Thắp sáng biểu tượng yêu thương gửi những người "trên tuyến đầu" chống COVID-19

Mới đây, hình ảnh các toà nhà cao tầng bật đèn sáng các phòng thành hình trái tim, với thông điệp yêu thương giữa đại dịch COVID-19 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

 

Đây chính là lời nhắn được gửi tới đội ngũ những người đang ngày đêm chiến đấu chống bệnh dịch nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

 

Những thông điệp yêu thương hướng về "tiền tuyến" chống dịch.

Địa điểm chụp những bức ảnh này nhanh chóng được dân mạng tìm ra. Những toà nhà tại Hội An, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ nhận được lời khen về tính sáng tạo và truyền năng lượng tích cực trong những ngày dịch bệnh đang khiến nhiều người lo lắng.

Những ánh đèn thắp sáng lên tinh thần Việt Nam trong mùa dịch COVID-19.

"Đáng yêu quá thể", "Cố lên Việt Nam ơi!", "Yêu lắm Việt Nam ơi!", "Ý tưởng tuyệt vời quá", "Thực sự xúc động" - cộng đồng mạng bình luận sau bài viết.

Ngoc Duyen Le viết: "Khâm phục và trân trọng tất cả y bác sĩ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ bộ đội, công an... Những người đang ở tuyến đầu chống dịch bệnh... Cảm ơn các anh chị".

Linh Trần bày tỏ: "Không giúp được gì cho Tổ quốc cả. Thôi thì ở nhà và ủng hộ về tinh thần vậy. Yêu lắm Việt Nam tôi!".

Huế July nói: "Việt Nam khi cần đoàn kết thì Number 1 luôn".

"Chúc các anh chị em y bác sĩ, các bạn tình nguyện viên dám đương đầu với bệnh dịch để giúp đỡ cộng đồng. Chúng tôi sẽ giữ gìn sức khoẻ để các bạn có thể yên tâm chữa trị cho bệnh nhân", Hoa Mai viết.

Chiến Văn chia sẻ: "Đẹp quá! Cảm ơn những người đang chống đại dịch COVID-19!".

Trên khắp cả nước, các bạn trẻ cũng ghi nhận thêm những hình ảnh các toà nhà mang thông điệp truyền cảm hứng khác.

Tối ngày 21/3, hàng loạt khách sạn Vinpearl tại 17 tỉnh thành trên cả nước sẽ đồng loạt thắp sáng biểu tượng trái tim hướng về đội ngũ y bác sĩ, nhân viên dịch vụ, các mạnh thường quân, những con người trong tuyến đầu chống dịch.

Hoạt động sẽ được kéo dài suốt 1 tuần từ 20/3 đến hết 26/3. 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thắp sáng biểu tượng yêu thương gửi những người "trên tuyến đầu" chống COVID-19 tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Cửa Bắc - Cổng thành in ký ức

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm vừa mang dấu ấn lịch sử vừa sở hữu vẻ đẹp cổ kính để khám phá thì Cửa Bắc ở Hà Nội chính là một lựa chọn không thể bỏ qua đâu nhé!

Sân chơi vui mê tơi

Nếu bạn từng mơ ước một lần được hóa thân thành Thánh Gióng, cưỡi ngựa sắt, vung roi thần trừ giặc thì sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại Vườn Giám thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) là điểm đến không thể bỏ qua trong mùa Hè này đấy!

Khám phá Thảo Cầm Viên

Nằm giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên là một khu vui chơi với nhiều trò chơi thú vị, đồng thời cũng là “ngôi nhà chung” của hàng ngàn loài động vật quý hiếm. Tớ mong được khám phá nơi này từ lâu lắm rồi, vì thế nhân dịp nhóc em họ từ quê ra chơi, tớ liền xin mẹ cho đi Thảo Cầm Viên và thật sung sướng vì mẹ đã gật đầu cái rụp.

"Hóa thạch sống" của Trái Đất

Nhà tự nhiên học Charles Darwin là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ "hóa thạch sống" vào năm 1859. Đây là thuật ngữ chỉ những loài gần như không tiến hóa trong hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm và có vẻ ngoài giống hệt tổ tiên của chúng.

"Viên ngọc đỏ" của tháng Ba

Khi hoa gạo nở là những đợt lạnh cuối cùng sắp đi qua, cái lạnh thưa thớt dần và chuẩn bị chuyển tiếp sang mùa hè. Ca dao từ xưa đã coi hoa gạo như một tín hiệu dự báo thời tiết. Ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) có một cây gạo cổ thụ mỗi khi nở hoa là đỏ rực rỡ cả một góc trời.

Bất ngờ với những trái tim "kỳ quặc"

Thế giới động vật có rất trái tim “kì quặc” nhiều điều kỳ thú. Chỉ riêng câu chuyện xung quanh trái tim của các loài động vật thôi cũng đủ khiến bạn “Mắt chữ A, mồm chữ O” luôn đó.