Thêm một từ tiếng Việt nữa khiến anh Tây "khóc hết nước mắt"

Thạch Lam
Anh chàng người nước ngoài chắc chưa lường trước được sự đa nghĩa của các từ tiếng Việt. Nhưng ngay cả người Việt cũng đến chóng mặt khi nhìn thấy những từ đồng nghĩa của từ này.

Câu chuyện về những người bạn nước ngoài học tiếng Việt luôn là chủ đề thú vị được cư dân mạng quan tâm. Nói về độ khó và sự phong phú thì không chỉ qua một hai câu mà có thể miêu tả hết được. Chỉ cần nhìn cách các anh Tây nhăn nhó mỗi lần phát âm: "a - á - à - ã - ạ - ả" là đủ hiểu tiếng Việt của chúng ta "khó nhằn" đến mức nào.

Ngoại trừ vấn đề về dấu câu, cách phát âm thì các từ đồng nghĩa cũng là chủ đề được nhắc đến rất nhiều. Cách đây không lâu, trong một topic nói về việc "Người nước ngoài học tiếng Việt như nào", anh chàng người nước ngoài đã toát mồ hôi hột khi nhận được bảng từ vựng của một bạn trẻ Việt Nam.

Thêm một từ tiếng Việt khiến chàng trai nước ngoài
Học tiếng Việt đối với người nước ngoài đúng là một thử thách.

Từ này vô cùng quen thuộc với chúng ta nhưng nó lại có rất nhiều từ đồng nghĩa. Chỉ đếm "sương sương" cũng phải có đến trăm từ với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhiều người bạn nước ngoài sau khi đọc xong chỉ biết "khóc hết nước mắt", chưa bao giờ thấy muốn gục ngã như lúc này. Bởi riêng việc ghi nhớ hết những từ này có lẽ đã hết cả tuổi thanh xuân rồi! Vậy đó là từ nào mà lại khiến nhiều người nước ngoài sợ như vậy.

Đó chính là từ "chết" và anh chàng người Việt đã liệt kê ra một loạt từ trong tiếng Việt có nghĩa là "chết". Từ này tương đương với "death", "to die" trong tiếng Anh như sau:

"Qua đời, từ trần, mất, tạ thế, yên nghỉ, quy tiên, đi xa, khuất núi, băng hà, ra đi vĩnh viễn, trút hơi thở cuối cùng, ra đi mãi mãi, thác, không còn nữa, nằm xuống, tuẫn tiết, ra đi, quyên sinh, nằm lại, hy sinh, tử trận, ngã xuống, từ giã cõi đời, về với ông bà tổ tiên, yên nghỉ muôn đời, vị quốc phong thân, về cùng cha ông, thôi đã thôi rồi, rơi đầu, thịt nát xương tan, về nơi cửu tuyền, về nơi an nghỉ cuối cùng,... ".

Thêm một từ tiếng Việt khiến chàng trai nước ngoài
Không chỉ người nước ngoài mà người Việt Nam nhìn thấy bảng thống kê này cũng phải "toát mồ hôi hột".

Không chỉ có người nước ngoài mà ngay đến người Việt Nam khi nhìn bảng thống kê này cũng thấy "chóng mặt" trước độ phong phú của kho từ vựng nước ta. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận như: "May quá, tôi là người Việt Nam chứ học thuộc được hết chỗ từ này thì hết cả thanh xuân".

Một số cư dân mạng khác cũng hóm hỉnh góp thêm vào bảng thống kê những từ thuộc hệ "teencode" của giới trẻ: "Tôi xin bổ sung thêm 3 từ đồng nghĩa khác là cK3^'t, chi't, chớt. Ngoài ra còn từ nào khác xin mời các nhà teencode học vào đóng góp thêm".

Câu chuyện hài hước này hiện vẫn đang được netizen chia sẻ rần rần khắp MXH. Quả thực, để nói được thành thạo tiếng Việt, người học cần phải có sự kiên trì, nỗ lực. Thế nhưng, đừng ngại những khó khăn ban đầu nhé, vì càng học bạn sẽ càng khám phá ra nhiều điều thú vị mà chỉ tiếng Việt mới có.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thêm một từ tiếng Việt nữa khiến anh Tây "khóc hết nước mắt" tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.