Những ngày Tết rộn ràng
- Tớ suýt lên nóc nhà bắt con gà: Cùng bố nhốt gà vào lồng để chuẩn bị thực phẩm cho mấy ngày Tết nhưng tay lóng ngóng, tớ làm sổng con gà trống to nhất. Nó vỗ cánh phóng tót lên bờ tường rồi vui chân vù lên mái nhà, đứng gáy ò ó o vang lừng. Tớ định bắc thang trèo lên mái nhà bắt con gà, ông tớ thấy vậy vội ngăn lại. Ông gọi vài câu, con gà nhảy phốc xuống, vào đúng… vòng tay tớ.

- Bà đưa tớ đi chợ Tết họp ở đầu làng. Từ nhà tới chợ, gặp ai bà cũng vui vẻ chào hỏi và hồ hởi khoe: “Cháu gái tôi về quê ăn Tết cùng ông bà đó!”. Vừa đi vừa ăn cái bánh rán nóng hổi bà mua cho, tớ thích ơi là thích.
- Tớ hăng hái nhận thức đêm trông nồi bánh chưng. Bới những củ khoai tây từ bếp than hồng rực, bóc lớp vỏ cháy sém rồi xuýt xoa ăn phần ruột khoai béo ngậy bở tơi, ngon thật sự. Ăn no căng một bụng khoai, mắt tớ lim dim và chẳng biết mình lên giường kiểu gì. Sáng hôm sau, ngủ dậy thấy bánh được vớt ra, tớ tiếc hùi hụi vì bố chẳng đánh thức mình dậy vớt bánh cùng.
Giao thừa ấm cúng
Trong khoảnh khắc Giao thừa thiêng liêng, lắng nghe tiếng rì rầm khấn vái của ông tớ trước ban thờ gia tiên, tự nhiên tớ thấy xúc động lạ lùng. Ngoài trời, những hạt mưa bay lất phất, nhưng trong nhà không khí ngày Tết thật ấm cúng.

Ba ngày Tết vui tươi
Chị em tớ được bố mẹ cho đi “country tour” để chúc Tết một vòng hàng xóm láng giềng. Không khí Tết ở quê rất rộn ràng, náo nức. Mọi người gặp nhau là tay bắt mặt mừng, trò chuyện cười nói râm ran. Tính cách từ hướng nội, sau mấy ngày đi chúc Tết, dường như tớ đã bật chế độ chuyển sang hướng ngoại. Tớ đã tự tin nói lời chúc Tết với những người lớn tuổi mà không sợ bị nói nhịu hoặc vấp váp.
Những ngày Tết tràn ngập niềm vui trôi qua thật nhanh. Khi lên xe trở về thành phố, quay lại phía sau, nhìn thấy ông bà đứng ở cổng trông theo, tớ thầm nghĩ: “Sang năm cháu lại về quê đón Tết cùng ông bà”.











