- Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý!
- Các cháu đội viên, thiếu niên, nhi đồng yêu quý!
Hôm nay, Tôi rất vui mừng, phấn khởi đến dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X, do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Đội TW tổ chức. Đây là sự kiện rất quan trọng, là ngày hội lớn của thiếu nhi Việt Nam, nhằm biểu dương và lan tỏa những tấm gương đội viên, thiếu niên, nhi đồng ưu tú, xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Đồng thời đây cũng là dịp để tất cả chúng ta và các cháu đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tri ân các bậc lãnh đạo cách mạng tiền bối, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tôi trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Bác gửi tới 500 đại biểu thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu về dự Đại hội hôm nay, cùng toàn thể các cháu đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước lời chào thân ái, lời chúc mừng nồng nhiệt và tình cảm yêu thương sâu sắc nhất. Chúc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X thành công rực rỡ.
Các cháu đội viên, thiếu niên, nhi đồng yêu quý!
Sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu luôn dành trọn tình thương yêu đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Người từng nói: “Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả trẻ em Việt Nam đều là con của tôi”, tình yêu trẻ thơ của Bác là tình cảm sâu sắc, rộng lớn, đó là sự tin tưởng, tự hào, kỳ vọng các cháu sẽ trở thành lớp người kế tục xuất sắc sự nghiệp của cha ông, những người sẽ viết tiếp tương lai rạng rỡ và bảo vệ, giữ vững sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28/01/1941, Bác Hồ về nước để chỉ đạo cách mạng; dù bận “trăm công, ngàn việc”, khi đất nước đang bị đế quốc, thực dân xâm lược, dày xéo và Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, bọn thực dân, đế quốc miệt thị gọi chúng ta là dân: “AN NAM MÍT”. Trong bối cảnh đó, Bác Hồ chỉ đạo phải có một tổ chức riêng dành cho thiếu nhi, ngày 15/5/1941, Hội Nhi đồng Cứu quốc (nay là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) được thành lập. Từ đó đến nay, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã trở thành mái nhà thân thương của thiếu nhi Việt Nam, lấy 5 điều Bác Hồ dành tặng thiếu niên, nhi đồng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động và luôn coi đó là mục tiêu để phấn đấu, thi đua trong học tập và rèn luyện.
Về dự Đại hội ngày hôm nay, Bác thực sự rất vui mừng và xúc động khi được hòa mình vào không khí vui tươi, sôi động của tuổi trẻ, được ngắm nhìn những gương mặt rạng rỡ, đầy tự tin của các cháu. 500 cháu về dự Đại hội hôm nay là những gương mặt ưu tú, xuất sắc, tiêu biểu; các cháu là niềm tự hào, hy vọng, là tương lai tươi sáng của dân tộc, đại diện cho gần 16 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về Thủ đô Hà Nội để cùng nhau trao đổi, lan tỏa tinh thần học tập, kết quả rèn luyện, những ước mơ đẹp của tuổi thơ Việt Nam và báo công dâng lên Bác Hồ kính yêu những thành tích thực hiện 5 điều Bác dạy; mỗi cháu có mặt tại đây là một câu chuyện đẹp, là minh chứng sống động cho ý chí, nghị lực và phẩm chất yêu nước, sáng tạo, nhân ái, sẻ chia và ý chí vươn lên mạnh mẽ của tuổi thơ Việt Nam. Các cháu thực sự là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa nghìn việc tốt của thiếu nhi Việt Nam, là niềm vui, niềm tự hào của các bác lãnh đạo, các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách, các bậc phụ huynh và của dân tộc Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bác nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của 500 tấm gương điển hình Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương hôm nay, cùng toàn thể đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước đã đạt được trong thời gian qua.
Các cháu yêu quý!
Lịch sử Việt Nam là một quá trình không ngừng tiếp nối và trao truyền giữa các thế hệ. “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của đất nước ngày hôm nay đã được đổi bằng biết bao máu xương, bằng sự hi sinh của rất nhiều thế hệ người Việt Nam, của cha ông chúng ta, họ cầm súng chiến đấu để ngày nay các cháu được cầm sách bút tới trường, họ đi trong bóng tối để các cháu được ngắm ánh bình minh, họ chiến đấu, phấn đấu và hy sinh để đổi lấy bầu trời yên bình cho chúng ta ngày hôm nay. Bác tin tưởng rằng các cháu sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa, để luôn xứng đáng với tất cả những hy sinh cao cả đó; hãy đoàn kết cùng nhau giữ gìn và tô thắm thêm những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Chủ đề Đại hội hôm nay của các cháu là “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, với niềm hy vọng, sự tin tưởng tuyệt đối vào thế hệ măng non của đất nước, Bác gửi tới các cháu một vài lời nhắn nhủ thân tình:
Bác nghĩ, con người chúng ta khi sinh ra đã có một quê hương, một đất nước, đó là một phần gắn bó máu thịt với mỗi cuộc đời, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, đây là tình yêu thiêng liêng nhất mà Bác Hồ kính yêu muốn đặt vào trái tim mỗi cháu thiếu niên, nhi đồng; tình yêu đó là nền tảng, là động lực để các cháu phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh và thịnh vượng. Và để làm được điều đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của các cháu bây giờ là cố gắng học tập thật tốt, Bác Hồ căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”, lời căn dặn đó biểu lộ lòng tin yêu sâu sắc của Bác Hồ, cũng là mong muốn và quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của các bậc phụ huynh, của các thầy cô giáo và cả dân tộc Việt Nam đối với thế hệ trẻ và các thế hệ măng non - chủ nhân tương lai của đất nước.
Tuổi trẻ, tuổi thơ mỗi người đều chỉ có một lần, các cháu hãy cứ ước mơ và mơ ước, nhưng phải có ý chí quyết tâm vươn lên và chăm chỉ học tập, rèn luyện để hiện thực hóa ước mơ của mình. Hành trang của các cháu là tri thức, là tình yêu Tổ quốc, tình yêu đồng bào, là sự khát khao cống hiến và sự tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
“Một năm khởi đầu từ mùa Xuân - một đời khởi đầu từ tuổi trẻ”, những thành tích, vinh dự mà các cháu đã đạt được trong thời gian qua mới chỉ là bước đầu rất tự hào và trân trọng trong hành trình cuộc đời lâu dài của mỗi cháu. Bác mong các cháu hãy khiêm tốn, không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, sáng tạo, để phát triển toàn diện, dù điều kiện của mỗi cháu có khác nhau, nhưng các cháu đều có thể vươn lên bằng sự siêng năng, lòng đam mê, nỗ lực không ngừng, bằng quyết tâm vượt khó và luôn có khát vọng vươn lên.
Theo Bác, ngoài học tập tốt, các cháu cần quan tâm đến việc rèn luyện thể chất, chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao và học các kỹ năng sống cần thiết. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu có hai câu thơ “Trẻ em như búp trên cành - biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”, đó là lời nhắc nhở tới tất cả các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, tới các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở cần phải luôn luôn quan tâm, chăm sóc, đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ và giáo dục trẻ em, tạo môi trường lành mạnh, tốt nhất có thể, để các cháu học tập, rèn luyện và vui chơi, tạo cơ hội phát triển toàn diện cho các cháu.
Bác tin rằng 500 tấm gương thiếu nhi tiêu biểu đang có mặt tại đây sẽ là những “Sứ giả” truyền cảm hứng tích cực, khơi dậy khát vọng, ước mơ và ý niệm cống hiến cho thế hệ thiếu nhi của nước nhà. Các cháu hãy lan tỏa các việc tốt, cổ vũ điều hay, khuyến khích bạn bè học tập, rèn luyện và thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, hãy luôn mang theo tinh thần tích cực học hỏi, vượt qua mọi khó khăn để hướng tới tương lai tươi sáng cho chính mình và rộng hơn nữa là góp phần xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý!
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tôi ghi nhận, hoan nghênh và biểu dương Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương và các cấp bộ Đoàn, Đội trong thời gian qua đã tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
Trong thời gian tới, Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, nhà trường; các thầy cô giáo, từng gia đình và toàn xã hội hãy nêu cao hơn nữa trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, giúp các cháu được sống, học tập trong môi trường lành mạnh, an toàn; thường xuyên lắng nghe và quan tâm giải quyết các nguyện vọng chính đáng của trẻ em; người lớn phải là tấm gương sáng cho trẻ em noi theo, giáo dục các em luôn là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, trở thành người công dân tương lai có đức, có tài, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
Các cháu đội viên, thiếu niên, nhi đồng yêu quý!
Bác gửi trọn niềm tin vào các cháu, mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam Anh hùng, của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đoàn kết, chăm ngoan, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện, có thêm nhiều việc tốt, hành động đẹp hơn nữa, luôn luôn xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ thời kỳ mới.
Chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Trân trọng cảm ơn!