Cuối thu đến Lý Sơn hít hà khoảng trời bình yên

Phạm Quang Trường
Chúng tôi đến Lý Sơn vào một ngày giữa tháng 11. Không phải mùa du lịch nên Lý Sơn bình yên lắm.

Đảo Lý Sơn được ví như đảo tiên giữa biển bao la, với làn nước xanh màu ngọc bích. Lý Sơn là một huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, nằm cách bờ khoảng 30km, diện tích gần 10 km2 và dân số hơn 20.000 người. Những năm gần đây, đảo thu hút khách du lịch bởi thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.

Đoàn chúng tôi đến Lý Sơn vào cuối tháng 11, khi nơi đây tràn ngập ánh nắng thu nhẹ nhàng với những làn gió biển dịu mát. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đến đảo vào bất cứ vào thời gian nào trong năm miễn là thời tiết nắng đẹp và mát mẻ. 

Chúng tôi thoả thích đắm mình trong làn nước trong vắt mang màu xanh ngọc bích. Tung tăng bơi lội, lặn ngắm san hô và hơn hết lắng nghe âm thanh của biển cả, nhìn ngắm thiên đường lý tưởng ngay trước mắt.

Lý Sơn mùa này không phải mùa du lịch, vì vậy đảo cho chúng tôi cảm giác thư thái, bình yên lạ. Từng chiều, tôi dạo bước trên bờ cát trắng tinh, chậm rãi ngắm nhìn từng con sóng vỗ về và những bãi đá đen bóng, có hình thù độc đáo. 

Ở Lý Sơn, bạn có nhiều lựa chọn cho việc đi lại. Trên Đảo Lớn, các bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc thuê những chiếc xe ba gác của người dân để di chuyển. Nếu đoàn đông, các bạn nên lựa chọn thuê ôtô.

Đảo Bé có diện tích khá nhỏ, các bạn có thể lựa chọn đi bộ hoặc lựa chọn xe điện. Một vài hộ dân trên đảo kinh doanh loại hình này.

Đến với Lý Sơn, bạn còn được thưởng thức các món ăn đặc sản riêng có như gỏi tỏi, gỏi cá cơm, mực nướng, gỏi rong biển...

Hải sản trên đảo do dân chài đánh bắt, đặc biệt tươi ngon. Đến đây bạn nên thử món cua huỳnh đế, tôm hùm và ốc tượng.

Buổi tối ở bờ biển tuyệt đẹp, hít hà những cơn gió mát lạnh với hương hải sản nướng thơm lừng sẽ khiến bạn bị kích thích mọi quan.

Đồ ăn ở Lý Sơn khá đa dạng với giá cả hợp lý. Người dân thật thà, nhiệt tình nên bạn yên tâm đến đây sẽ không bị chặt chém.

Tôm hùm có giá khoảng 500.000 đồng một kg. Đây cũng là món ăn được nhiều du khách yêu thích.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cuối thu đến Lý Sơn hít hà khoảng trời bình yên tại chuyên mục Đồ Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Đồ Chơi khác

Cách phân biệt Labubu thật và giả

Labubu ngày càng nổi tiếng, kéo theo sự xuất hiện của nhiều mặt hàng nhái trên thị trường. Việc nhận biết Labubu thật và giả trở thành mối quan tâm lớn của giới trẻ yêu thích thương hiệu này.

Hello Kitty và hành trình nửa thế kỷ thống trị thế giới

Xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 1/11/1974 và được miêu tả với hình ảnh chú mèo bobtail Nhật Bản với chiếc nơ đỏ bên tai trái. Hello Kitty được lấy hình mẫu là một cô bé có tên là Kitty White đến từ London (Anh) và có chị em sinh đôi tên Mimmy. Cô bé nuôi một mèo cưng tên Charmmy Kitty.

Chào nhé Halloween

Halloween ở trường, ở lớp bạn đã chuẩn bị tới đâu rồi? Các bạn có hào hứng đón chờ những màn trình diễn cực kỳ hấp dẫn và bất ngờ của lễ hội Halloween không nhỉ?

Khối Rubik tinh xảo và nhỏ nhất thế giới

Sau nửa thế kỷ khối rubik đầu tiên do nhà điêu khắc người Hungary Erno rubik phát minh ra đời, mới đây, công ty sản xuất đồ chơi Nhật Bản MegaHouse đã cho ra đời khối Rubik nhỏ, tinh xảo nhất thế giới.