Hoàng tử George đã chiếm trọn spotlight khi xuất hiện cùng cha mẹ mình là Hoàng tử William và Công nương Kate tại sân vận động Wembley để cổ vũ tuyển Anh trong trận đấu với Đức thuộc khuôn khổ Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 ngày 29/6 vừa qua (giờ Anh).
Gia đình họ đã sớm có mặt tại sân vận động Wembley, chuẩn bị sẵn sàng cho trận cầu nảy lửa giữa Anh và Đức. Chàng hoàng tử 7 tuổi trông rất chững chạc và bảnh bao trong bộ vest kết hợp với cà vạt sọc giống hệt cha mình.

Đây là dịp hiếm hoi con trai Hoàng tử William lộ diện trước công chúng. Bởi cậu bạn luôn được Hoàng gia Anh giữ kín và chỉ xuất hiện trong các dịp quan trọng mà thôi. Đồng thời, cũng là lần đầu tiên George tới tham dự một trận đấu bóng quốc tế như thế này.
Thật vui mừng khi lần đầu tiên đi coi bóng, Hoàng tử đã được ăn mừng lớn khi chứng kiến đội nhà vượt qua tuyển Đức, giành chiến thắng 2 - 0 sau pha ghi bàn của Harry Kane và Raheem Sterling.


Chính biểu cảm bẽn lẽn của George khi cha mẹ cùng hàng ngàn người khác hát quốc ca và cả cách thể hiện niềm vui lúc đội nhà ghi bàn đã khiến công chúng không khỏi thích thú. Toàn bộ những khoảnh khắc siêu đáng yêu đó đều được các phóng viên ghi lại.
Trong khi cha mẹ vô cùng nghiêm chỉnh hát quốc ca thì chàng hoàng tử lại hồn nhiên đứng huýt sáo với biểu cảm đáng yêu. Dường như cậu bạn không mặn mà với chuyện này cho lắm. Có người cho rằng đây là biểu hiện của bất kỳ bạn nhỏ nào khi được cha mẹ dẫn đi xem bóng đá. Các bạn nhỏ không thể kiên nhẫn đứng hát nghiêm chỉnh như mọi người. Một số người đùa vui có lẽ tiểu hoàng tử quên mất lời bài hát.

Dẫu ban đầu trông có vẻ không mấy hào hứng nhưng chỉ một lúc sau, George đã hòa mình vào không khí sôi động của trận đấu. "Đức vua tương lai" chăm chú theo dõi trận đấu và nhiều lúc còn bộc lộ cảm xúc vui mừng, phấn khích.



Cả ba thành viên hoàng gia đã không giấu được sự sung sướng khi đội tuyển Anh giành chiến thắng với tỉ số 2 - 0, giúp đội tuyển tiến vào tứ kết Euro 2020. Cư dân mạng còn nhận xét rằng, chính sự xuất hiện của Hoàng tử George và cha mẹ như là "vị thần may mắn" đem đến chiến thắng cho đội nhà.