tập chăm chỉ hơn, giữ chiếc khăn quàng sạch sẽ, chào cờ bằng cả trái tim, hay đơn giản là kể cho bạn bè nghe những câu chuyện đẹp về đất nước Việt Nam”, An An chia sẻ.
Những điều nhỏ bé ấy, qua từng ngày, đã nuôi dưỡng trong cô bé niềm tự hào, để rồi được thể hiện thành những sáng tạo rất riêng.
Biến tình yêu thành sáng tạo
Không chỉ dừng lại ở những nghi thức quen thuộc, An An đã chọn một cách rất đặc biệt để gửi gắm tình yêu quê hương: thiết kế một bộ đồng phục Đội viên mang đậm dấu ấn Việt.

Bộ áo dài màu xanh lá – tượng trưng cho búp măng non trong huy hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh – được An An cách điệu với cổ sơ mi để vừa vặn cho chiếc khăn quàng đỏ. Chiếc mũ ca nô được thiết kế mới lạ, gợi nhớ hình ảnh anh Kim Đồng, bé Lượm – những thiếu nhi anh dũng trong lịch sử. Trên ngực áo là huy hiệu Đội, như ngôi sao dẫn đường luôn tỏa sáng trong tim các thế hệ măng non Việt Nam.
An An tâm sự: “Em mong khi nhìn thấy bộ trang phục này, bạn bè trong nước và quốc tế sẽ yêu thêm tà áo dài Việt Nam, sẽ nhớ đến những anh hùng thiếu nhi và tự hào về đất nước Việt Nam như em”.
Lan tỏa nét đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế
An An từng sải bước trên nhiều sân khấu thời trang quốc tế. Thế nhưng, với em, khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải là khi ánh đèn sân khấu rực rỡ, mà là giây phút em mặc bộ đồng phục Đội do chính mình thiết kế, hô vang hai tiếng “Việt Nam” trước bạn bè năm châu.

Trong trái tim non nớt ấy, niềm tự hào về quê hương dâng lên mãnh liệt. Em thấy mình không chỉ là một cô bé lớp 5, mà còn là “sứ giả nhỏ” mang hình ảnh Việt Nam đến với thế giới. Niềm vui giản dị ấy lại trở thành hạnh phúc lớn lao – bởi tình yêu đất nước đã được lan tỏa qua tà áo dài, qua sắc xanh của búp măng non, và qua nụ cười trong trẻo của một bạn nhỏ Việt Nam.
Truyền cảm hứng đến các bạn Nhi đồng
Câu chuyện của An An cho thấy yêu nước không phải điều xa vời, càng không phải đợi đến khi trưởng thành. Yêu nước có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày: học giỏi để mai này xây dựng đất nước, chào cờ thật nghiêm trang, giữ gìn môi trường xanh sạch, giúp đỡ bạn bè, kính trọng thầy cô…

An An đã chọn cho mình cách yêu nước riêng: gửi gắm tinh thần dân tộc vào một bộ trang phục, để mỗi lần bạn bè quốc tế nhìn thấy áo dài Việt Nam, họ sẽ nhớ đến một đất nước tươi đẹp, nhân ái và kiên cường.
Và cô bé lớp 5 ấy đã khép lại câu chuyện bằng một lời nhắn gửi trong trẻo, đầy cảm hứng: “Mình là An – mình yêu nước theo cách của mình. Còn bạn, bạn sẽ yêu nước theo cách nào?”.