Đi tìm những hạt giống kỳ diệu

Cún bông
Tooka và Poi rất thích sưu tầm các viên sỏi mịn màng ven bờ suối, những hạt giống và đôi khi là cả những chiếc lá dương xỉ với hàng răng cưa ngoằn ngoèo.

Hằng ngày, đôi bạn hẹn nhau ở bờ suối sau khi tan học. Cứ khoảng 5 giờ, Inji đã phi đến trước. Inji là một “cô chó nhỏ” thân thiện với đôi mắt màu sô - cô - la và một cái đuôi luôn vẫy rối rít.

Lúc này, Tooka, Poi, Inji cùng nhau bước đi dưới con đường lấp lánh những khóm cỏ cùng các tảng đá phủ đầy rêu để bắt đầu kiếm tìm những hạt giống mà mình đặc biệt yêu thích.

Hai bạn rất say sưa với một loại hạt, có màu đỏ bóng như đồng trông chúng tựa như những chú bọ rùa mang hình hạt đậu khổng lồ.

Lạ nhất là những cái vỏ ấy tạo ra âm thanh “tách… tách …. tách” rất thú vị mỗi khi Tooka và Poi lắc lắc chúng trong chiếc túi nhỏ. Thế là, Poi đã nảy ra ý định sáng tác một số bài hát vui nhộn để khớp với những thanh âm vui nhộn của các hạt giống.

Inji là một cô cún thật đáng yêu. Cô nhóc thích chơi tha thẩn bên các khóm hoa, sẵn sàng làm bạn với ếch, chim, kiến và ốc sên. Nhưng trên hết, cô nhóc rất yêu cái đuôi của mình!

À, cô nhóc còn yêu ca hát nữa. Mỗi khi cô nhóc cất lên khúc hát theo giai điệu của loài cún là cả ba người bạn đều cười vui vẻ.

Tooka, Poi và Inji đi tới ngồi cạnh cây me. Tooka thích nếm vị chua của quả me từ khi nó còn ở trong cái quả màu xanh cho đến khi cái vỏ của nó chuyển sang màu nâu với cái hạt sáng bóng bên trong.

Đột nhiên ba bạn nghe thấy một tiếng động nhỏ, là giọng nói the thé cất lên: "Hellllooooo."

Tooka và Poi nhìn nhau bối rối. Ngoài hai bạn thì làm gì còn ai nữa nhỉ?

Trên này này! Trên này này!" – Giọng nói lại vang lên lần nữa.

Tooka và Poi nhìn lên, nhìn xuống, rồi liếc quanh một vòng. Tuyệt nhiên vẫn không phát hiện ra ai trong tầm mắt.

Là tôi đây - Pacha. Tôi là quả me!" . Inji sủa to và vẫy cái đuôi cuống cả lên, đi tới đi lui khi phát hiện ra nơi bí mật đã cất giữ giọng nói lạ lùng kia.

Xin chào Inji,” – Cây me hớn hở đáp lời trong khi Tooka và Poi đang đứng im như bức tượng với đôi mắt mở to và cái miệng đông cứng lại ở khuôn hình chữ O thật ngộ nghĩnh.

Cuối cùng, Poi cười bẽn lẽn và nói: “Xin chào cây me Pacha. Thật vui được gặp bạn. Tôi là Poi!” – Nói xong cô bé vòng tay dành tặng cho cây me một cái ôm thật ấm áp.

Pacha cười khúc khích: “Tôi chưa bao giờ được một cô bé ôm như thế này!”.

Và chúng tôi cũng chưa bao giờ hình dung một người có thể nói chuyện với một cái cây” - Tooka reo lên vui vẻ: “Đây là một cuộc phiêu lưu cho tất cả chúng ta!”.

Pacha cười lớn làm những chiếc lá trên cành tỏa sáng trông càng xanh tươi hơn. Sau đó Pacha gật gù hỏi tiếp:

Hôm nay hai bạn định làm gì vậy?”.

Chúng tớ đang thu thập những điều bí mật” - Tooka và Poi trả lời!

Tooka và Poi cho cây me Pacha xem túi hoa đựng các viên sỏi và những quả me dính đầy hạt bụi lấp lánh. Pacha thốt lên:

“Ôi, việc thu thập hạt giống của các bạn thật đáng yêu làm sao! Bạn có biết tôi đã lớn lên từ một trong những hạt me bé nhỏ đó? Và hãy nhìn tôi bây giờ nào. Tôi đã là một cây me Pacha trưởng thành. Từ cánh tay vạm vỡ của tôi có rất nhiều gia đình chim sẻ, gia đình sóc và cả quạ sống quanh tôi”.

"Ý anh là gì?" - Tooka hỏi trong khi Inji cất tiếng sủa nhiệt tình:

Cây cung! Cây cung! Cây cung!” Tooka lắng nghe và phán đoán rằng, Inji đang nhắc:

"Phải làm sao? Làm sao? Làm sao?"

Những hạt giống bạn đang thu thập” - Pacha giải thích: “Tất cả đều đang cất ở bên trong nó những mầm cây kỳ diệu".

Poi đăm chiêu nhìn lên, đôi lông mày nhíu lại: “Có phải tất cả các hạt đều mọc thành me không?".

"Ồ không!" – Pacha trả lời: “Mỗi hạt giống khác nhau lại mọc ra những loại cây khác nhau bạn ạ. Bạn hãy xem trong cái túi của bạn có loại trái cây hay loại hạt nào không?” .

Tooka gật đầu rồi lấy ra một quả táo nhỏ màu đỏ và một quả chuối.

- “Đây rồi!” Pacha nói, một cách hào hứng. “Bây giờ hãy cắn quả táo, gặm xung quanh cho đến khi bạn chạm vào cái hạt ở giữa trung tâm. Bạn sẽ thấy những hạt nhỏ màu nâu ngồi đó”.

“Chúng giống như những con bọ nhỏ sáng bóng!” - Poi nói.

“Chúng có đẹp không?” Pacha hỏi rồi nói tiếp:

“Những hạt giống nhỏ đó sẽ lớn lên thành những cây táo. Còn bây giờ hãy bẻ quả chuối làm đôi xem bạn tìm thấy gì nữa”.

Tôi nhìn thấy những hạt giống!” - Tooka nói một cách hào hứng: “Chúng trông giống như một con cuốn chiếu đang ngủ!”.

Hạt giống có đủ hình dạng và kích cỡ.” - Pacha nói trong khi Inji nhai ngấu nghiến miếng táo cuối cùng.

Có phải những hạt giống đều là những đứa trẻ bên trong một cái cây không?” – Poi hỏi.

"Đúng!" - Pacha trả lời: “Tất cả những hạt giống đều giống như một đứa trẻ đang ngủ trong cái vỏ và đợi đến ngày được bước ra ngoài để nhìn thế giới.

Tối hôm ấy Tooka, Poi và Inji trên đường đi bộ về nhà, cả ba đều nhìn kỹ vào từng cây xanh dọc hai bên đường. Trong mắt các bạn nhỏ, những chiếc lá mới đẹp làm sao: Cây dừa trông như đang nhảy múa trong gió. Những cây Sồi có cái vỏ như một tấm áo thô ráp thật khỏe khoắn. Còn cây xoài thì lá đung đưa như bàn tay đang vẫy nhẹ dịu dàng. Có một điều gì đó lớn lao và quan trọng vừa mới xảy ra ở đây khi các bạn nhỏ phát hiện ra “những đứa trẻ” đang ẩn trong những cái hạt.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Cún bông Chăm học, số 90+94+98 năm 2024. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông Chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đi tìm những hạt giống kỳ diệu tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Chuyện nàng Lòa

Xưa kia, ở một bản người Mèo có một nhà khá giả, nhà ấy sinh được hai anh em. Người anh ...

Bài Sáng Tác khác

Bay lên diều giấy

Mùa Hè lại về. Bầu trời phía trên cánh đồng đã gặt tràn ngập sắc màu của những cánh diều lộng lẫy.

Cho ban mai thoảng một chút buồn

Hôm nay, hộp kẹo trên bàn tôi lại hết mất rồi. Tôi không biết nữa. Mọi thứ của bây giờ có vẻ tệ đi… một chút. Có rất nhiều điều đã qua, có những lời nói, hay kể cả con người khiến tôi mệt mỏi. Và tôi chọn chạy biến về nhà, sau khi đã đôi co lắm thứ đến phát ngán.

Vua ngan xóm hồ tranh hùng với gà trống

Mùa hè đang vẫy gọi bạn và tôi với biết bao nhiêu trải nghiệm thú vị. Mời bạn cùng đến với những câu chuyện rất hay được các nhà văn, nhà thơ gửi đến tặng “Khu vườn xinh” của chúng mình nhé!

Ý tưởng khởi nghiệp

Buổi học cuối cùng của năm học cũ, tiếng ve râm ran ngoài sân trường dội cùng cái nắng như nung vào phòng học. Hương khấp khởi mừng thầm. Khi tiếng ve đầu tiên xuất hiện, trong đầu nó đã nung nấu một ý tưởng khởi nghiệp.

Những thanh âm của hạnh phúc

Khi ta buồn, ta tìm tới giai điệu. Khi ta nản chí hay mệt mỏi, kiệt quệ, thậm chí là gục ngã, giai điệu có thể trở thành liều thuốc cho chúng ta. Những bài hát, những nốt nhạc, những lời ca… chúng đều có thể chữa lành một phần nhỏ, hoặc có thể là cả vết sẹo vô cùng to lớn.