Truyện cười: Tự tung tự tác!... Các loại gà

Chu Hải
TNTP - Tuần trước cậu dám chụp trộm tớ ngủ gật trong lớp, rồi lên Facebook “tự tung” ảnh, “tự tác” tớ vào đấy! Thế không phải “tự tung tự tác” thì là gì hả?

Tự tung tự tác!

Hương nói với Toàn:
- Hừm, dạo này cậu “tự tung tự tác” quá đấy nhé!
- Ơ… Tớ có làm gì đâu mà cậu lại nói vậy?
- Tuần trước cậu dám chụp trộm tớ ngủ gật trong lớp, rồi lên Facebook “tự tung” ảnh, “tự tác” tớ vào đấy! Thế không phải “tự tung tự tác” thì là gì hả?
- Trời! 

Chữ ngược

Một cậu bé đang ngồi tập đánh máy, bỗng gọi chị gái:
- Chị ơi, lại đây xem có ký tự gì lạ thế này?
- Đâu, ký tự gì lạ chứ?
- Nó là chữ “i ngắn”, nhưng mà bị lộn ngược…
- Trời ạ! Đó là dấu chấm than mà?

Ghi chép

Một Đầu đinh khoe với bạn:
- Mỗi lần tớ ghi chép là mọi người trong lớp đều chú ý đến tớ, cậu ạ!
- Ồ, chắc cậu làm văn hay lắm hả?
- Không phải.
- Thế cậu ghi chép kiến thức tổng hợp để làm giàu kỹ năng sống, đúng không?
- Trật lất luôn! Là tớ chép… phạt thôi!
- Hả!!!

Đi liền

Mẹ (cau mày): Sửu, đem bài vở ra ôn đi con!
Thấy Sửu ngồi tỉnh bơ, mẹ nói lớn:
- Không nghe mẹ nói gì à Sửu? Đem bài vở ra ôn lại đi!
- Mua phở cho ông ngoại hả mẹ?
- Trời ơi! Cứ cắm tai nghe nhạc điện thoại cả ngày sẽ điếc đó con. Kiểu này chỉ có nước cho mày đi ra tiệm Net để nhanh nhẹn thôi…
- Dạ, ra tiệm Net thì con đi liền, mẹ ạ!
- Cái gì???

Nhiều lớp

Lém nói với Lỉnh:
- Này, cậu mặc áo nhiều lớp thế, không thấy nóng à?
- Ủa, tớ mặc có một cái áo chứ nhiều lớp gì đâu?
- Thì một lớp áo, một lớp da và hai lớp đất… Thế mà cứ bảo có một!
- !!!

Nga Nguyễn

(Số 80 đường Xuân 68, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế)

Các loại gà

Trong giờ Công nghệ, thấy Tèo đang nói chuyện riêng.
Cô giáo (nghiêm giọng): Tèo! Em kể cho cô các loại gà mà em biết?
Tèo (ấp úng): Em thưa cô… gà gô, gà cỏ, gà ri… ạ!
Cô giáo: Còn loại gà gì nữa không?
Tèo: Dạ… còn có gà tần, gà hấp, gà rán KFC… ạ!
Cô và cả lớp: (Suýt ngất)!

Phạt

Đi học về, Na ấm ức kể với bố:
- Hôm nay cô giáo tiếng Anh phạt con vì nói tiếng Việt trong giờ bố ạ!
- Con đã làm gì nào?
- Khi cô hỏi con: “Can you speak Vietnamese?”, con trả lời cô bằng tiếng Việt luôn là: “Thưa cô, có ạ”.
- !!!

Đạo hàm

Tồ đang học từ Hán Việt, bỗng quay sang hỏi bố:
- Bố ơi, từ “đạo” trong từ “đạo nhạc” có nghĩa là ăn cắp nhạc đúng không ạ?
- Đúng rồi đó con!
- Vậy thì bố bảo anh Tí từ nay đừng có lấy cắp răng người khác nữa bố nhé!
- (Ngạc nhiên): Nghĩa là thế nào hả con?
- Dạo này con thấy anh ấy nói chuyện với bạn toàn dùng từ “đạo hàm” thôi!
- (Ngất tại chỗ)!

Tăng Hoàng Phi

(Lớp 52C, Khoa Đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội)

Kim đồng hồ

Trong lớp, một hôm Peter bảo với Marry:
- Này, tớ thấy cậu giống cái kim đồng hồ quá!
- Đúng vậy! - Marry vênh mặt đáp - Tớ luôn thích chính xác mà…
- Ồ không, ý tớ là: cậu cứ loanh quanh như cái kim đồng hồ ấy! Cô giáo hỏi bài lần nào cậu cũng trả lời loanh qua loanh quanh…
- ???

Không phải một người!

Thầy giáo lắc đầu ngán ngẩm cầm vở bài tập của Teddy và nói:
- Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào một cậu bé lại có thể mắc nhiều lỗi trong bài văn của mình đến vậy?
Teddy vội đáp:
- Không phải chỉ một cậu bé đâu thầy, cả bố và ba anh trai em cùng làm đấy ạ!

Quá may!

Một anh chàng Scotland kể với bạn:
- Ông hàng xóm cạnh nhà tớ thật may mắn! Ông ta vừa mua bảo hiểm tuần trước, thì tuần này đã bị ngay tai nạn ngã gãy một chân!
- !!!

Rẻ nhất

- Máy trợ thính giá bán thế nào đấy anh bạn? - Một người đàn ông bước vào cửa hàng và hỏi.
- Nhiều loại lắm thưa ngài, từ vài chục euro đến vài trăm euro, có cả loại chưa đến 5 euro! - Anh nhân viên đáp.
- Cho tôi xem mẫu rẻ nhất trước nhé!
Anh chàng nhân viên lấy hộp máy trợ thính ra, cẩn thận hướng dẫn:
- Đây, ngài chỉ việc mang cái nút này trên tai, nhét phần dây vào túi áo là được.
- Ồ, đơn giản vậy sao? Nhưng nó hoạt động thế nào? - Ông khách ngạc nhiên.
- Thật ra cái máy này không hoạt động đâu, nhưng khi ngài mang nó thì những người xung quanh nhìn thấy sẽ tự động nói to hơn thôi ạ!
- !!!

Lưu Trung Vũ (Hà Nội - st và dịch)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Truyện cười: Tự tung tự tác!... Các loại gà tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bà cố của Ken

Vừa đến cây dừa đầu ngõ, Ken đã nghe thấy tiếng bà cố (tức cụ) vọng ra:

Bài Sáng Tác khác

Bài toán điểm 10

Hôm ấy là buổi đầu tiên thầy dạy Toán lên lớp. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra ôn lại kiến thức. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát ba loại đề khác nhau. Thầy nói:

Mùa hè rực rỡ

Mùa hè đang đến với nắng vàng rực rỡ! Mời bạn tới thăm miền quê trung du thanh bình qua những bức tranh của bạn Lương Vũ Lan Anh (đội 2, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ).