Hang Tú Làn, Quảng Bình hoang sơ, đẹp ngỡ ngàng

Phan Thu Trang
Tú Làn đẹp đến ngạt thở, thế nhưng hành trình chinh phục hệ thống hang động này cũng khó khăn và mạo hiểm không kém.

Việt Nam mình, đi tới đâu cũng chỉ thấy cảnh đẹp! Từ nơi địa đầu Tổ quốc với công viên đá, với trập trùng lúa vàng của ruộng bậc thang, tới những ngôi làng cổ kính miền trung du Bắc Bộ, hay những bãi biển cát trắng trải dài dải đất miền Trung, rồi sự trù phú nhộn nhịp của những miệt vườn cây trái Nam Bộ… Rất rất nhiều những địa danh, những cảnh sắc khiến con người phải trầm trồ vì bàn tay tạo hóa.

Và nhắc đến sự kì vĩ đáng kinh ngạc của thiên nhiên ấy, ai rồi cũng sẽ nhớ ngay đến những địa danh như quần thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng, đến Sơn Đoòng… sừng sững và bí hiểm. Thế nhưng ít người biết rằng, ở Quảng Bình còn có một hệ thống hang cũng đẹp, hoang sơ và hấp dẫn không kém – đó chính là hệ thống hang động Tú Làn nằm ở thôn Tân Hoá, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Cách Phong Nha khoảng 70km về hướng Tây Bắc, hệ thống hang Tú Làn mới được phát hiện vào năm 2009, do vậy đến với Tú Làn, bạn vẫn còn cảm nhận được nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, được hòa mình với thiên nhiên mà hiếm nơi nào có được. Nào rừng, nào sông, nào những vòm động vĩ đại, đẹp đến nghẹt thở, Tú Làn đầy bí ẩn mà hấp dẫn đến lạ…

Nếu bạn mê thám hiểm, ưa thích dịch chuyển, đã sẵn sàng cho một chuyến đi “phượt” để đời, hãy cho Tú Làn vào check-list cần đi nhé! Yên tâm là hành trình chinh phục Tú Làn không “dễ xơi” và nhàm chán chút nào đâu. Bạn sẽ phải đi sâu vào rừng, băng qua những cánh đồng lúa xanh mát, đến với những thung lũng nằm sâu trong rừng, rồi thì bơi qua hết con nước này đến con nước khác. Quần áo cứ ướt rồi khô, khô rồi lại ướt. Để đến với Tú Làn, bạn không chỉ cần những trang phục bảo hộ đầy đủ, mà hơn cả là sự khéo léo, kiên trì, và tất nhiên là đam mê khám phá và một chữ “Dám”!

Đây là một trải nghiệm không hề dễ dàng, vậy nên, hãy đảm bảo bạn có đủ sức khỏe cũng như có kinh nghiệm đi trek, bạn cũng cần bơi lội tốt nữa bởi khác với hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng, hệ thống hang động Tú Làn nằm khá thấp, được đan xen bởi nhiều dòng suối, sông luôn đầy ắp nước chảy, có nghĩa là cứ hết một đoạn lội suối lại đến một lần bạn phải leo núi. Hãy nhớ kĩ khám phá Tú Làn không đơn thuần là đi du lịch đâu, không chỉ cần đi bộ, bạn còn phải bơi, leo dốc, thậm chí là đu dây, quả đúng là được tự mình trải nghiệm những pha mạo hiểm kì thú như trong phim mà!

Thế nhưng như mọi hành trình khác, nếu cuối con đường leo núi, bạn sẽ được đứng trên đỉnh cao và nhìn ngắm thế giới bên dưới thì vượt qua con đường dài đến với Tú Làn, thành quả bạn có được chính là được vẫy vùng trong dòng nước suối ngầm mát lạnh và thỏa thuê ngắm nhìn thạch nhũ trong hang. Điểm dừng cuối cùng trong tuyến du lịch này là một hang khô có vòm rất rộng, với hai cửa lớn liền nhau nên ánh sáng mặt trời rọi sâu vào bên trong, thấy được thạch nhũ, hốc đá… với muôn hình vạn trạng. Nhiều mạch đá trong hang như được phủ nhũ óng ánh và các cột thạch nhũ thì lấp lánh như có đính kim sa… Đẹp không sao kể xiết!

Hành trình Tú Làn sẽ tiêu tốn của bạn quãng thời gian khoảng 4 ngày 3 đêm, và rất rất nhiều nỗ lực, ý chí, nhưng bù lại, bạn sẽ có cả một rổ kinh nghiệm, kiến thức và kí ức tuyệt vời để tha hồ khoe khoang với chúng bạn ở nhà!

Theo Trí thức trẻ

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hang Tú Làn, Quảng Bình hoang sơ, đẹp ngỡ ngàng tại chuyên mục Đồ Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Đồ Chơi khác

Cách phân biệt Labubu thật và giả

Labubu ngày càng nổi tiếng, kéo theo sự xuất hiện của nhiều mặt hàng nhái trên thị trường. Việc nhận biết Labubu thật và giả trở thành mối quan tâm lớn của giới trẻ yêu thích thương hiệu này.

Hello Kitty và hành trình nửa thế kỷ thống trị thế giới

Xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 1/11/1974 và được miêu tả với hình ảnh chú mèo bobtail Nhật Bản với chiếc nơ đỏ bên tai trái. Hello Kitty được lấy hình mẫu là một cô bé có tên là Kitty White đến từ London (Anh) và có chị em sinh đôi tên Mimmy. Cô bé nuôi một mèo cưng tên Charmmy Kitty.

Chào nhé Halloween

Halloween ở trường, ở lớp bạn đã chuẩn bị tới đâu rồi? Các bạn có hào hứng đón chờ những màn trình diễn cực kỳ hấp dẫn và bất ngờ của lễ hội Halloween không nhỉ?

Khối Rubik tinh xảo và nhỏ nhất thế giới

Sau nửa thế kỷ khối rubik đầu tiên do nhà điêu khắc người Hungary Erno rubik phát minh ra đời, mới đây, công ty sản xuất đồ chơi Nhật Bản MegaHouse đã cho ra đời khối Rubik nhỏ, tinh xảo nhất thế giới.