Tranh nước "khoe" đại dương lộng lẫy

Chăm học
Cô Olga Belka (người Nga) là nữ họa sĩ duy nhất trên thế giới sở hữu biệt tài vẽ tranh dưới nước. Các tác phẩm tuyệt đẹp của cô đã phần nào giúp mọi người cảm nhận được cuộc sống vô cùng sống động dưới đáy đại dương.

Khi tranh nước cất "lời"

Mặc dù vẽ tranh từ khi còn nhỏ, nhưng cô Belka chỉ bén duyên với nghề vẽ tranh dưới nước vào năm 2016, sau buổi lặn biển đầu tiên trong đời. Khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp dưới đáy đại dương, cô Belka đã thốt lên: Thế giới dưới lớp sóng biển sao diệu kỳ đến thế! Và thế là cô tận dụng ngay khả năng hội họa của mình để cho ra đời những bức tranh… dưới nước. Cô hy vọng rằng, khi ngắm nhìn những tác phẩm của mình, mọi người có thể thấy được vẻ đẹp của từng loài sinh vật dưới biển, điều mà có thể vạn bức ảnh hay ngàn cuốn phim đều không thể diễn tả bằng lời được.

Đại dương là nhà

Đối với nhiều người thì việc lặn sâu như vậy có vẻ nguy hiểm và đáng lo lắng, thế nhưng với cô Belka thì ngược lại, đại dương giống như ngôi nhà thứ hai của mình, bởi cô đã có hàng nghìn lần lặn biển như thế. Với người họa sĩ đặc biệt này thì những lúc ở dưới biển chính là thời gian cô cảm thấy mình được thư giãn và sống hòa mình với thiên nhiên.

Nguyên liệu để cô Belka mang theo mỗi khi đi vẽ tranh đó là bình ô xy, màu vẽ và một vài vật liệu hỗ trợ khác. Trong quá trình vẽ tranh dưới nước, cô Belka đã tự tìm ra một “bí kíp” trộn sơn độc đáo để nó không bị thấm nước và giữ được màu sắc trên vải trong thời gian dài.

Biển là "Studio"

Để có được những bức tranh đẹp, cô Belka thường đi đến nhiều vùng biển khác nhau và lặn sâu xuống nước. Lý do cô Belka thường chọn những vùng nước sâu là vì chỉ ở đó thì không gian “studio” của cô mới không bị thủy triều làm rung chuyển.

Lần lặn biển vẽ tranh sâu nhất mà cô Belka từng thực hiện khi đến biển Đỏ rồi lặn xuống độ sâu 29m để vẽ một con rùa. Thông thường, để hoàn thiện được mỗi bức tranh như thế, cô Belka sẽ phải lặn dưới đại dương khoảng 6 tiếng đồng hồ, thậm chí là hơn thế nữa. Đặc biệt, cô cũng là họa sĩ duy nhất đã đưa được cả người mẫu lặn xuống biển sâu để cho ra đời những bức tranh độc đáo có 1-0-2.

Để niềm đam mê của mình được nối dài hơn nữa, cô Belka còn dạy lặn cho cả trẻ con và người lớn. Những người đam mê vẽ tranh dưới nước cũng được cô sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn tận tình.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Chăm học. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tranh nước "khoe" đại dương lộng lẫy tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Ghé thăm 5 bảo tàng độc đáo

Trên thế giới có rất nhiều bảo tàng không chỉ giúp du khách mở mang kiến thức mà còn mang lại những trải nghiệm thú vị, kích thích trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Dưới đây là 5 bảo tàng độc đáo, nơi các bạn có thể học mà chơi, chơi mà học đấy!

Ghé Điện Biên mùa hoa ban

Vào tháng Ba, đất trời Điện Biên khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi của hoa ban – loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2025

"Danh sách các bãi biển năm nay trải dài trên 6 châu lục, sau khi xem xét hơn 100 bãi biển đẹp nhất, thể hiện sự đa dạng tuyệt vời của các điểm đến ven biển trên toàn cầu" - Chủ tịch Tripadvisor Kristen Dalton chia sẻ khi công bố danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2025.

Khi động vật có những giấc ngủ "siêu dị"

Bạn nghĩ ngủ là phải nằm yên, nhắm mắt và... khò khò? Nhầm to! Thế giới loài vật có vô số kiểu ngủ “bá đạo”: ngủ đông đến mức tim gần như ngừng đập, ngủ đứng mà không bị té, thậm chí có loài ngủ với một mắt mở để canh chừng kẻ xấu. Cùng Cún Bông khám phá những giấc ngủ lạ lùng và hài hước của muôn loài nhé.

Xuân về vui Hội làng Đống Ba

Đã thành thông lệ, nhằm ngày 10/2 đến 12 tháng 2 âm lịch hàng năm, Làng Đống Ba thuộc phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội lại tưng bừng mở hội. Sự kiện văn hóa tâm linh đặc sắc này thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến tham dự.