Lai Guan Lin – “Cơn mưa dầm” tháng Chín

Nguyễn Hà
Lai Guan Lin, “nếu cơn mưa dầm ấy là cậu, chúng tôi nguyện vì cậu mà dầm mưa cả cuộc đời”.

“Khi em mới sang Hàn Quốc, em không biết chút tiếng Hàn nào cả. Nên khi đó em rất mệt mỏi.”

“Em đã từng muốn trở về quê nhà của mình chưa?”

“Chưa ạ. Đó là ước mơ của em mà. Em thực sự muốn trở thành ca sĩ ở đây.”

Ước mơ của cậu đã trở thành hiện thực. Và cậu – Lai Guan Lin, giờ đây lại trở thành ước mơ của biết bao người. Từ một thực tập sinh “gà con” 6 tháng tới “một mẩu” của Wanna One quả thực không dễ dàng gì. Nhưng với những gì cậu đã bỏ ra, cậu xứng đáng nhận được điều đó, thậm chí là nhận nhiều hơn thế.

Lai Guan Lin (Ảnh: Internet)

Là một chàng trai biết ước mơ, 16 tuổi  cậu quyết định xa rời vòng tay gia đình, một mình tới Hàn Quốc để thực hiện đam mê của mình. Cậu chấp nhận đánh đổi những ngày tháng vui đùa với bạn bè cùng trang lứa bằng khoảng thời gian luyện tập của thực tập sinh. Con đường cậu chọn vốn chẳng rõ ràng. Là một trainee để được debut đã khó nhưng để đạt được thành công sau khi ra mắt lại còn khó hơn rất nhiều. Bởi “không thể chỉ đứng trên sân khấu bằng sự yêu thích âm nhạc được” (BoA).

Và Produce 101 season 2 mở ra như một cơ hội cho cậu và những người có chung ước mơ như cậu tiến gần hơn với giấc mơ của mình. Là khán giả của chương trình sau khi show kết thúc, khi xem đến tập 2, tôi đã tự hỏi: “Đây không phải là Lai Guan Lin sao? Làm sao một chàng trai từng nói “Em không làm được đâu ạ!” lại có thể lọt vào Top 11? Cậu ấy hẳn đã nỗ lực biết bao nhiêu”. Vào chính khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng pick cố định của tôi là cậu.

Khoảng thời gian làm thực tập sinh 6 tháng không phải là dài nhưng cậu đã khẳng định cho mọi người thấy cậu đã trưởng thành ra sao. Từng rụt rè trước các trainer đến mức chẳng thể trình bày trước mặt họ trong lần đánh giá Team Battle nhưng cậu đã vượt qua nỗi sợ hãi trong lớp học để rap trọn vẹn phần mình chuẩn bị ở đợt kiểm tra Position. Từng cảm thấy khó khăn vì rào cản ngôn ngữ nhưng với nỗ lực không ngừng, cậu đã nhận được lời khen về sự tiến bộ trong tiếng Hàn từ các tiền bối. Từng là một chàng trai cảm thấy những ngày đầu tham gia chương trình dài như mấy năm nhưng chàng trai ấy với nhiệt huyết tràn đầy dần trở lên tự tin, muốn được lên sân khấu thay vì thấy lo lắng. Guan Lin trưởng thành hơn so với tuổi 17 rất nhiều.

Động lực của cậu đến từ sự chân thành, kiên trì theo đuổi giấc mơ. Dù làm thực tập sinh có mệt mỏi, nhưng Guan Lin chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Dù nhiều khó khăn nhưng cậu biết để được debut cần phải nỗ lực và học hỏi nhiều hơn nữa.

Vì thế, một thực tập sinh vốn chỉ biết những điều căn bản lại có thể hoàn thành tốt vai trò của mình trên sân khấu. Từ “Boy in luv”, “Never” đến “Super Hot” và đặc biệt là “Fear”. Cậu đã cho mọi người cảm nhận được niềm đam mê của chàng trai 17 tuổi. Trên sân khấu, cậu có thể rất quyến rũ nhưng thực ra Lai Guan Lin vẫn chỉ là chàng trai mới lớn. Như bao người đồng trang lứa, 17 tuổi cậu cũng muốn được ăn những món ngon, muốn ngủ nướng thật nhiều, muốn được gặp bố mẹ. Với ước mơ cậu theo đuổi, Guan Lin đã đặt chân đến Hàn Quốc khi chưa biết đến bảng chữ cái là gì và phải bắt đầu cuộc sống như một người trưởng thành thực sự. Bằng những tâm sự chân thành ấy, cậu đã đạt hạng 2 trong buổi công bố thứ hạng lần 2.

Từng là ứng viên hạng 1 nhưng cậu lại là người “sống sót” cuối cùng ở buổi lễ công bố thứ hạng lần 3. Đứng trước nguy cơ bị loại, cả các thực tập sinh và người hâm mộ đều ngạc nhiên và lo lắng cho cậu. Nhưng với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cậu vẫn giữ được trạng thái trấn tĩnh vốn có. Tham gia chương trình với mong muốn được học hỏi nhiều hơn nên cậu đã nói: “Không có gì chắc chắn là em lọt top 11, nên em không sao ạ.”. Nhưng tôi tin những thời khắc ấy hẳn là khó khăn với một chàng trai 17 tuổi, gác bỏ những thứ quen thuộc của cuộc sống thường ngày nơi quê nhà để tới Hàn Quốc với ước mong được trở thành ca sĩ ở đất nước này. Rồi cậu có thể thở phào nhẹ nhõm bởi Lai Guan Lin là cái tên được đi tiếp.

Đến cuối cùng, từng bước cố gắng thực hiện ước mơ của cậu đã có lời hồi đáp xứng đáng. Cậu có thể tự bước đi trên con đường cậu hằng mơ ước, hạnh phúc vì những giọt mồ hôi cho hoài bão đã được đền đáp, có thể khiến ba mẹ tự hào và yên tâm về sự lựa chọn của cậu năm nào. Lội ngược dòng từ vị trí 20 lên hạng 7 để chính thức làm thành viên của Wanna One thực sự là một điều kỳ diệu. Nhìn cậu rạng rỡ khi tên mình được xướng lên, tôi bất giác không giấu nổi nụ cười. Thật lòng chúc mừng cậu, Guan Lin à.

Khoảng thời gian qua, cùng cậu và Wanna One trải qua những vui buồn là một điều hạnh phúc. Không còn là một thực tập sinh “gà con” nữa, giờ đây cậu đã là idol tuyệt vời trên sân khấu, có thể tận hưởng từng giây phút theo cách riêng của câu. Guan Lin chưa bao giờ quên lòng nhiệt huyết thuở ban đầu dù ra mắt khi còn trẻ, sớm gặt hái được nhiều thành công. Có thể bây giờ cậu chưa được thể hiện hết mọi khía cạnh bản thân, nhưng tôi tin bằng tài năng và tâm huyết, cậu sẽ toả sáng trong tương lai.

Lai Guan Lin là chàng trai 17 tuổi can đảm, mạnh mẽ, bản lĩnh và sâu sắc nhất mà tôi từng biết. Cậu tuy không phải là người hát hay nhất, rap giỏi nhất, nhảy đẹp nhất nhưng cậu luôn là người cố gắng nỗ lực nhiều nhất. mang hình ảnh ngọt ngào tựa như nam chính bước ra từ những bộ phim thanh xuân vườn trường xứ Đài, Guan Lin dễ dàng nhận được sự yêu mến của nhiều người. Nhưng khi hiểu hơn về cậu, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ như tôi, cũng đều ngưỡng mộ tính cách, lối sống và lối suy nghĩ của cậu.

Nhìn lại chặng đường đã qua, thực lòng muốn cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã làm cho những ngày hè tuổi 15 của tôi thêm tươi mát, hệt như cái tên của cậu “Lai Guan Lin – mùa mưa dầm”. Thanh xuân của tôi cũng nhờ có cậu mà trở nên rực rỡ.

Lai Guan Lin, “nếu cơn mưa dầm ấy là cậu, chúng tôi nguyện vì cậu mà dầm mưa cả cuộc đời”.

 Ngô Thị Ngọc Linh

Tam Hợp - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

 

 

Cuộc thi "MY IDOL - THẦN TƯỢNG TRONG TÔI" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 05/06 đến 05/07) là nơi để độc giả chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ của mình và thần tượng,... 

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi "My idol - Thần tượng trong tôi"

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lai Guan Lin – “Cơn mưa dầm” tháng Chín tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bà cố của Ken

Vừa đến cây dừa đầu ngõ, Ken đã nghe thấy tiếng bà cố (tức cụ) vọng ra:

Bài toán điểm 10

Hôm ấy là buổi đầu tiên thầy dạy Toán lên lớp. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài ...

Bài Sáng Tác khác

Mùa hè rực rỡ

Mùa hè đang đến với nắng vàng rực rỡ! Mời bạn tới thăm miền quê trung du thanh bình qua những bức tranh của bạn Lương Vũ Lan Anh (đội 2, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ).

Khu rừng và Quỷ lười

Bây giờ tôi sẽ kể các em nghe một câu chuyện rất xưa. Số là, cách đây đã lâu lắm rồi, bỗng dưng có một vị khách không mời ghé thăm khu rừng, ấy là Quỷ Lười.