Vừa qua, Arsenal đã chính thức tước tấm băng thủ quân của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang. Đây là điều dễ hiểu bởi với tư cách một người thủ quân, việc vô kỷ luật là điều không thể chấp nhận được. Lần gần nhất Arsenal có trong đội hình một thủ lĩnh đúng nghĩa, đó là trường hợp của huyền thoại Patrick Vieira. Và kể từ khi cựu danh thủ người Pháp rời bắc London, tấm băng thủ quân của đội bóng áo đỏ vẫn chưa tìm thấy một chủ nhân xứng đáng.
William Gallas: Bị trừng phạt vì gây chia rẽ nội bộ
Cựu danh thủ William Gallas từng nắm giữ chiếc băng thủ quân của Arsenal, nhưng sau đó huấn luyện viên Arsene Wenger đã buộc phải tước đi tấm băng này khi cậu học trò cũ có những phát biểu gây chia rẽ nội bộ hồi 2008. Cụ thể, anh xuất hiện trước truyền thông và khẳng định một đồng đội đang tìm cách phá hoại câu lạc bộ, đồng thời cáo buộc các cầu thủ khác đang lên kế hoạch để lật đổ mình.
Cesc Fabregas - Robin van Persie: Những tay lính đánh thuê
Sau Gallas, Cesc Fabregas cùng với Robin van Persie là những cái tên được "Giáo Sư" Wenger chọn mặt gửi vàng. Xét về tài năng của họ, chẳng có gì cần bàn cãi cả. Thế nhưng vấn đề là cả hai đều chọn rời Arsenal để tìm kiếm những danh hiệu. Tất nhiên rất khó để trách bộ đôi này, nhưng với người hâm mộ Pháo Thủ, cả Fabregas lẫn Persie đều không thể được coi là những người đội trưởng tốt.
Thomas Vermaelen - Mikel Arteta - Per Mertesacker: Những thủ quân chưa xứng tầm
Nếu bạn chưa biết thì thuyền trưởng đương nhiệm của Arsenal - huấn luyện viên Mikel Arteta đã từng là đội trưởng của đội thời còn thi đấu. Ngoài ra, trung vệ Thomas Vermaelen (hiện đang đá cho Vissel Kobe) và Per Mertesacker (hiện đang đảm nhiệm vai trò giám đốc học viện của Arsenal) cũng có thời gian nắm giữ chiếc băng thủ quân. Tuy vậy, điểm chung của cả ba là thời lượng góp mặt trên sân của họ quá ít.
Thomas Vermaelen chỉ đá chính 42% số trận tại Premier League, trong khi đó số lần ra sân ngay từ đầu của Mikel Arteta và Per Mertesacker lần lượt là 8% và 6%. Một người đội trưởng hợp cách không những phải là thủ lĩnh phòng thay đồ, mà anh ta còn phải là một nhân tố quan trọng trên sân. Ở điều kiện thứ hai, rõ ràng cả ba đều không đạt tiêu chuẩn.
Laurient Koscielny - Granit Xhaka: Mất băng thủ quân vì những hành động gây tranh cãi
Laurient Koscielny không thể coi là một huyền thoại, nhưng cũng đã có những lúc anh là cái tên duy nhất khiến người hâm mộ Arsenal có thể cảm thấy an tâm nơi hàng thủ đội nhà. Kosscielny được đá chính nhiều, nhưng chính điều đó lại khiến anh cảm thấy không hài lòng bởi có thời điểm cầu thủ này chưa thực sự hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng vẫn phải ra sân liên tục. Sự nghiệp của Koscielny ở Emirates kết thúc trong lùm xùm khi bị buộc phải rời đi để gia nhập đội bóng quê nhà Bordeaux.
Về phần Granit Xhaka, tiền vệ người Thụy Sỹ bị tước băng thủ quân vì loạt hành động khiếm nhã trong trận đấu với Crystal Palace hồi cuối tháng 10/2019. Cụ thể, anh đã chửi cổ động viên nhà khi bị la ó, đồng thời ném cả băng thủ quân và áo đấu. Rõ ràng với những điều này, việc anh bị tước băng thủ quân là hoàn toàn xứng đáng.