Danny Drinkwater
Drinkwater được hiểu là “uống nước”. Tiền vệ người Anh từng thi đấu cho những câu lạc bộ (CLB) như: Leicester City, Chelsea, Reading, Burnley, Aston Villa. Ngay từ nhỏ, cái tên ngộ nghĩnh này của anh thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Lúc đầu, chính “khổ chủ” cũng thấy bực bội và phiền toái, nhưng dần dần Drinkwater cũng thấy quen. Thậm chí, khi cùng CLB Leicester City vô địch Giải ngoại hạng năm 2016, Drinkwater còn cảm thấy hãnh diện khi được xướng tên lên bục nhận cúp và huy chương. Mỗi lần nhìn thấy anh đứng uống nước trên sân vào giờ nghỉ, các cổ động viên lại hò reo vang trời tạo nên bầu không khí rất sôi động. Đáng tiếc là Drinkwater đã giải nghệ vào cuối năm 2023 nên giờ đây mọi người không còn được nhìn thấy anh uống nước để tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ nữa.
Ciro Immobile
Immobile có thể dịch là “đứng yên”, “không nhúc nhích” hay “bất động”. Thế nhưng, trái với ý nghĩa của tên gọi, đây là một trong những tiền đạo chịu khó chạy nhất trong các giải bóng đá tại các quốc gia châu Âu. Ciro Immobile là cầu thủ người Ý, hiện đang khoác áo CLB Lazio. Anh cũng là thành viên của đội tuyển quốc gia. Được đánh giá cao ở tốc độ và khả năng dứt điểm, Immobile đã 2 lần giành giải Capocannoniere (Vua phá lưới Serie A). Có lẽ, bố mẹ Immobile đặt tên như vậy là muốn cho anh được tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Nhưng hóa ra, sự nghiệp của Immobile toàn là… di động. Dù cùng tuyển Ý giành chức vô địch châu Âu năm 2020 nhưng Immobile đã lưu lạc qua nhiều CLB khác nhau thuộc ba quốc gia Ý, Đức, Tây Ban Nha.
Sean Longstaff
Longstaff nếu dịch “word by word” ra tiếng Việt thì có nghĩa là “cây gậy dài”. Chàng tiền vệ này là linh hồn tuyến giữa của Newcastle United (Anh). Trong các trận đấu, anh tả xung, hữu đột bao phủ khắp mặt sân với nguồn năng lượng dồi dào. Longstaff lên công, về thủ, áp sát đối phương, liên tục tắc bóng, tranh chấp thành công… Đó là những phẩm chất mà những cổ động viên yêu quý Longstaff thường nhắc đến. Sở hữu “cây gậy dài biến hóa đa năng” trong đội hình, CLB vùng Đông Bắc ngày càng trở nên đáng gờm và đủ sức thách thức những “ông lớn” khác.
David Seaman
Trước đây, đội tuyển Anh có một thủ môn tên là Seaman. Hiểu đơn giản khi Việt hóa là “ngư dân” hay “thủy thủ”. David Seaman có mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa phía sau và bộ ria mép nhìn rất lãng tử. Khả năng phán đoán, phản xạ và kỹ năng bắt bóng của ông rất đáng nể. Seaman từng được kỷ lục Guinness ghi danh nhờ thành tích bắt dính trái bóng rơi từ độ cao 102,5 mét. Dù chia tay bóng đá đã rất lâu nhưng hình ảnh của thủ thành lừng lẫy một thời này vẫn còn in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ hâm mộ trên toàn thế giới.
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong Chủ nhật, số 44 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!
Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong Chủ nhật. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |