Bạn có yêu Trái Đất của chúng mình không?

Cún bông chăm học
Đã bao giờ bạn thử đặt câu hỏi ấy với mình thật nghiêm túc chưa nhỉ?

Cún Bông biết rằng, có bạn sẽ bảo “Tình yêu với Trái đất ư? – Điều ấy thật xa vời và viển vông!”.

Nhưng bạn ơi, ý thức giữ gìn Trái đất, yêu thương Trái đất không hề là điều xa vời hay viển vông đâu bạn nhé! Bạn hãy xem này:

Nếu không có Trái đất – thì làm sao có ngôi nhà chung cho muôn loài cùng sinh sống, cây cối cùng xanh tươi, hoa thơm cùng đua nở và lúa ngô cùng trĩu hạt để nuôi dưỡng sự sống cho loài người?

Trái đất là bà mẹ thiên nhiên vĩ đại đã sinh ra, đã nuôi dưỡng, đã bao bọc, chở che cho tất cả chúng ta. Mỗi ngày ta được sống là mỗi ngày ta được đón nhận tình yêu thương bao la từ Trái đất.

Mỗi hơi thở mang sự sống của chúng ta cũng là do nguồn Oxy dồi dào từ hàng triệu cây xanh trên Trái đất trao tặng.

Trái đất quan trọng đối với cuộc sống của muôn loài đến vậy mà chúng ta không biết ơn, chăm sóc Trái đất thì ta đã thật có lỗi với bà mẹ thiên nhiên của mình rồi, phải không bạn?

Hãy yêu thương Trái đất từ những việc làm nhỏ bé bạn nhé. Tắt công tắc điện khi không cần sử dụng, như vậy là bạn đã tiết kiệm được năng lượng cho Trái đất. Không dùng nước một cách lãng phí trong khi ở nhiều nơi trên thế giới, mỗi người dân phải chắt chiu từng giọt nước. Hãy bớt dùng túi nylon tiện lợi khi môi trường đang phải gồng lên trước sự xâm lấn của rác thải nhựa.

Bạn cứ hình dung mỗi ngày một chút, trong hành trình suốt cuộc đời mình chúng ta đã góp sức mình nhiều thế nào đối với mẹ Trái đất rồi!

Hãy chung tay giữ gìn và bảo vệ Trái đất của chúng mình bạn nhé!

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Cún bông chăm học, số 78 năm 2024. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bạn có yêu Trái Đất của chúng mình không? tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Học bơi an toàn - Món quà ý nghĩa bố mẹ dành cho con

Bố mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và luôn được bảo vệ. Trong rất nhiều món quà tuyệt vời dành cho con, học bơi an toàn chính là một món quà đặc biệt. Bởi biết bơi không chỉ giúp con chơi đùa thoải mái dưới nước mà còn giúp con tự cứu mình trong những tình huống bất ngờ.

Các cấp bộ Đoàn, Đội các cấp chung tay phòng đuối nước

Mùa hè đến cũng là lúc các em học sinh nghỉ hè, đây cũng là thời gian gia tăng các vụ đuối nước liên quan đến trẻ em. Nắm được vấn đề này, các cấp bộ Đoàn, Đội trên cả nước đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay phòng chống tai nạn liên quan đến sông, suối cho thiếu nhi.

Nói “không” khéo léo – Cách từ chối mà vẫn được quý

Bạn có từng bị bạn rủ “trốn tiết cho vui”, hay “đi ăn vặt, khỏi xin phép cũng được”? Lúc đó, bạn thấy hơi lưỡng lự: nếu từ chối thì ngại, mà làm theo thì… run. Thực ra, nói “không” đúng cách không khiến ai ghét bạn đâu thậm chí còn khiến họ nể bạn hơn đấy!

Tự tin khi thuyết trình: 4 bí quyết bạn nên thử

Thuyết trình trước lớp hay phát biểu trong một buổi sinh hoạt tập thể luôn khiến nhiều bạn “run như cầy sấy”. Nhưng đừng lo, ai cũng có thể rèn luyện để trở nên tự tin hơn. Chỉ cần áp dụng 4 bí quyết dưới đây, bạn sẽ thấy việc nói trước đám đông không còn quá đáng sợ.

Công nghệ giúp các môn học hóa thành thế giới kỳ thú

Bạn đã bao giờ tưởng tượng có thể “gặp” khủng long ngay trong lớp hay được nghe robot giảng Toán chưa? Những điều tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng nay đang dần trở thành hiện thực nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình 3D và công nghệ thực tế ảo (AR). Đây chính là những “trợ giảng đặc biệt” đang làm thay đổi cách chúng ta học tập mỗi ngày!