Đến Lạng Sơn đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá thác Đăng Mò

Phan Thu Trang
Thác Đăng Mò thuộc địa phận huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, quanh năm đổ tràn qua những triền đá giữa núi rừng hoang sơ, mang vẻ đẹp vô cùng nên thơ và huyền bí.

Cách thành phố Lạng Sơn khoảng 90km, Thác Đăng Mò nằm ở vị trí cây số 11 trên đường quốc lộ 279 từ huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn đi huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn, là nơi tiếp giáp của ba xã vùng cao của huyện Bình Gia: Mông Ân, Thiện thuật, xã Hoàng Văn Thụ.

Dòng thác Đăng Mò trắng xóa (Ảnh: Langsononline).

Đây là ngọn thác hùng vĩ giữa rừng núi hoang sơ, còn ít người biết đến và chưa được đầu tư khai thác du lịch. Đăng Mò còn là một ẩn số đáng khám phá đối với những người yêu thích du lịch.

Thác Đăng Mò còn được gọi là thác Mũi Bò, bởi theo người Tày địa phương, phía thượng nguồn có 2 dòng suối chảy cùng một hướng rồi nhập lại thành ngọn thác này. Người ta ước chừng thác cao khoảng trăm mét, tuôn tràn qua ba tầng đá. Đến đây, bạn sẽ được hòa mình vào dòng nước mát trong lành với tiếng chim kêu, thác gầm và khung cảnh rừng núi bao la hùng vĩ.

Bao quanh là rừng núi tạo cho nơi đây vẻ đẹp hùng vĩ, bí hiểm (Ảnh: Langsononline).

Dọc theo bờ thác, những tảng đá lớn nhỏ phủ rêu xanh mượt chồng chất lên nhau, như thảm nền cho những cây rừng xanh ngát một màu. Khung cảnh nơi đây chợt làm ta nhớ đến câu thơ của Nguyễn Trãi: “…Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai… Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm…”.

Bên bờ, những gốc cây cổ thụ vươn cành phủ bóng ra giữa lòng thác, giữa dòng những ụ cây xanh mướt cũng mọc lên như tô điểm cho khung cảnh nơi đây khiến nó càng thêm phần bí ẩn và nổi bật lên dòng nước trắng xóa.

Điều đặc biệt, dòng nước mát trong này chính là tổ hợp các mạch nước ngầm trong dãy núi trùng điệp của vòng cung núi đá Bắc Sơn. Địa hình núi đá vôi hiểm trở, vòng cung khiến xung quanh thác Đăng Mò vẫn còn nguyên sơ, chỉ có vài lán nhà được người dân dựng lên thô sơ, làm nơi coi giữ xe. Người dân bản sứ có bày bán một số sản vật địa phương. Nếu có ý định thăm quan Đăng Mò, bạn cần chuẩn bị trước thức ăn, đồ uống và các vật dụng cần thiết.

Thác Đăng Mò có nước quanh năm, nhưng mùa mưa, lượng nước về sẽ nhiều hơn và hùng vĩ hơn. Nếu không phải vào lúc mưa lớn hay có lũ, dòng thác rất hiền hòa, với độ dốc, độ sâu vừa phải. Những “bồn tắm thiên nhiên” trong xanh, lý tưởng cho bạn đắm mình trong làn nước mát, và tận hưởng thiên nhiên trong lành, khoáng đạt, hoang sơ.

Với vẻ đẹp thơ mộng và những lợi thế riêng, thác Đăng Mò trở thành điểm dã ngoại hấp dẫn, không chỉ với người dân quanh khu vực mà còn với du khách, nhất là vào những ngày hè oi bức hay dịp cuối tuần.

Du khách thích thú hòa mình vào dòng thác (Ảnh: Instagram's Hph.oanh).

Đăng Mò phù hợp cho các chuyến đi đã ngoại của những gia đình hay nhóm bạn trẻ. Đến đây, bạn có thể cùng nhau vui chơi, ngắm cảnh, chụp hình, hay câu cá, cắm trại, và có những bữa tiệc giữa thiên nhiên.

Theo: Zing

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đến Lạng Sơn đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá thác Đăng Mò tại chuyên mục Đồ Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Đồ Chơi khác

Khi các bà, các mẹ trổ tài đánh quay

“Cút ca cút kít/Làm ít ăn nhiều/Nằm đâu ngủ đấy/Nó lấy mất cưa Lấy gì mà kéo...”. Mỗi khi nghe đến bài đồng dao ấy, nhiều người lớn lại muốn “bỏ quên” hết mọi nhọc nhằn của cuộc sống để trở về tuổi thơ hồn nhiên, cuốn theo vòng xoáy của những con quay.

Cách phân biệt Labubu thật và giả

Labubu ngày càng nổi tiếng, kéo theo sự xuất hiện của nhiều mặt hàng nhái trên thị trường. Việc nhận biết Labubu thật và giả trở thành mối quan tâm lớn của giới trẻ yêu thích thương hiệu này.

Hello Kitty và hành trình nửa thế kỷ thống trị thế giới

Xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 1/11/1974 và được miêu tả với hình ảnh chú mèo bobtail Nhật Bản với chiếc nơ đỏ bên tai trái. Hello Kitty được lấy hình mẫu là một cô bé có tên là Kitty White đến từ London (Anh) và có chị em sinh đôi tên Mimmy. Cô bé nuôi một mèo cưng tên Charmmy Kitty.

Chào nhé Halloween

Halloween ở trường, ở lớp bạn đã chuẩn bị tới đâu rồi? Các bạn có hào hứng đón chờ những màn trình diễn cực kỳ hấp dẫn và bất ngờ của lễ hội Halloween không nhỉ?