Lạc vào rừng Mã Đà, Đồng Nai săn "cảnh tiên"

Phan Thu Trang
Cứ vào mùa mưa hàng năm, những người yêu cảnh đẹp, đặc biệt là yêu chụp ảnh thiên nhiên lại kéo về để chụp bướm trong rừng Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Đường đi đến huyện Vĩnh Cửu hiện nay rất tiện lợi, do đã có đường trải nhựa. Từ TP HCM, bạn đi theo quốc lộ 1K, qua tỉnh Bình Dương đến thành phố Biên Hòa, sau đó theo đường ĐT768 là đến trung tâm huyện Vĩnh Cửu.

Để đến nơi có nhiều bướm, sau khi qua bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu, gặp ngã tư, bạn rẽ trái đi theo đường ĐT767. Trên đường đi, bạn có thể thấy được đập nước Thủy điện Trị An, các bảng chỉ đường đến Khu bảo tồn Mã Đà, Chiến khu D nên không lo lạc đường. Đường đi rất đẹp, khi hai bên đường là rừng xanh mát mắt. Và đâu đó bên đường sẽ có những đàn bướm tụ lại để hút khoáng chất ở bãi đất.

Những bạn yêu thích chụp ảnh nên mang máy hay ống kính có thể chụp từ xa để có bức ảnh đẹp.

Tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên.

Khi đến tượng đài Chiến khu D, bạn tiếp tục đi thẳng. Đoạn này là đường đất đỏ nên tương đối khó đi, nếu trước đó có mưa lớn. Khu vực này cũng hiếm có nơi đổ xăng, nên bạn cần kiểm tra bình xăng trước. Đoạn từ trung tâm huyện Vĩnh Cửu đến chiến khu D dài khoảng 39 km. Đoạn đường rất đẹp, phù hợp di chuyển bằng xe máy. Vào sâu bên trong chiến khu không có nhiều hàng quán, bạn nên mang theo đồ ăn trưa. Đường đất đỏ sẽ là nơi bạn bắt gặp được những đàn bướm đủ sắc màu.

Bướm khoe sắc trong giai đoạn đẹp nhất của vòng đời.

Dân gian gọi đây là bướm ma với cánh màu nâu đen và những chấm trắng đặc trưng.

Khi ra ánh nắng, chúng khoác lên màu áo xanh nhung rất đẹp.

Đàn bướm có nhiều hoa văn, sắc màu trên cánh. Bạn có thể thoải mái săn ảnh bướm nhưng chú ý các bụi rậm, hốc đá, đề phòng rắn, vắt. Với thời tiết hiện nay, bạn nên mang nhiều nước, áo mưa và đồ dùng chống nước cho ba lô.

Với chuyến đi săn ảnh trong mùa bướm, thời gian một ngày, bạn có thể kết hợp tham quan, tìm hiểu lịch sử chiến khu D, nơi hình thành của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp, tham quan hồ thủy điện Trị An. Nếu bạn có hai ngày cuối tuần, có thể ngủ qua đêm trong rừng (cần liên hệ trước với ban quản lý rừng Mã Đà) hay đến đảo Ó để có trải nghiệm cuối tuần trọn vẹn.

Theo: Zing News

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lạc vào rừng Mã Đà, Đồng Nai săn "cảnh tiên" tại chuyên mục Đồ Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Âm thanh của trống

Cùng tìm hiểu xem âm thanh của trống có gì đặc biệt so với các loại âm thanh khác nhé!

Bài Đồ Chơi khác

Phố cổ Hà Nội trang hoàng chào Giáng sinh

Cứ mỗi dịp Giáng sinh, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) càng trở nên rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đây là một trong những địa điểm mua sắm đồ trang trí Giáng sinh nổi tiếng nhất Thủ đô, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

"Xinh xỉu" 5 món quà Noel tự làm

Giáng sinh này bạn đã có ý tưởng sẽ tặng gì cho người thân, bạn bè chưa? Nếu chưa thì hãy cùng mình khám phá những cách món quà handmade nhỏ xinh chan chứa tình cảm mà chúng mình có thể tự làm để dành tặng cho những người thân yêu nhé!

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung Thu

Mặc dù còn cả tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng những ngày này, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã được khoác một lớp áo mới, rực rỡ và sinh động

Mách bạn cách làm thiệp 20/11 3D vừa đẹp vừa dễ làm

Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để các thế hệ học trò tri ân lòng biết ơn tới thầy cô giáo, những người đã dạy dỗ chúng ta trưởng thành cả về tri thức lẫn tâm hồn. Bên cạnh những món quà đặc biệt hay các câu chúc ý nghĩa, một chiếc thiệp tự tay làm cũng là cách giúp bạn thể hiện tình cảm chân thành nhất dành cho những “người lái đò” thầm lặng.