Chuyện những giáo viên đến xứ “muỗi kêu như sáo thổi” gieo chữ
Khoảng những 1987, huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) là địa phương có số dân mù chữ cao. Để diệt “giặc dốt”, lãnh đạo huyện vượt hàng trăm kilomet đến Tiền Giang mời giáo viên về địa phương dạy học. Và có cả trăm giáo viên chấp nhận xa quê đến xứ “muỗi kêu như sáo thổi” này gieo chữ.
Thổi bong bóng xà phòng để học toán
"Trong trò thổi bong bóng xà phòng, chúng mình phải tính toán làm sao để tạo ra nhiều bong bóng nhất mà tốn ít công sức nhất", nữ sinh Marsha Shahrin cho biết.
Cô giáo viết báo để dạy học
Rất nhiều đề văn hay, những kinh nghiệm gan ruột trong dạy học của cô Khuất Thị Thanh Hương (trường THCS Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) được học sinh yêu văn đón nhận trên các tạp chí về học văn và báo của tuổi học trò.