Trao đi kiến thức từ những trang sách cũ

TP
Giữa không gian yên tĩnh của thư viện Trường Tiểu học An Lạc 1 (Đồng Tháp), hình ảnh cô Trần Thị Thắm cần mẫn bên những giá sách đã trở nên quen thuộc với nhiều thầy cô và học sinh. Công việc hằng ngày của chị gắn với sách vở, nhưng điều khiến các bạn nhỏ yêu mến cô hơn cả chính là nụ cười hiền hậu, sự tận tâm và trái tim luôn đầy ắp yêu thương.

Từ khi mới 3 tuổi, cô Thắm đã phải chịu di chứng của căn bệnh bại liệt, khiến đôi chân không thể đi lại bình thường. Mỗi bước đi với nạng và kẹp chân đều rất khó khăn, nhưng cô chưa bao giờ đầu hàng số phận. Với cô, khó khăn không phải để than phiền mà là động lực để cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.

Yêu sách từ nhỏ và tin rằng sách có thể mở ra những chân trời mới, cô Thắm lựa chọn gắn bó với công việc thư viện. Khi về công tác tại trường Tiểu học An Lạc 1, cô đã cùng tập thể nhà trường từng bước xây dựng thư viện đạt chuẩn vào năm 2016. Đó không chỉ là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của người cô thư viện thầm lặng. Đến cuối năm 2022, thư viện tiếp tục được công nhận là “Thư viện tiên tiến”, mang đến cho học sinh một không gian đọc sách thân thiện, bổ ích và đầy cảm hứng.

Cô Trần Thị Thắm với mô hình
Cô Trần Thị Thắm với mô hình "Góp sách cũ - Trao tương lai".

Không chỉ sắp xếp sách hay quản lý thư viện, cô Thắm còn tích cực tham gia các hội thi, hoạt động dành cho thiếu nhi. Những giải thưởng như giải Khuyến khích Hội thi giới thiệu sách hay hay cuộc thi thiết kế bìa sách là sự ghi nhận cho tinh thần sáng tạo và mong muốn lan tỏa văn hóa đọc đến các bạn nhỏ. Với cô, mỗi cuốn sách được các em đón nhận là một niềm vui lớn.

Đặc biệt, cô dành nhiều tâm huyết cho những hoạt động sẻ chia gắn với sách. Các mô hình như “Trao tặng sách cũ – Đổi đồ dùng học tập”, “Góp sách cũ – Trao tương lai” đã giúp nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận sách vở, đồ dùng học tập. Cô luôn tin rằng, một cuốn sách nhỏ cũng có thể thắp lên ước mơ lớn trong lòng trẻ thơ.

Không dừng lại ở đó, bằng sự đồng cảm của một người khuyết tật, cô Thắm còn chung tay thực hiện nhiều hoạt động nhân văn như tặng xe lăn, tư vấn thông tin, hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Những việc làm ấy tuy âm thầm nhưng đã mang đến niềm vui, sự tự tin cho nhiều người.

Tấm lòng nhân ái của cô còn lan tỏa qua các hoạt động thiện nguyện như trao suất ăn miễn phí, tặng quà Tết cho người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, việc tham gia chương trình “Tiếp sức tinh thần” tại nhiều trường học đã giúp cô trở thành người chị lớn, luôn nhẹ nhàng động viên, khích lệ các bạn học sinh cố gắng học tập và sống tích cực.

Cô Trần Thị Thắm được T.Ư Đoàn và Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh vinh danh vì nghị lực, vượt lên chính mình.
Cô Trần Thị Thắm được T.Ư Đoàn và Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh vinh danh vì nghị lực, vượt lên chính mình.

Với những nỗ lực bền bỉ, cô Trần Thị Thắm nhiều năm liền được công nhận là Lao động tiên tiến. Năm 2024, cô được vinh danh với danh hiệu “Tỏa sáng nghị lực Đất Sen Hồng”, và đến năm 2025, tiếp tục được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” – nơi tôn vinh những thanh niên giàu ý chí, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Câu chuyện của cô Trần Thị Thắm giống như một cuốn sách đẹp, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Từ những trang sách nhỏ bé, cô đã gieo vào lòng bao bạn nhỏ niềm tin, lòng nhân ái và ước mơ vươn lên. Đó chính là bài học ý nghĩa về nghị lực sống và tình yêu thương để các em thiếu nhi lấy làm tấm gương để học tập.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trao đi kiến thức từ những trang sách cũ tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.

Thanh niên dân tộc thiểu số được hỗ trợ khởi nghiệp

Ngày 25/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.