Thế vận hội mùa đông 2022 đã bắt đầu từ ngày 4/2 vừa qua tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Được biết, Thế vận hội sẽ diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 4/2 đến 20/2. Tuy nhiên, dù Thế vận hội mới bắt đầu khai mạc nhưng đã gây ra không ít tranh cãi. Mới đây, trưởng nhóm RM (BTS) đã bị netizen Trung Quốc tràn vào trang Instagram cá nhân để chỉ trích vì anh đã chúc mừng đội tuyển nước nhà.
Cụ thể vào ngày 7/2, RM đã đăng tải một đoạn video lên Instagram Story. Đoạn video này là màn biểu diễn của vận động viên trượt băng tốc độ ngắn Hwang Dae Heon. Hwang Dae Heon là người đã về nhất trong trận bán kết 1000m mặc dù phải đối đầu với không ít những đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, có thể nói đây là trận đấu “thị phi” nhất kể từ khi Thế vận hội mùa đông 2022 bắt đầu khai mạc.
Quan sát trận đấu, có thể thấy vì dẫn đầu cuộc đua nên Hwang Dae Heon trở thành mục tiêu tấn công của các vận động viên Trung Quốc. Dù vậy, anh vẫn bứt phá và cán đích đầu tiên. Nhưng trọng tài đã bất ngờ phạt Hwang Dae Heon vì phạm lỗi “vượt muộn trái phép gây ra va chạm”. Bị phạt penalty đồng nghĩa với việc Hwang Dae Heon không thể bước tiếp vào chung kết và phải dừng chân tại bán kết. Quyết định này của trọng tài đã khiến cổ động viên Hàn Quốc vô cùng bức xúc. Họ cho rằng phía trọng tài đang tỏ ra thiên vị cho các vận động viên Trung Quốc - cũng là nước chủ nhà Thế vận hội mùa đông 2022.
Dù bị loại nhưng Hwang Dae Heon vẫn nhận được vô số lời động viên, ủng hộ của người hâm mộ quê nhà. Việc RM bày tỏ sự ủng hộ với Hwang Dae Heon đã khiến anh bị Cnet tấn công vào các bài đăng của nhóm trên Instagram. Họ để lại bình luận ác ý và yêu cầu BTS tránh xa thị trường Trung Quốc. Không chỉ có vậy, một số người còn miệt thị ngoại hình của RM.
Để bảo vệ RM, người hâm mộ của BTS tại Hàn Quốc đã “đáp trả” bằng cách bình luận hàng loạt những biểu tượng trái tim màu tím để át đi những bình luận tiêu cực. Màu tím là màu đại diện cho cả fandom và nhóm BTS. CĐM trên thế giới cũng bất bình trước hành động thiếu suy nghĩ của Cnet, họ cho rằng việc RM ủng hộ vận động viên của nước nhà không có gì là sai.