Bước vào sân chơi, điều đầu tiên thu hút mọi ánh nhìn chính là dấu chân khổng lồ của Thánh Gióng! Các bạn nhỏ có thể chạy nhảy, thử sức vượt chướng ngại vật, rèn luyện sự nhanh nhẹn như những “chiến binh nhí” thực thụ. Kế bên là khu rừng tre gỗ độc đáo, nơi chúng mình có thể leo trèo. Đặc biệt, trò chơi “cưỡi ngựa sắt” chính là điểm nhấn không thể bỏ qua. Không phải lúc nào cũng có cơ hội được cưỡi trên lưng ngựa thần, vung tay như một dũng sĩ thực thụ, đúng không nào? Đây là trò chơi khiến cả các bạn nhỏ lẫn các vị phụ huynh đều thích thú vì vừa vui nhộn, vừa gợi nhớ đến truyền thuyết oai hùng.

Sân chơi hòa nhập Thánh Gióng được thiết kế để tất cả mọi người đều có thể tham gia, kể cả các bạn nhỏ khuyết tật. Mọi người khách đến đây đều được vui chơi thoải mái, được gặp gỡ những người bạn và kết nối với nhau nhiều hơn. Bạn Vũ Quang Tú (học sinh lớp 4A3, trường TH Lý Thường Kiệt, quận Đống Đa, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Cuối tuần nào tớ cũng được mẹ cho ra đây chơi. Tớ thích nhất trò cưỡi ngựa sắt vì cảm giác như đang được trở thành Thánh Gióng thực sự vậy”.


Cô Nguyễn Thị Thanh Nga sinh sống tại quận Đống Đa (Hà Nội) rất vui vì từ khi có sân chơi lý thú này, các con của cô rất hào hứng vận động. Cô nói: “Ở đây, tôi thấy các con vừa vui khỏe vừa học được nhiều điều hay. Vào những ngày nóng nực, cả gia đình cùng hào hứng ra sân chơi trong khuôn viên cây xanh thật thoải mái”.

Nếu muốn thử cảm giác hóa thân thành dũng sĩ Gióng hay đơn giản là tìm một không gian vui chơi xanh mát, an toàn, thì đừng quên ghé sân chơi Thánh Gióng, các bạn nhé!
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |