Gửi tới Mèo: Thần tượng là người giúp bạn học được nhiều điều tốt đẹp

hueanh
Đối với mình, có một thần tượng cho riêng mình cũng chính là mở ra cho mình một thế giới mới, được học những điều mới, được mở rộng tâm hồn, được yêu thương và hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình.

Thần tượng là gì? Thần tượng là khi bạn dành tình yêu cho một ai đó; sẵn sáng thức trọn cả đêm để tìm hiểu mọi điều về người đó; là cùng vui, cùng buồn với mọi nỗi niềm của người đó. Nhưng quan trọng nhất, là bạn học được thật nhiều điều tốt đẹp từ người đó. Người đó của mình là một cô ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ tuổi, tài năng, cá tính nhưng luôn trầm ổn, khiêm tốn và chân thành: Vũ Cát Tường. Cô gái ấy còn có một tên gọi rất dễ thương: Mèo.

Năm 2013, lần đầu tiên mình biết đến Mèo qua cuộc thi Giọng hát Việt. Lúc đó, ấn tượng của mình về cô gái này chỉ là một cô nàng tomboy cá tính. Mình chẳng hề quan tâm hay dõi theo từng bước đi của cô ấy. Năm 2015, mình vô tình bắt gặp lại hình ảnh tomboy ấy trong một lễ trao giải được phát sóng trên truyền hình. Không hiểu sao lúc ấy mình có một cảm giác rất kì lạ: cực kỳ mong muốn giải thuộc thuộc về cô gái ấy. Và cuối cùng, cô ấy đoạt giải thưởng thật, mà hình như không chỉ có một.

Mèo ra mắt MV “Mơ”, mình thực sự đã mê mẩn những nốt nhạc, giai điệu lẫn hình ảnh trong MV ấy. Thoạt đầu, mình không hiểu hết những ý nghĩa chất chứa trong đó. Phải chăng đó là một câu chuyện tình yêu rối rắm? Nhưng không phải như vậy, đó là cả một câu chuyện về tuổi trẻ với những tình cảm trong sáng, những tình cảm gắn kết vô hình khó nói thành lời và chỉ đơn giản là những “chất chứa chưa một lần nói”. Mình bắt đầu tìm hiểu về cô gái ấy, lùng sục khắp Youtube những bài trả lời phỏng vấn của cô ấy. Khác lạ hoàn toàn với hình ảnh cá tính trên sân khấu, ở Vũ Cát Tường là cả một sự chân thành, một sự gắn kết vô cùng mạnh mẽ.

Đối với mình khi ấy, Vũ Cát Tường chỉ đơn giản là một cô gái tài năng trong âm nhạc, học rất giỏi, nói tiếng Anh rất tốt và rất chân thành. Điều khiến mình ấn tượng lúc ấy không phải âm nhạc mà là  tấm bằng loại giỏi của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mình nói: “Nhà cô ấy rất nghèo”, có lẽ bạn cũng có một băn khoăn như chính tôi lúc ấy: “Nhà nghèo thì lấy tiền đâu ra để học Đại học Quốc tế, lại còn mua piano, học ở Học viện Soul Academy?”.

Cuộc sống của gia đình cô rất khó khăn. Mẹ - người bạn lớn của cô chỉ có thể lo cho cô học hành và trách nhiệm đặt nặng lên vai người chị cả. Tường khao khát được đi du học, kết thúc Trung học phổ thông, cô xin mẹ cho học trường quốc tế, khi ấy chỉ có Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có mức phí rẻ nhất nhờ trợ cấp của nhà nước. Cô chỉ xin mẹ tiền đóng một học kì, rồi đã ra sức xin tất cả những học bổng có thể. Cuối cùng, sự cố gắng được đền đáp, cô giành được học bổng toàn phần trong một cuộc thi, là một trong mười sinh viên xuất sắc nhất Việt Nam nhận Học bổng GE Foundation Scholar-Leaders. Năm hai đại học, đam mê ca hát trong cô mới thực sự bùng phát, thôi thúc cô rẽ sang một con đường khác. Tường đăng kí vào học viện Soul Academy nhưng chỉ học ba tháng. Tại đây, cô bắt đầu học sáng tác những nốt nhạc đầu tiên.

Năm 2016, là năm của những sóng gió.

“Scandal”, mình không hiểu thế nào là scandal. Nếu scandal chỉ là những gì một người viết về người khác, đánh giá và nhìn nhận về người khác một cách sai lệch, thậm chí cái gọi là “bằng chứng” lại giả tạo một cách hiển nhiên, thì cớ sao lại nói scandal của một ai đó?

Nhưng thôi, dẫu sao thì cô ấy cũng bước qua từng cái một, không giải thích, không biện minh bất kì điều gì cho bản thân mình, chỉ để sự thật chứng minh tất cả. Không hề có một bức tâm thư nào, không thanh minh bằng lời lẽ nào. Cô ấy cho người ta thấy cái gọi là “bằng chứng” thực sự. Mình đã từng nghĩ đó thật là một cô gái ngốc ngếch, tự hỏi tại sao cô ấy không nói gì, tại sao lại hiền lành đến nỗi để người khác mặc nhiên chà đạp. Nhưng mình lại nhầm, dần dần mình nhận ra rằng cô ấy mạnh mẽ và thông minh hơn mình tưởng.

Cho đến giờ mình mới nhận ra, từng bước đi của cô ấy là từng bước đúng đắn, chuẩn xác. Bắt đầu từ lúc đó, mình chính thức có một người để thần tượng, thần tượng từ tài năng, từ nhân cách và cả trí tuệ.

Cũng năm 2016, “Giọng hát việt Nhí” lại là một dấu ấn khác của Mèo. Ban đầu, ai cũng nghi ngờ về tài năng và tuổi nghề của cô ấy. Ba năm trước là thí sinh đi thi, ba năm sau làm giám khảo? Thực ra mình không bận tâm. Khi bạn đã trung thành với suy nghĩ của mình thì tất cả những gì quay cuồng xung quanh chỉ giống như cơn gió thoảng qua.

Suy nghĩ của mình đã không sai. Sau vòng Giấu mặt, có lẽ không ít người cười khẩy vì nghĩ đội Vũ Cát Tường sẽ chẳng đi đến đâu. Huấn luyện viên quá trẻ, những thí sinh tài năng nhất không chọn về đội Vũ Cát Tường. Nhưng Vòng đối đầu, đội Vũ Cát Tường đã thực sự bùng nổ, từ sự chuyên nghiệp trong bè phối, sự đầu tư phát triển trong âm nhạc, định hướng “chất” riêng của từng bé. Có lẽ, phủ nhận điều này, người ta phải xem lại bản thân. Những bé mà người ta nghĩ được vào vòng trong chỉ để “lót đường” thì cũng thực sự tiến bộ, thực sự khoe được những gì đẹp và sáng của bản thân và ai ra đi cũng để lại sự tiếc nuối. Rồi từng vòng, từng vòng, cô ấy đều dành trọn vẹn tâm huyết của mình lên các em. Cô ấy cùng những đứa trẻ cứ thế nỗ lực từng ngày.

Và rồi, bạn biết đấy, mọi sự nỗ lực đều được đền đáp. Cô ấy chứng minh được cho mọi người thấy quyết định của mình là đúng đắn, từng bước đi bình thản và điềm nhiên đến lạ. Sự trưởng thành và tiến bộ của những đứa trẻ, sự yêu mến của khán giả là bằng chứng hùng hồn và xúc động nhất cho những nỗ lực của cô. Mèo mới chỉ 24 tuổi, có lẽ còn quá trẻ, có lẽ cũng vì thế, mà giữa cô cùng các em nhỏ như có một lực gắn kết bền chặt hơn bao giờ hết. Cô giáo, hay một người chị, một người bạn,… thân thiết và quan tâm các em. Bạn biết không, tình yêu thương ấy dường như tỏa ra từ ánh mắt, từ nụ cười dành cho các em, và cũng chính nhờ các em, cô gái ấy đã chịu mở lòng mình ra với mọi người.

Khoảng thời gian sóng gió có lẽ chứa chan những điều đáng nhớ. Và những ngày tháng tiếp sau, có lẽ, mình và “thần tượng” của mình dường như đã gần nhau hơn, như một gia đình. Năm 2017, trở lại ghế huấn luyện viên, mang về ngôi vị quán quân cho em gái nhỏ, cùng vô số giải thưởng cho sự cố gắng của mình, tổ chức sinh nhật với 5000 khán giả, những giây phút đầy xúc động mà có lẽ chúng mình không thể quên. Và giờ đây, vẫn tiếp tục trên con đường sự nghiệp của mình, với những sáng tác vượt lên những con số truyền thông, để chạm tới trái tim khán giả, Vũ Cát Tường đang ngày một trưởng thành.

Có lẽ, trên cả những giải thưởng, sự vinh danh từ Forbes, hay những nhãn hàng, đồng nghiệp… điều to lớn nhất mà cô gặt hái được chính là sự yêu mến của người hâm mộ. Còn đối với mình, có một thần tượng cho riêng mình cũng chính là mở ra cho mình một thế giới mới, được học những điều mới, được mở rộng tâm hồn, được yêu thương và hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình.

 

Nguyễn Tùng Chi - Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

 

Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,... 

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gửi tới Mèo: Thần tượng là người giúp bạn học được nhiều điều tốt đẹp tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bà cố của Ken

Vừa đến cây dừa đầu ngõ, Ken đã nghe thấy tiếng bà cố (tức cụ) vọng ra:

Bài Sáng Tác khác

Bài toán điểm 10

Hôm ấy là buổi đầu tiên thầy dạy Toán lên lớp. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra ôn lại kiến thức. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát ba loại đề khác nhau. Thầy nói:

Mùa hè rực rỡ

Mùa hè đang đến với nắng vàng rực rỡ! Mời bạn tới thăm miền quê trung du thanh bình qua những bức tranh của bạn Lương Vũ Lan Anh (đội 2, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ).