Trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA - cái nôi của những bức ảnh đẹp!

ctv04
Đúng là địa điểm hứa hẹn sẽ được "check-in" cực hot mùa hè này có khác, mới khai trương có 2 ngày thôi mà VCCA đã thu hút rất đông các bạn trẻ ghé thăm và chụp ảnh "sống ảo" rồi đấy!

Hà Nội đúng là chưa bao giờ thiếu địa điểm ăn chơi cho giới trẻ cả. Cứ bước chân ra đường một cái, bạn có thể dễ dàng lạc vào một con phố mà từ đầu đến cuối toàn là những hàng quán muốn đồ ăn có đồ ăn, muốn thức uống có thức uống, muốn view đẹp cũng có view đẹp luôn.

Dù vậy, nói thật là cứ đi hoài, đi mãi mấy quán cafe, mấy trung tâm thương mại cũng chán lắm! Thế nhưng mùa hè này, các bạn trẻ Hà Nội đã có một điểm đến mới toanh, hơn nữa nó còn đặc biệt hơn hầu hết các điểm đến khác khi đây không chỉ là nơi sẽ giúp bạn có được 1001 tấm hình tuyệt đẹp để "sống ảo" mà hơn hết bạn còn có cơ hội hòa mình vào một không gian nghệ thuật cực độc đáo, hay ho và thú vị. Vâng, địa điểm đang được nhắc đến ở đây chính là Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) toạ lạc tại Khu đô thị Royal City (Nguyễn Trãi, Hà Nội) đấy!

Dù mới chỉ khai trương chính thức được 2 ngày nhưng VCCA đã ngay lập tức chứng minh được độ hot của mình khi trở thành nơi xuất hiện vô cùng thường xuyên trong list check-in của giới trẻ nhé! Đúng là chụp ảnh với hoa lá hay background quán cafe hơi cũ rồi, xu hướng bây giờ phải là chụp cùng những tác phẩm nghệ thuật, trong một không gian được thiết kế tinh tế, đậm chất sáng tạo như thế này cơ.

Đơn giản mà vẫn tinh tế nhé! (@faceless)

Ảnh "sống ảo" mà đẹp như ảnh nghệ thuật thế này bảo sao giới trẻ không đổ xô đến VCCA (@cacarat)

Đến với VCCA dù bạn có phải một người theo đuổi nghệ thuật đương đại hay không thì chắc hẳn bạn cũng sẽ có những giây phút tạm để tâm hồn mình được bay bổng và phiêu theo hơi thở nghệ thuật. Có lẽ chính vì thế mà ngay cả những bức hình "sống ảo" ở đây cũng trở nên nghệ thuật hơn đấy, chỉ cần đưa máy lên là bạn đã có ngay một tác phẩm để khoe lên Facebook, Instagram rồi.

Bạn có thể chụp cận mặt... (Ảnh: Ng Bống Ngọc)

Chụp toàn thân... (@linhmaingo)

Hay đơn giản là chụp không gian thôi cũng đủ rồi! (@namlonghutk46)

Không tin thì bạn nhìn đi, các bạn trẻ Hà Nội ai cũng có cho mình cả 1001 kiểu ảnh sống ảo ở VCCA rồi kìa! Bạn cũng còn chần chừ gì nữa mà không đi chụp ngay một album chứng tỏ "Mình cũng là nghệ sĩ" tại đây nhỉ?

Ảnh: Minh Hoàng

@huyentoho6002

@nghg.chanh

Theo Trí thức trẻ

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA - cái nôi của những bức ảnh đẹp! tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Cửa Bắc - Cổng thành in ký ức

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm vừa mang dấu ấn lịch sử vừa sở hữu vẻ đẹp cổ kính để khám phá thì Cửa Bắc ở Hà Nội chính là một lựa chọn không thể bỏ qua đâu nhé!

Sân chơi vui mê tơi

Nếu bạn từng mơ ước một lần được hóa thân thành Thánh Gióng, cưỡi ngựa sắt, vung roi thần trừ giặc thì sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại Vườn Giám thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) là điểm đến không thể bỏ qua trong mùa Hè này đấy!

Khám phá Thảo Cầm Viên

Nằm giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên là một khu vui chơi với nhiều trò chơi thú vị, đồng thời cũng là “ngôi nhà chung” của hàng ngàn loài động vật quý hiếm. Tớ mong được khám phá nơi này từ lâu lắm rồi, vì thế nhân dịp nhóc em họ từ quê ra chơi, tớ liền xin mẹ cho đi Thảo Cầm Viên và thật sung sướng vì mẹ đã gật đầu cái rụp.

"Hóa thạch sống" của Trái Đất

Nhà tự nhiên học Charles Darwin là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ "hóa thạch sống" vào năm 1859. Đây là thuật ngữ chỉ những loài gần như không tiến hóa trong hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm và có vẻ ngoài giống hệt tổ tiên của chúng.

"Viên ngọc đỏ" của tháng Ba

Khi hoa gạo nở là những đợt lạnh cuối cùng sắp đi qua, cái lạnh thưa thớt dần và chuẩn bị chuyển tiếp sang mùa hè. Ca dao từ xưa đã coi hoa gạo như một tín hiệu dự báo thời tiết. Ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) có một cây gạo cổ thụ mỗi khi nở hoa là đỏ rực rỡ cả một góc trời.

Bất ngờ với những trái tim "kỳ quặc"

Thế giới động vật có rất trái tim “kì quặc” nhiều điều kỳ thú. Chỉ riêng câu chuyện xung quanh trái tim của các loài động vật thôi cũng đủ khiến bạn “Mắt chữ A, mồm chữ O” luôn đó.