Bàn học bẩn hơn chúng ta tưởng tượng, chứa nhiều vi khuẩn gấp 400 lần bồn cầu

Huệ Anh
Lau mặt bàn và sắp xếp đồ dùng gọn gàng chưa phải là cách tốt nhất để làm sạch vi khuẩn trên bàn học. Dưới đây là những vật dụng siêu bẩn mà chúng ta cần lưu ý để bảo vệ sức khoẻ của mình.

Bàn học được cho là chứa nhiều vi khuẩn nhiều gấp 400 lần so với bồn cầu. Điều đó có nghĩa là các bạn học sinh có nguy cơ bị nhiễm bệnh do bàn học bẩn.

Nghiên cứu của Đại học Arizona cho rằng, con người là nguồn cung cấp vi khuẩn lớn cho các vật dụng quanh mình. Đặc biệt là nam giới, số lượng vi khuẩn trên, trong và xung quanh bàn làm việc/ bàn học, máy tính, điện thoại, ngăn kéo và các vật dụng cá nhân khác nhiều gấp 3 – 4 lần so với nữ giới.

Bàn học là một ổ vi khuẩn lớn mà chúng ta thường bỏ qua (Ảnh minh hoạ)

Thiết bị điện tử

Hiện nay nhiều lớp học đã trang bị thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, tivi,... Việc sử dụng chung các thiết bị này chính là nguyên nhân lây lan vi khuẩn gây bệnh. Chẳng hạn như bàn phím máy tinh sẽ chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh đường ruột, vi khuẩn trên điện thoại dễ dàng xâm nhập và gây tổn thương cho miệng, tai.

Việc dùng chung các thiết bị điện tử cũng "tạo điều kiện" cho vi khuẩn lây lan nhanh chóng (Ảnh minh hoạ)

Giấy tờ, sách vở

Đây là thứ không thể thiếu trong các lớp học. Giấy tờ, sách vở sẽ trở thành nguồn cung cấp khuẩn bởi chúng thường xuyên tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Hoặc chỉ đơn giản như thế này thôi, khi các bạn học sinh ăn trưa tại bàn học, thức ăn dính ra bàn và sách vở sẽ làm lây lan vi khuẩn gây ra bệnh về tiêu hoá.

(Ảnh minh hoạ)

Thư viện không phải là một nguồn lây nhiễm quá phổ biến, nhưng ở Anh có một số bệnh nhất định sẽ bị nghiêm cấm đọc sách nếu chưa điều trị khỏi. Người đọc sách ở thư viện nếu bị bệnh cũng phải thông báo cho chính quyền địa phương – họ có thể khử trùng hoặc tiêu huỷ bất cứ cuốn sách nào.

(Ảnh minh hoạ)

Cốc nước

Theo hướng dẫn từ Hiệp hội sức khoẻ Anh, các loại cốc tái chế phải được làm sạch đúng cách để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có tới 90% số cốc trong phòng có chứa vi khuẩn. Vì thế, bạn nên chuẩn bị một chiếc cốc dùng riêng nhé.

Mỗi người có một cốc nước riêng sẽ hạn chế lây nhiễm vi khuẩn

Không có chiếc bút nào là an toàn

Vi khuẩn chắc chắn không “tha” một loại văn phòng phẩm nào, trong đó có những chiếc bút. Nhưng bạn chỉ cần lo lắng nếu có thói quen cắn đuôi bút, ngậm bút hoặc thường xuyên cho người khác mượn.

Thói quen cắn bút còn gây ra các bệnh và dị tật về răng

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bàn học bẩn hơn chúng ta tưởng tượng, chứa nhiều vi khuẩn gấp 400 lần bồn cầu tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Rèn luyện thể thao nâng cao sức bền

Trong thời gian gần đây, phong trào rèn luyện thể thao trong học sinh diễn ra rất sôi nổi. Hình ảnh các bạn nhỏ cùng đá bóng, chạy bộ, nhảy dây hay chơi bóng rổ đã trở nên quen thuộc trên sân trường, tạo nên bầu không khí khỏe khoắn và đầy hứng khởi. Việc chăm chỉ vận động không chỉ giúp tăng cường thể lực mà còn hình thành thói quen sống lành mạnh ngay từ nhỏ.

Chuyển đổi số trong phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước và hàng trăm ngàn trường hợp thương tích khác. Bộ Y tế và các bộ, ngành đã chỉ ra rằng một trong những “điểm nghẽn” lớn trong phòng chống là thiếu một hệ thống dữ liệu quốc gia chuẩn hóa, cập nhật và liên thông về tai nạn – thương tích (TNTT) và đuối nước trẻ em.

Bị nói xấu sau lưng - Bình tĩnh mới là đỉnh

Không ai thích nghe tin “người khác nói xấu mình” cả đúng không nào các bạn? Nhưng trong môi trường học đường, chuyện đó đôi khi vẫn xảy ra, từ hiểu lầm nhỏ xíu đến lời đồn vô căn cứ về bạn. Nhưng… thay vì giận dữ hay buồn bã, hãy học cách ứng xử thông minh để không bị cuốn vào “drama” nhé!