Đèo Omega: Cung đường Long Lanh nối giữa Đà Lạt và Nha Trang

Phan Thu Trang
Đèo Long Lanh nằm trên con đường nối giữa Nha Trang và Đà Lạt, được dân phượt gọi với tên Omega vì giống hình đồ thị như tên gọi. Vẻ đẹp rạng ngời trong sương sớm hay rực rỡ lúc hoàng hôn đủ để chinh phục được mọi phượt thủ.

So với nhiều con đèo trải dọc từ bắc vào nam thì Omega vẫn là cái tên khá lạ lẫm. Nhưng với phượt thủ, thì đây là một trong những mục tiêu luôn khao khát chinh phục bởi vẻ đẹp "Long Lanh" như tên gọi của nó.

Đèo Omega thuộc địa phận huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng. Ngoài tên gọi Omega, đèo được biết đến nhiều với tên gọi như Hòn Giao, Khánh Lê, Bidoup, Long Lanh. (Ảnh: Instagram's 23.1195)

(Ảnh: Instagram's harrytheoutsider)

Cách tuyệt vời nhất để thưởng ngoạn cảnh đẹp của đèo là đi xe máy. Tay lái bạn sẽ được khởi động với những đường cong tuyệt mỹ của cánh rừng thông ở chặng đầu. Khi nhận ra sự thưa dần của những tán lá kim thì con đèo Omega đã ở ngay trước mắt. Việc cần làm là chinh phục đỉnh đèo. (Ảnh: Instagram's 0teee_ne)

Góc nhìn từ trên cao xuống, thiên nhiên thật hùng vỹ. (Ảnh: Instagram's jinzuize)

Trước tầm mắt bạn chỉ còn một màu xanh ngút ngàn, mây bay vờn. (Ảnh: Instagram's horusphan)

Con đường chạy xuyên qua rừng thông rất đẹp, đường thẳng chạy êm ru. (Ảnh: Instagram's imbirdyy)

(Ảnh: Instagram's lenhan___)

Thác Liêng Trưk lại là điểm nhấn của con đường mới từ Nha Trang lên Đà Lạt. Thác nằm ngay ven đường vì vậy nhiều người đã chọn đây là điểm nghỉ chân lý tưởng. (Ảnh: Instagram's thonguyen91)

Linh Trang

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đèo Omega: Cung đường Long Lanh nối giữa Đà Lạt và Nha Trang tại chuyên mục Đồ Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Đồ Chơi khác

Vũ trụ nghệ thuật tí hon

Khi hai bộ óc sáng tạo gặp nhau, liệu điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Có phải là một vũ trụ nghệ thuật đầy mê hoặc ra đời? Câu chuyện của hai nghệ sĩ Akiko Ida (Nhật Bản) và Pierre Javelle (Pháp) chính là minh chứng cho điều đó.

Đèn ngủ vỗ về giấc ngủ

U là trời, “phe tóc dài” thì đa phần đều siêu nhát gan, điều này rõ quá rồi, khỏi phải bàn các bạn nhỉ. Nhiều cô nàng còn nhát đến nỗi đi ngủ cũng phải bật đèn sáng trưng lên thì mới chịu cơ.