Biểu cảm đáng yêu của bố mẹ khi "cầm tờ A4 đời đời ấm no" của con: Soi hoài không chán

Thu Trà
'Bằng tốt nghiệp của con là niềm tự hào của gia đình'.

Con cái chính là tài sản lớn nhất của cha mẹ, chính vì vậy cha mẹ không ngần ngại chịu vất vả khổ cực để tích cóp những đồng tiền quý giá từ mồ hôi công sức của mình nuôi con ăn học. Cha mẹ là những người luôn âm thầm ủng hộ, hỗ trợ chúng ta mà chẳng bao giờ để chúng ta biết cha mẹ đã vất vả, lo nghĩ như thế nào để chúng ta có một cuộc đời sinh viên đẹp nhất, một con đường tới tương lai tốt nhất.

Biểu cảm đáng yêu của bố mẹ khi thấy tấm bằng tốt nghiệp đại học của con: Soi đi soi lại, soi tới soi lui nhưng vẫn không chán - Ảnh 2
Hình minh họa

Và ngày tốt nghiệp Đại học, cột mốc quan trọng nhất trong con đường học hành gian nan mọi cô cậu học trò đều cố gắng hoàn thành suôn sẻ để cha mẹ được tự hào. Đổi lại, những bậc phụ huynh cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ và tự hào khi chứng kiến con mình nỗ lực và lớn khôn mỗi ngày. 

Chính vì điều này mà đoạn video TikTok chưa tới 15 giây ghi lại hình ảnh hai phụ huynh đang ngồi trước bậc thềm, trên tay đang cầm tấm bằng tốt nghiệp cùng bảng điểm của con không ngừng chăm chú đọc đi đọc lại tấm bằng với gương mặt vô cùng rạng rỡ và xen lẫn niềm tự hào, chỉ mới được chia sẻ trong thời gian ngắn đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai xem qua cũng không khỏi rưng rưng vì trông thấy hình ảnh bố mẹ mình trong đó. 

Biểu cảm đáng yêu của bố mẹ khi thấy tấm bằng tốt nghiệp đại học của con: Soi đi soi lại, soi tới soi lui nhưng vẫn không chán - Ảnh 1
Hình ảnh cắt từ clip.

Cụ thể những hình ảnh đáng yêu này được ghi lại trong buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Bố mẹ suốt năm đi làm,chỉ biết quẩn quanh nơi đồng áng, nương rẫy,... ấy vậy mà nghe tin con tốt nghiệp, ai cũng tạm gác lại công việc một ngày để đến trường chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của con, để xem trái ngọt mình gặt hái được sau nhiều năm khổ cực nuôi dưỡng con.

Bên dưới phần bình luận đông đảo cư dân mạng đều dành những lời bày tỏ yêu thương.

"Anh tui cũng tốt nghiệp và lấy cái bằng về, ba tui đem lên tủ kính trưng ngay và rất tự hào nữa, mong sao 4 năm sau tui cũng vậy!"

"Nhìn cảnh này lại nhớ mấy năm trước, khi ấy nghe tin mình tốt nghiệp bố mẹ cũng nôn nao cả lên, đặt xe, chọn đồ, lật đật lên thành phố lớn. Nghĩ lại mà thương!"

"Tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ, thương lắm!"

Hiện tại, clip về của 2 vị phụ huynh cầm trên tay tấm bằng Đại học của con nhận về không ít sự quan tâm từ dư luận trên mạng xã hội. Trước hành động xem đi xem lại đầy tự hào, không ít dân tình bày tỏ xúc động lẫn ngưỡng mộ. Còn bạn, bạn suy nghĩ thế nào về hình ảnh này? Hãy chia sẻ quan điểm cùng Thiếu niên nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Biểu cảm đáng yêu của bố mẹ khi "cầm tờ A4 đời đời ấm no" của con: Soi hoài không chán tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Hành trình về nguồn bồi đắp lòng yêu nước

Liên đội trường THCS Nguyễn Hàm Ninh (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) vừa tổ chức chuyến tham quan, trải nghiệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị. Chuyến đi không chỉ giúp học sinh tìm hiểu lịch sử dân tộc mà còn bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Hành trình tranh thiếu nhi Việt Nam đến Bảo tàng Louvre

Chiều 14/12, Lễ trao giải Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế Triển lãm Bảo tàng Louvre 2025–2026 khu vực TP. Hồ Chí Minh đã vinh danh nhiều thí sinh xuất sắc, mở ra cơ hội để tranh vẽ của thiếu nhi Việt Nam được trưng bày tại Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) vào tháng 1/2026.

Nơi học sinh tỏa sáng với tình yêu nét chữ

Hưởng ứng tuần sinh hoạt theo báo Đội, trường tiểu học Đức Lâm (xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) tổ chức Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi – Viết chữ đẹp “Nét chữ – Nết người”, tạo sân chơi bổ ích giúp học sinh rèn chữ, luyện người.

Cùng chiến sĩ nhí tắt màn hình, bật trải nghiệm

Ngày 23/11/2025, tại Trung tâm huấn luyện thuộc Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (TP. Hà Nội), hơn 100 bạn học sinh đã tham gia chương trình “Không chạm màn hình cùng Cảnh sát cơ động” tháng 11/2025 với nhiều nội dung chuyên đề thiết thực, bổ ích và giàu tính trải nghiệm.