Ông bố Trung Quốc dành 10 tiếng mỗi ngày vẽ con gái

Đinh Mai
Ông bố Wan Li thể hiện tình yêu với hai con qua những bức tranh cầu kỳ bằng chất liệu sơn dầu, mong lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất.

Chú Wan Li (32 tuổi) trở thành tâm điểm của Internet Trung Quốc dịp cuối năm nhờ những bức chân dung độc đáo mà chú vẽ hai con gái, theo People's Daily. 

Tranh sơn dầu phong cách phương Tây kết hợp những yếu tố của tranh Trung Quốc tạo ra nét đẹp khó lẫn của đất nước phương Đông. 

Theo chú Wan, các con còn quá bé để ngồi làm mẫu vẽ, do đó chú sử dụng những bức ảnh của hai con làm nguồn cảm hứng. 

Chú Wan dành 8-10 tiếng mỗi ngày để vẽ và mỗi bức có thể mất đến vài tháng mới hoàn thiện. 

Sau ba năm, ông bố Trung Quốc sở hữu 15 bức tranh vẽ con gái.

"Việc vẽ tranh nhắc tôi nhớ về những ngày thơ ấu chúng trải qua và hình dung về tương lai sắp tới", chú Wan nói. 

Cũng như nhiều phụ huynh khác, chú Wan ước các con mãi bé bỏng.

Chú Wan Li tin tranh vẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn ảnh chụp. 

Chú Wan hy vọng khi các con lớn lên, những bức tranh không chỉ nhắc chúng nhớ về những ngày ấu thơ đẹp đẽ mà còn cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ. 

Theo VnExpress

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ông bố Trung Quốc dành 10 tiếng mỗi ngày vẽ con gái tại chuyên mục Handmade của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Handmade khác