Đồng cỏ hồng có "1-0-2" ở Việt Nam làm say lòng người

Phan Thu Trang
Không chỉ nổi tiếng với hoa dã quỳ, Đà Lạt còn gây ấn tượng với đồi cỏ hồng đẹp mê mẩn lòng người đi phượt.

Chớm lạnh là thời điểm cỏ hồng tỏa sáng nhất, đây là cơ hội cho các bạn trẻ có thể để ghi lại những hình ảnh tuyệt vời ở thiên đường đồi cỏ hồng Đà Lạt. Ảnh: Zing.

Cỏ hồng là loài hoa dại còn được biết đến với tên gọi cỏ đuôi chồn, mọc thành chùm, bụi, thân cao thẳng. Ảnh: Du lịch Đà Lạt.

Thông thường, cỏ hồng hay mọc ven sườn đồi, giữa thung lũng. Trong tiết trời se lạnh, đầu đông, sắc màu cỏ hồng sẽ trở nên đẹp long lanh hơn. Ảnh: Du lịch Đà Lạt.

Đây là loài cỏ dại có sức sống khá mãnh liệt. Bông của cỏ có màu hồng, hơi ngả màu hồng tím, lông mềm mượt. Loài cỏ này gần giống cỏ may sẽ để lại những dấu hồng trên váy, áo bạn. Ảnh: Du lịch.

Ở Đà Lạt có 2 đồi cỏ hồng lớn gần nhau tại Trại Mát, Đà Lạt. Ảnh: Zing.

Để tới bãi cỏ hồng nổi tiếng Trại Mát, Đà Lạt, bạn chỉ cần đi dọc đường Hùng Vương (Đà Lạt) và tới đường đi làng hoa Thái Phiên. Điểm đồi cỏ hồng chỉ cách làng hoa Thái Phiên khoảng 5km. Ảnh: Zing.

Dưới tán lá phong, cỏ hồng rợp bóng càng làm nổi bật lên phong cảnh nên thơ, trữ tình. Ảnh: Zing.

Sáng sớm, khi sương xuống, bạn có thể chiêm ngưỡng đồi cỏ hồng hóa thành khu vườn tuyết trắng xóa đẹp rực rỡ. Ảnh: Travel.

Và khi ánh mặt trời lên, cả cánh đồng cỏ hồng trở nên rực rỡ đến lạ kỳ. Ảnh: Travel.

Đừng quên chụp một bức hình từ trên cao khi đến đồi cỏ hồng có một không hai ở Đài Lạt này! Ảnh: Travel.

Theo Saostar

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đồng cỏ hồng có "1-0-2" ở Việt Nam làm say lòng người tại chuyên mục Đồ Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Đồ Chơi khác

Vũ trụ nghệ thuật tí hon

Khi hai bộ óc sáng tạo gặp nhau, liệu điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Có phải là một vũ trụ nghệ thuật đầy mê hoặc ra đời? Câu chuyện của hai nghệ sĩ Akiko Ida (Nhật Bản) và Pierre Javelle (Pháp) chính là minh chứng cho điều đó.

Đèn ngủ vỗ về giấc ngủ

U là trời, “phe tóc dài” thì đa phần đều siêu nhát gan, điều này rõ quá rồi, khỏi phải bàn các bạn nhỉ. Nhiều cô nàng còn nhát đến nỗi đi ngủ cũng phải bật đèn sáng trưng lên thì mới chịu cơ.