Bãi biển Cổ Thạch rêu mọc xanh mướt đẹp tựa miền cổ tích

Phan Thu Trang
Cổ Thạch là điểm du lịch hoang sơ ở Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều cảnh đẹp, độc đáo, hấp dẫn, di chuyển thuận lợi, dễ tham quan khám phá.

Cổ Thạch là khu du lịch có nhiều nét độc đáo, cách trung tâm huyện Tuy Phong, Bình Thuận khoảng 10km. Nơi đây nổi tiếng với ngôi chùa Hang cổ, gần đó là bãi biển thiên nhiên hoang dã với bãi đá bảy màu tuyệt đẹp. Khi đến đây, du khách dễ nhầm tưởng mình đang lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó. Không chỉ có thời tiết quanh năm hài hòa, bầu trời xanh trong cao vời vợi, nước biển trong vắt, những khối đá nhiều màu, tạo hình kỳ lạ, lung linh dưới nắng là "đặc sản" nổi tiếng nhất ở biển Cổ Thạch.

(Ảnh: Instagram's feimin1004)

Bãi đá ở đây được hình thành nhờ tác động tự nhiên của thủy triều (Ảnh: Instagram's hoangduc__nguyen).

(Ảnh: Instagram's _truclee82_)

(Ảnh: Instagram's travelassociatesau)

(Ảnh: Instagram's khanhkhi90)

Hoàng hôn tuyệt đẹp trên bãi đá Cổ Thạch (Ảnh: Instagram's lobsterpix).

(Ảnh: Instagram's helenatruong89).

(Ảnh: Instagram's capi37)

Nhưng hiện tượng kỳ thú nhất khiến nơi đây mang vẻ đẹp tựa như chốn thiên đường là mùa rêu xanh mướt bao phủ các phiến đá đẹp lung linh. Nhiều "phượt thủ" đã gọi đây là chuyến "săn rêu" cho hành trình khám phá bãi đá Cổ Thạch của mình. (Ảnh: Instagram's bjrdpictures).

(Ảnh: Instagram's jomaria3112)

(Ảnh: Instagram's joephanvn)

(Ảnh: Instagram's joephanvn) 

 

Rất nhiều bạn trẻ đã đến đây để cắm trại, hẹn hò, tụ tập. Khung cảnh nên thơ, sóng vỗ thanh bình cùng bãi đá tuyệt đẹp khiến chuyến đi của bạn trở nên hoàn hảo hơn. (Ảnh: Instagram's v.h.loi).

(Ảnh: Instagram's linhyumy)

Hiện tượng đá được đẩy lên bờ ngày nào cũng diễn ra, từ ngàn xưa cho đến nay. Đá không chỉ có màu đen hay màu xám, mà còn nhiều màu sắc nữa: nâu, vàng, tím, trắng, xanh lam, hồng, đỏ… cùng nhiều đường vân rất đẹp. (Ảnh: Instagram's babanbanh).

Bãi cát mịn cũng là điểm khiến du khách thích thú khi đi dạo lúc thủy triều rút. (Ảnh: Instagram's babanbanh)

 Linh Trang

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bãi biển Cổ Thạch rêu mọc xanh mướt đẹp tựa miền cổ tích tại chuyên mục Đồ Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Đồ Chơi khác

Vũ trụ nghệ thuật tí hon

Khi hai bộ óc sáng tạo gặp nhau, liệu điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Có phải là một vũ trụ nghệ thuật đầy mê hoặc ra đời? Câu chuyện của hai nghệ sĩ Akiko Ida (Nhật Bản) và Pierre Javelle (Pháp) chính là minh chứng cho điều đó.

Đèn ngủ vỗ về giấc ngủ

U là trời, “phe tóc dài” thì đa phần đều siêu nhát gan, điều này rõ quá rồi, khỏi phải bàn các bạn nhỉ. Nhiều cô nàng còn nhát đến nỗi đi ngủ cũng phải bật đèn sáng trưng lên thì mới chịu cơ.