Sách - người bạn tuyệt vời của nhân loại

BÀI DỰ THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2020”
Tôi là Trần Nhật Ánh, một học sinh ưu tú lớp 11A1, trường THPT Nắng Mai. Nổi tiếng với cái tên “Nữ hoàng học tập” với các thành tích và điểm số vượt trội nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy không được vui.

Đúng, tôi biết mình đã bỏ quên, đã đánh mất một cái gì đó - có lẽ đó là thứ mà mọi người vẫn gọi là thú vui, là sở thích của mình.

Trước đây, vì cú sốc tinh thần lớn bởi sự thất bại không thể chấp nhận được, tôi đã nhốt mình trong một căn phòng lạnh lẽo không lối thoát, khóc suốt cả tháng trời. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên làm gì để cải thiện tình trạng này và cuối cùng… tôi quyết phải học tập thật giỏi. Tôi đã học không ngừng nghỉ, bỏ những cuộc trò chuyện thú vị của bạn bè, bỏ những món ăn ngon, những giấc ngủ dài chỉ để chăm chỉ học tập. Tôi như đánh mất chính mình. Có lẽ, tôi không phải là tôi nữa mà là một người khác - một con rô-bốt. Nhưng, tôi không tìm được cách khắc phục nó, giờ tôi không có bạn, không ai ở bên cạnh chia sẻ cùng tôi.

Tôi bắt đầu đọc những cuốn sách - thứ mà trước đây tôi không hề cảm thấy hứng thú - để tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Thật kì diệu, tôi như bước vào thế giới mới, thế giới màu hồng tươi đẹp với bao điều thú vị. Mỗi một trang sách lại như mở ra cho tôi một cánh cửa khác nhau. Nó đã khiến tôi mê hoặc từ lúc nào mà tôi không hề hay biết! Đặc biệt hơn, tôi biết được rằng, nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh, tác giả của một trong những cuốn sách ưa thích mà tôi đang đọc, có tên trùng với tôi. Các tác phẩm của ông mỗi lần đọc là một lần ngẫm, một lần trải nghiệm cuộc sống rất đỗi thân thương và giản dị. Bằng cách nào đó, ông đã truyền tải những thông điệp cuộc sống đến với tôi một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. 

Nhờ sách, tôi bắt đầu có bạn, những người bạn thích đọc sách như tôi, cùng tôi chia sẻ những điều thú vị, những bài học hay. Thật không thể tin được lại có ngày hôm nay! Ban đầu, tôi chỉ muốn tìm cho mình một phương pháp tốt để có bạn, nhưng giờ đây, tôi có tất cả. Tôi có được những người bạn tốt, có được cách học hay, biết được những bài học đường đời mà các thế hệ trước đã trải qua,… Và hơn tất cả, tôi có được sở thích, có được niềm vui của mình!

Sách mang lại những điều bổ ích, những điều tuyệt vời trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Tôi tin chắc rằng không chỉ riêng tôi mà các bạn cũng vậy và còn hơn cả thế. Sách không chỉ mang lại tri thức mà còn đem lại cho ta sự thư giãn và cảm thấy vui, là nguồn gốc tuyệt vời của sự hưởng thụ, mọi nguồn cảm hứng. Những cuốn sách thú vị và bổ ích giống như người bạn tốt, nhất là với những người say mê đọc nó.  Sách là cửa sổ tâm hồn, là cánh cửa, là hành trang cho ta bước vào thế giới tươi đẹp, thế giới ngập tràn màu sắc của tình yêu thương và ước mơ đẹp đẽ.

Tôi khuyên bạn, trong đời sống thường ngày của chúng ta, dù có bận rộn trong công việc đến mấy, hãy cố dành thời gian, dù chỉ ba mươi phút thôi cũng được, để đọc sách, để biết thế nào là những điều hay lẽ phải, để tiếp thu thêm kiến thức bổ ích, niềm vui trong cuộc sống. Vậy, tại sao chúng ta không thể không duy trì một thói quen đọc sách thường ngày hay mỗi khi có thể như một sự thưởng thức cuộc sống? Đó chẳng khác gì một sự trải nghiệm phong phú đủ mọi cung bậc trên từng trang sách đâu nhé. Quả thật: “ Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.” (Barack Obama).

Vậy cho nên, hãy đọc sách khi bạn có thể, hãy xem sách như người bạn thân của mình. “Sách là người bạn tuyệt vời của nhân loại, không có sách chẳng khác gì bạn đã đánh mất một niềm vui!”.

Dư Ngọc Đan Thanh
Lớp 8A1 – Trường THCS Lý Thường Kiệt
TP. An Giang – tỉnh An Giang

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sách - người bạn tuyệt vời của nhân loại tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bà cố của Ken

Vừa đến cây dừa đầu ngõ, Ken đã nghe thấy tiếng bà cố (tức cụ) vọng ra:

Bài Sáng Tác khác

Bài toán điểm 10

Hôm ấy là buổi đầu tiên thầy dạy Toán lên lớp. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra ôn lại kiến thức. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát ba loại đề khác nhau. Thầy nói:

Mùa hè rực rỡ

Mùa hè đang đến với nắng vàng rực rỡ! Mời bạn tới thăm miền quê trung du thanh bình qua những bức tranh của bạn Lương Vũ Lan Anh (đội 2, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ).