Về Bắc Ninh trải nghiệm chợ Âm Dương

TNTP Chủ Nhật
Độc đáo phiên chợ mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào ban đêm, người mua không đếm tiền, người bán không mặc cả và đi chợ không được ồn ào... Đó là những nét văn hóa thú vị vẫn được duy trì từ xưa tới nay tại phiên chợ Âm Dương (khu phố Xuân Ổ A, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Phiên chợ "mua may bán rủi"

Hằng năm, chợ Âm Dương họp mỗi năm một lần vào đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết Nguyên đán. Phiên chợ mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian của người dân vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Người bán
lẫn người mua ai
nấy đều hồ hởi,
vui vẻ
Người bán lẫn người mua ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ

Tại phiên chợ, mọi người sẽ thắp hương, đốt vàng mã, đốt nến hoặc đèn dầu với quan niệm để... kết nối với người thân ở thế giới bên kia. Ở đây thường không có những lời mặc cả của người mua hoặc những lời thách giá từ người bán. Trong bóng đêm chỉ thấy bóng người đi lại và tiếng thì thào to nhỏ.

Trái với tên gọi “chợ Âm Dương” có phần hơi rùng rợn, ý nghĩa của phiên chợ lại hàm chứa rất nhiều giá trị tốt đẹp. Người dân ở đây tin rằng, tham gia phiên chợ thể hiện sự tưởng nhớ đối với những người đã khuất, ngoài ra còn có thể xua tan những muộn phiền, tránh rủi ro và sẽ gặp được nhiều điều may mắn tốt lành trong năm mới.

Không khó
để bắt gặp những
bạn nhỏ đi chợ
Âm Dương cùng bố mẹ
để cầu may mắn
cho năm mới
Không khó để bắt gặp những bạn nhỏ đi chợ Âm Dương cùng bố mẹ để cầu may mắn cho năm mới

Những mặt hàng độc đáo

Các mặt hàng bày bán trong phiên chợ Âm Dương rất phong phú và đa dạng. Các sản phẩm chính được bày bán có thể kể đến như là gà đen, hàng mã, hương nến, rượu, trầu cau, muối, bật lửa, hoa, cây, hạt giống và các loại hoa quả như gấc, cà chua, đu đủ, cà rốt… Bên cạnh đó, có một mặt hàng rất đặc biệt là gà đen. “Gà đen ở hội chợ này không mặc cả, tất cả là mua may bán rủi. Ai tới đây cũng muốn mua được con gà đen này để lấy may trong năm”, bà Nguyễn Thị Mai – người dân địa phương cho biết.

Gà đen
là mặt hàng
“bán chạy”
tại chợ
Âm Dương
Gà đen là mặt hàng “bán chạy” tại chợ Âm Dương

Ngày nay phiên chợ còn bổ sung bày bán đồ lưu niệm, các giỏ quà lễ, một số nông cụ, cây cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống của địa phương và một số sản phẩm thiết yếu khác. Ngoài ra, phiên chợ còn có các tiết mục hát lễ thờ, hát giải hạn, hát đối đáp. Hát Quan họ cũng như một cách để người dân cầu may mắn cho dân làng và du khách tới tham quan.

Với ý nghĩa đoàn tụ, cầu bình an, chợ Âm Dương mang trong mình những ký ức lịch sử, đời sống tâm linh của người dân được tích lũy qua hàng nghìn năm và trở thành nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Chủ Nhật. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Chủ Nhật. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Về Bắc Ninh trải nghiệm chợ Âm Dương tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Cửa Bắc - Cổng thành in ký ức

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm vừa mang dấu ấn lịch sử vừa sở hữu vẻ đẹp cổ kính để khám phá thì Cửa Bắc ở Hà Nội chính là một lựa chọn không thể bỏ qua đâu nhé!

Sân chơi vui mê tơi

Nếu bạn từng mơ ước một lần được hóa thân thành Thánh Gióng, cưỡi ngựa sắt, vung roi thần trừ giặc thì sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại Vườn Giám thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) là điểm đến không thể bỏ qua trong mùa Hè này đấy!

Khám phá Thảo Cầm Viên

Nằm giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên là một khu vui chơi với nhiều trò chơi thú vị, đồng thời cũng là “ngôi nhà chung” của hàng ngàn loài động vật quý hiếm. Tớ mong được khám phá nơi này từ lâu lắm rồi, vì thế nhân dịp nhóc em họ từ quê ra chơi, tớ liền xin mẹ cho đi Thảo Cầm Viên và thật sung sướng vì mẹ đã gật đầu cái rụp.

"Hóa thạch sống" của Trái Đất

Nhà tự nhiên học Charles Darwin là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ "hóa thạch sống" vào năm 1859. Đây là thuật ngữ chỉ những loài gần như không tiến hóa trong hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm và có vẻ ngoài giống hệt tổ tiên của chúng.