Chuyền hai Nguyễn Linh Chi: Lòng quyết tâm bền bỉ nâng bước tới thành công

hueanh
Dù cho chúng ta có xuất phát muộn đi chăng nữa, dù cho đồng đội đã bỏ xa chúng ta thì chỉ cần một niềm tin, một lòng quyết tâm bền bỉ thì thành công sẽ đến.

Chúng ta được sinh ra và tồn tại trên thế giới này không phải chỉ để sống mà còn để theo đuổi những ước mơ, hoài bão tốt đẹp của bản thân. Để vững bước trên con đường đời nhiều chông gai và trắc trở ấy, một thần tượng, một hình mẫu lý tưởng sẽ là động lực, là niềm tin to lớn để chúng ta thay đổi và phát triển bản thân.

Trong suốt 5 năm qua, mình cũng đã chọn riêng cho bản thân một thần tượng để yêu mến – một hình tượng để theo đuổi. Cô gái sinh năm 1990 ấy có thể không hoàn hảo, không xuất sắc trong mắt nhiều người nhưng lại là người đặc biệt nhất trong trái tim mình. Đó chính là vận động viên (VĐV) Nguyễn Linh Chi – chuyền hai của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Chị Nguyễn Linh Chi sinh ngày 31/07/1990, quê ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao, chị Linh Chi luôn cố gắng hết mình để tìm kiếm một vị trí thi đấu vững chắc. Mãi cho đến năm 2014, khi chuyền hai kì cựu Đào Thị Huyền xin nghỉ thì cô gái 24 tuổi này mới được giữ vị trí chuyền hai chính thức ở câu lạc bộ. Nỗ lực đã được đền đáp, năm ấy Đội tuyển Quốc gia Việt Nam có kế hoạch trẻ hóa đội hình, chị Chi đã được gọi lên tuyển. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô gái Phú Thọ đã trình diễn lối chơi biến hóa và nhanh nhẹn của mình trong màu áo tuyển quốc gia trước sự ngỡ ngàng của hàng triệu khán giả Việt Nam.

Qua từng trận đấu, chị ấy càng chơi càng hay. Những đường chuyền mượt mà và tư duy điều phối trận đấu thông minh của chị Chi đã giúp cho hai chị Hà Ngọc Diễm hay Nguyễn Thị Ngọc Hoa liên tục ghi điểm. Đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch VTV Cup 2014 và kỳ VTV Cup ấy đã để lại trong lòng người hâm mộ rất nhiều cảm xúc, từ vui, buồn lẫn lộn, có khi hồi hộp đến nghẹt thở và cuối cùng là hân hoan trong niềm vui chiến thắng.

Trước đó, mình không hề yêu thích bóng chuyền, nhưng sự toả sáng của chị trong mùa giải đó đã gây dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí và gieo nguồn cảm hứng bóng chuyền cho mình. Mình chẳng hiểu vì sao mình lại yêu thích và đặt trọn niềm tin vào chị Chi cũng như CLB Thông Tin Liên Việt Post Bank. Chính những đường chuyền đầy thông minh ấy, chính những quả phát bóng mang một nét riêng biệt ấy và phong cách thi đấu của một người thủ lĩnh thực thụ đã đưa chị chạm tới trái tim của hàng triệu người hâm mộ trong và ngoài nước.

Mình học được từ chị sự chăm chỉ và cố gắng không biết mệt mỏi. Dù cho chúng ta có xuất phát muộn đi chăng nữa, dù cho đồng đội đã bỏ xa chúng ta thì chỉ cần một niềm tin, một lòng quyết tâm bền bỉ thì thành công sẽ đến.

Gần 10 năm tham dự giải vô địch quốc gia, cô gái nhỏ nhắn, tinh nghịch ngày nào đã cùng CLB chủ quản của mình giành 5 danh hiệu vô địch và nhiều cúp vô địch ở các giải đấu khác. Những danh hiệu ghi dấu ấn của chị có thể kể đến như: Chuyền hai xuất sắc nhất Bình Điền Cup 2015, Hoa khôi VTV Cup 2015. Đó là thành quả cho những gì chị Chi và đồng đội đã cố gắng giành được. Dù cho nhiều giải đấu vẫn còn đó sự thất bại, nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn không thể không tuyên dương và tán thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của tất cả các thành viên.

Đến năm 2017, CLB tiếp tục trẻ hóa đội hình và xây dựng một lối đánh nhanh, tầm thấp. Tình cảnh khó khăn đó đã khiến các “thế hệ già” như chị Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến,... nghỉ thi đấu. Còn chị Chi đã được BHL trao cho tấm băng đội trưởng ở CLB. Mang trên mình trọng trách rất lớn, phần vì mình là người lớn tuổi, phần vì mình là người gần như kinh nghiệm nhất trong đội, chị Linh Chi luôn cố gắng hơn 200% sức lực mỗi khi vào sân thi đấu. Sau mỗi pha bóng hỏng, người đội trưởng này luôn động viên đồng đội và chỉ bảo các em để mọi người cùng tiến bộ và hoàn thiện mình hơn.

Cô gái ngày nào còn chia sẻ với báo chí rằng: rất bỡ ngỡ và tâm lý khi lần đầu được chuyền chính tuyển quốc gia, thì giờ đây đã là trụ cột chính của CLB. Khoảng thời gian hơn một năm qua thực sự là rất khó khăn với CLB nhưng các vận động viên luôn cố gắng tìm cách vượt qua để trở lại với ngôi hậu số 1 của giải vô địch quốc gia một ngày không xa.

​Giữ vị trí chính thức trong màu áo CLB cũng như là tuyển quốc gia Việt Nam, áp lực mà chị Chi phải chịu là vô cùng lớn. Cũng đã có những thời điểm, chị chưa thực sự hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và đã chịu sự chỉ trích rất lớn từ cộng đồng mạng. Có những lần khi bị “ném đá”, cô gái ấy đã khóc rất nhiều. Giọt nước mắt của sự chua cay, đau đớn khi nghe những lời nói không hay. Qua những lần chịu đựng những lời lăng mạ, vô văn hóa ấy, chị rèn cho mình một sự mạnh mẽ cần có. Cô gái ấy hiểu rằng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao thì việc có người ghét, người thương là một điều rất dễ hiểu.

Đời vận động viên vốn dĩ không hề sung sướng hay đủ đầy gì, vậy mà lại còn gặp cái éo le khi bị người hâm mộ ruồng bỏ. Sau tất cả những thăng trầm, biến cố của cuộc đời, Linh Chi vẫn luôn tươi cười và thi đấu hết mình trong mỗi sân đấu để thể hiện bản lĩnh của một “người lính” thực thụ.

Chị đã từng tâm sự với bạn bè rằng, người yêu thì có thể không có nhưng bóng chuyền thì không thể thiếu. Linh Chi quyết dành trọn tuổi xuân của mình để theo đuổi đam mê, khát vọng. Liệu rằng mấy ai có được ý chí như Chi? Có những VĐV thi đấu đỉnh cao phải gác lại vì bổn phận hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Có những VĐV phải từ bỏ tất cả vì chấn thương khắc nghiệt. Linh Chi cũng có những lần ốm, những lần đau nhưng rồi sau tất cả, cô gái ấy vẫn không từ bỏ. Bóng chuyền đã ăn sâu vào trong tâm trí và khát khao của cô và cô nguyện thi đấu cho đến khi mình không còn sức để thi đấu đỉnh cao nữa.

Xin được gửi đến idol của mình vài lời:

“Chị ơi, em chỉ là một fan nhỏ bé trong hàng ngàn fan của chị. Có thể chị sẽ không nhớ em là ai nhưng không sao cả. Em tin vào tình cảm mà em dành cho chị, thứ cảm xúc vô cùng chân thật và xuất phát từ đáy lòng, không dối trá, không giả dối. Có những điều đặc biệt mà không câu văn, lời nói nào có thể diễn tả, có những cảm giác khác biệt mà em chỉ có thể giữ trong lòng.

Em biết ơn những gì chị đã cố gắng, nỗ lực, hy sinh cho CLB và đội tuyển quốc gia. Dù chị không phải là người được nhiều người hâm mộ nhất, nhưng trong em thì chị là duy nhất và đặc biệt nhất. Chị đã cố gắng suốt bao năm qua thì đừng vì lý do gì mà từ bỏ. Em hy vọng chị sẽ mãi cống hiến cho CLB và đội tuyển bằng cả khả năng của mình.

Chúng ta sống không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người. Chị hãy ghi nhớ điều đó, Chi nhé! Em tin chị sẽ hạnh phúc. Hẹn một ngày không xa gặp chị và toàn đội! Chị sẽ mãi là người hùng trong lòng em!

Fan của chị!”

 

Phạm Long Thuyên – Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

 

Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,... 

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chuyền hai Nguyễn Linh Chi: Lòng quyết tâm bền bỉ nâng bước tới thành công tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bà cố của Ken

Vừa đến cây dừa đầu ngõ, Ken đã nghe thấy tiếng bà cố (tức cụ) vọng ra:

Bài Sáng Tác khác

Bài toán điểm 10

Hôm ấy là buổi đầu tiên thầy dạy Toán lên lớp. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra ôn lại kiến thức. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát ba loại đề khác nhau. Thầy nói:

Mùa hè rực rỡ

Mùa hè đang đến với nắng vàng rực rỡ! Mời bạn tới thăm miền quê trung du thanh bình qua những bức tranh của bạn Lương Vũ Lan Anh (đội 2, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ).