8 quán chưa ăn chưa biết bún đậu Hà Nội

Phan Thu Trang
Hàng loạt ưu điểm như đậu giòn béo, bún thơm, đầy đủ chả, thịt, nước chấm ngon… khiến những quán bún đậu mắm tôm này chẳng lúc nào vắng khách.

Bún đậu mắm tôm vốn là món ăn dân dã của người Hà Nội. Ta có thể ăn món này ở bất cứ đâu, từ gánh hàng rong nơi góc phố hay một quán cóc ven khu chợ đông đúc... Nhiều là thế nhưng để kiếm được hàng bún đậu theo đúng chuẩn đậu ngon, nước chấm ngon, bún ngon thì không phải là dễ dàng! Dưới đây là danh sách những hàng bún đậu mắm tôm ngon hội tụ đủ các tiêu chuẩn trên để bạn có thể lưu lại để “sử dụng” vào những hôm lên cơn thèm bất kì.

1. Bún đậu cô Tuyến, Hàng Khay

Chẳng biết từ bao giờ mỗi khi nhắc tới bún đậu phố cổ không thể không nhắc tới hàng bún đậu Hàng Khay. Dù nằm ở một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Khay nhưng con ngõ này lại có đến 3 hàng bún đậu mắm tôm san sát nhau, mỗi hàng đều có người mời chào ngay từ đầu ngõ.

Bước vào vào quán bạn sẽ cảm nhận đúng là phố cổ Hà Nội, khoảng không gian bé cỏn con nhưng được chủ hàng tận dụng triệt để nhưng vào giờ cao điểm thì luôn luôn chật kín khách. Có lẽ phần ngon nhất ở suất bún đậu này phải kể đến đó là đậu được rán rất giòn. Đậu thái miếng nhỏ vừa ăn và được chiên vàng đều các mặt. Khi thực khách gọi suất thì nhân viên sẽ chiên sơ lại để làm nóng trước khi đưa lên phục vụ.

Ảnh: Instagram's hoang21_5_93.

Ngoài bún đậu mắm tôm chủ hàng còn có lòng dồi chiên, chả cốm, thịt chân giò cuốn luộc. Tùy theo sở thích của bạn mà gọi cho hợp lý. Phần thịt chân giò thay vì luộc cả miếng thịt thì chủ hàng bó tròn chân giò lại trước khi đem luộc, vì thế khi thái được những tròn mỏng đẹp mắt, khi ăn cũng thấy thịt chắc và ngọt hơn nhiều. Phần bún lá cũng khá ngon khi từng miếng chặt và dẻo.

Thịt chân giò thái mỏng, đậu phụ chiên giòn ăn rất “đã”. Ảnh: Instagram's boobeoooo.

Một suất đầy đủ ở Hàng Khay có giá là 45 ngàn đồng. Tuy quán đông nhưng nhân viên khá nhiệt tình và nhanh nhẹn khiến bạn không phải đợi quá lâu. Điểm không ưng nhất có lẽ là khi đi xe máy tới ăn ở đây bạn sẽ phải gửi xe ở đầu ngõ và mất phí là 10k. Quán bán từ 10h sáng tới khoảng 2h chiều.

2. Bún đậu Nhà Hầm, Hàng Khay

Bên cạnh bún đậu cô Tuyến, quán bún đậu Nhà Hầm cùng trong ngõ Hàng Khay cũng rất được lòng thực khách. Cũng vẫn là đậu xắt miếng nhỏ chiên giòn từng miếng, chả cốm, lòng rán, thịt như các quán khác, nhưng quán này vẫn có những điểm nhận biết rất riêng để đã ăn một lần thì sẽ nhớ mãi. Trong đó nổi bật nhất phải kế đến chính là loại bún hến rất hiếm gặp.

Thường các hàng bún đậu chỉ phục vụ là bún lá cắt nhỏ chứ ít ai bán bún hến vì loại bún này phải đặt riêng chứ khó mua đại trà. Kiểu bún này không chỉ vừa miếng mà thực sự khiến bữa ăn trở nên thanh cảnh hơn nhiều. Kế đó quán còn có thêm nem tự làm khá đầy đặn, nhiều thịt. Một phần ăn đầy đủ, có cả nem như thế giá khoảng 40 ngàn đồng, đảm bảo khiến người ăn khoẻ cũng no nê.

Một phần bún đậu đầy đủ giá 40 ngàn đồng. Ảnh: Instagram's __hien___.

Ngoài ra ở đây còn bán thêm bún chuối đậu, bún móng giò nhưng được ưa thích nhất vẫn là bún đậu. Ảnh: facebook.

Một số điểm cộng không liên quan đến đồ ăn ở đây cũng được lòng nhiều thực khách đó là quán này khá sạch sẽ, có điều hòa, wifi miễn phí và không mất tiền gửi xe như các quán khác. Hơn nữa vì là quán bún đậu “sinh sau đẻ muộn” so với các quán trong ngõ, cho nên giá 1 suất bún đậu vẫn rẻ hơn so với các quán khác để thu hút khách.

3. Bún đậu Phan Phù Tiên

Từ khoảng 11h trưa, đầu phố Phan Phù Tiên – Cát Linh nườm nượp khách ra khách vào ăn bún đậu. Có lẽ với không ít người, bún đậu ở đây thuộc hàng ngon nhất nhì Hà Nội. Đậu ở đây không phải kiểu đậu rán sẵn khi khách gọi thì đảo lại mà lúc nào ăn mới rán nên đảm bảo độ nóng của đậu đồng thời không bị ngấy mỡ. Cũng không thể không nhắc tới món lưỡi luộc và chả cua – những đặc sản tạo nên sự khác biệt của quán bún đậu này.

Quán ngồi ngoài vỉa hè, với một dãy các bàn ghế nhựa nhưng luôn đông khách. Ảnh: Instagram's xuanle.

Đậu giòn, lưỡi sần sật, chả thơm, thịt chân giò chắc nịch, thái dày miếng ăn đã miệng, thật khó tìm ra điểm trừ nào cho hàng bún đậu này… trừ phần giá cả. Thực tế so về mặt bằng giá, bún đậu ở đây có phần nhỉnh hơn nhiều quán khác khi một suất bún đậu, thịt đã 35 ngàn, một suất đầy đủ nào đậu, thịt, lưỡi, chả cua, chả cốm có giá 80 ngàn đồng. Nhưng các khách quen ở đây chẳng lấy thế làm buồn lòng bởi có ăn mới biết đúng là “đắt sắt ra miếng”. Chất lượng đồ ăn đều ngon, phần ăn thì nhiều để bạn no đến chiều.

Phần bún đậu đầy đủ cho 2 người. Ảnh: Instagram's truongnd166.

Thời điểm quán đông khách nhất là vào tầm trưa, khi dân văn phòng “đổ” đến ăn dồn dập. Tuy nhiên bạn cũng không phải chờ quá lâu bởi nhân viên đông, chủ quán biết để ý khách.

4. Bún đậu Cây Bàng, Đại La

Chẳng may hôm nào có việc bạn đi qua con phố Đại La đúng giờ nghỉ trưa thì sẽ thấy một đoạn phố người ra vào tấp nập đông đúc, khách ngồi tràn ở vỉa hè. Lý do là bởi ở vị trí ấy có một quán bún đậu ngon thuộc hàng có tiếng ở Hà Nội: bún đậu mắm tôm Cây Bàng. Chẳng biết quán hàng có từ khi nào, chỉ thấy dù đông hay hè thì quán lúc nào đông khách.

Điểm đáng chú ý ở quán này là các đồ gia giảm cho suất bún được bày biện cực đẹp mắt và hợp lý để phục vụ công tác chế biến nhanh nhất. Đậu được chiên sơ, chả xếp lớp, mắm tôm xếp thành chồng, có người cắt bún riêng. Cảnh tượng náo nhiệt ấy khiến thực khách đặc biệt ấn tượng.

Từng khay mắm tôm được xếp chồng lên nhau nên khi khách tới chỉ cần bê 1 khay rồi rải khắp các bàn là xong. Ảnh: Instagram's linhh2812.

Một suất bún đậu chả cốm ở đây có giá là 30 ngàn, suất bún lại đầy đặn nên rất được lòng thực khách. Ảnh: Instagram's thuongthai259.

Điểm hạn chế duy nhất của quán là khi tới vào giờ cao điểm bạn sẽ gặp khó khăn đôi chút trong việc đỗ xe, bạn có thể gửi xe ở chợ gần đó hoặc kiên nhẫn đợi ít phút để chú nhân viên giúp bạn cất xe nhé! Quán bán từ khoảng 11h trưa tới 2h chiều.

5. Bún đậu Đoàn Trần Nghiệp

Quán bún đậu mắm tôm bán kèm lòng, giò, chả cốm này nằm ngay ở khu tập trung nhiều văn phòng nên giờ trưa rất đông đúc. Tuy nhiên khách ghé đến đây không chỉ là dân công sở ở gần, mà nhiều người dẫu ở xa vẫn cất công đến vì nhớ hương vị đặc trưng của quán.

Ảnh: Instagram's linhnks

Điểm đáng nhớ nhất khi ăn bún đậu ở đây là phần đậu ngon đặc biệt. Đậu phụ thái miếng to dày và chiên vàng rộm 4 mặt. Cắn miệng đậu ngập miệng, cảm nhận đầu tiên là độ giòn của lớp vỏ rồi tới lớp đậu phụ nóng hổi mềm mịn béo ngậy bên trong, vô cùng hấp dẫn! Ngoài ra món lòng rán ở đây cũng được nhiều thực khách khen ngon, có điều món này hết khá nhanh nên nếu muốn ăn lòng, tốt nhất bạn nên đi sớm nhé!

Đồ ăn ngon, giá cả trung bình chỉ tầm 35 đến 40 ngàn/ suất đầy đủ nhưng nhưng số lượng đồ ăn ở đây có phần hơi ít so với một số hàng khác. Đổi lại chị chủ quán rất nhiệt tình và sởi lởi với khách. Quán mở cửa từ 10h30 tới khoảng 14h.

6. Bún đậu ngõ Tràng Tiền

Ngõ Tràng Tiền với vô số hàng ăn từ cơm rang, phở, bún dọc mùng, bún riêu. Nhưng có lẽ đông vui và tấp nập nhất mỗi buổi trưa là hàng bún đậu. Quán ăn nằm ngay đầu ngõ Tràng Tiền nối với phố Phan Chu Trinh. Quán khá nhỏ, chật chội nên không gian ở trong quán thường dùng cho nhân viên phục vụ xếp món, khi khách thưởng thức đồ ăn thì ngồi theo dãy bàn nhựa xếp dọc theo ngõ.

Ảnh: Instagram's hakunnsipvang

Đậu ở đây thái mỏng sau đó chiên rối, khi có khách gọi đồ sẽ chiên lại lần nữa vừa là để nóng vừa cho đậu giòn. Tuy nhiên có thể do thái đậu hơi mỏng rồi lại chiên đi chiên lại nhiều lần nên làm cho đậu có phần bị khô. Một phần đầy đủ ở đây gồm đậu, chả cốm và thịt chân giò luộc có giá 45 ngàn đồng nhưng không lượng đậu, thịt không thực sự đủ để bạn ăn thấy đã miệng.

Ảnh: Instagram's mai_huong67

Dù sao với vị trí gần trung tâm và chất lượng ở mức khá thì vẫn là lựa chọn đáng lưu tâm của bạn khi muốn ăn bún đậu. Quán phục vụ từ 10h tới 14h30. Điểm cộng của quán là tuy quán nhỏ, nhưng nhân viên đông lại có riêng người giữ xe, mỗi phần ăn được phục vụ khá nhanh nên bạn sẽ không phải chờ đợi quá lâu.

7. Bún đậu ngõ Trạm

Khi nhắc tới Ngõ Trạm bạn sẽ nghĩ ngay tới vài hàng lẩu quen thuộc ở đây, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu không kể tới hàng bún đậu mắm tôm khá nổi tiếng ở con ngõ nhỏ này. Điểm đặc biệt khi nhắc tới bún đậu ngõ Trạm có lẽ là phần măng chua được phục vụ ăn kèm theo suất bún. Với nhiều người thì đây là thức ăn kèm có phần “vô duyên” vì nó chẳng liên quan gì tới món ăn cả. Nhưng với nhiều người khác thì nó lại là “vũ khí” để giúp phần ăn bớt ngấy và ngon miệng hơn.

Ảnh: Instagram's ductran7

Chả cốm ở đây dày miếng, ăn không bị khô. Ảnh: Instagram's linhngo80

Thịt chân giò luộc ở đây khá ngon, phần chả cốm béo mềm, đậu phụ rán giòn, mắm tôm thơm và không quá mặn. Một suất bún đậu chả thịt ở đây có giá là 50 ngàn đồng, có phần cao so với mặt bằng chung của các hàng bún đậu mắm tôm. Tuy nhiên suất ăn khá đầy đặn, đủ no. Ngoài ra quán còn có món giả cầy cũng được rất nhiều thực khách ưa chuộng và lựa chọn. Một điểm thú vị nữa ở đây là các suất ăn thay vì phục vụ trên mẹt hay khay nhựa ở đây sẽ đặt trên mâm nhôm giống như một bữa cơm gia đình.

Ảnh: Instagram's samsam.truong

8. Bún đậu mẹt Thụy Khuê

Bún đậu mẹt Thụy Khuê hay bún đậu cây đa cũng là một địa chỉ bún đậu khá có tiếng ở Hà Nội. Đúng như tên gọi, bún ở đây đựng vào mẹt với một mẹt đầy đủ bao gồm mẹt tổng hợp sẽ có cả dồi, tai heo, thịt rán, lòng, thậm chí quán còn có thêm cả giả cầy cho ai muốn đổi gió.

Ảnh: Instagram's lozi

Đậu ở đây cũng cắt nhỏ rán giòn, lòng không bị hôi, phần ăn đầy đặn nhưng thứ ghi điểm nhất với nhiều người lại là mắm tôm. Mắm tôm ở quán này rất dậy mùi, có điều nếu đã quen ăn mắm tôm pha nhạt và ngọt thì mắm ở đây có phần hơi mặn. Một phần bún đậu đầy đủ ở đây giá 40 ngàn, được nhiều thực khách khen là đầy đặn, nếu sức ăn vừa vừa có khi còn không hết.

Ảnh: Instagram's ngoc.ngoocngot

Ảnh: Instagram's nlun3b

Tuy hơi xa so với vị trí trung tâm nhưng quán này lại có không gian rộng rãi, đồng thời có nhân viên dắt xe cẩn thận, khi ăn xong còn được tặng kèm kẹo cao su rất chu đáo.

Fan Lynh (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 8 quán chưa ăn chưa biết bún đậu Hà Nội tại chuyên mục Món ngon của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Món ngon khác

Độc đáo hương vị Tết cung đình

Tết này, chúng mình hãy cùng nhau đến thăm cố đô Huế - nơi còn lưu giữ dấu ấn của vương triều nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam - để khám phá các loại bánh, mứt Tết đã xuất hiện trong ẩm thực cung đình xưa kia nhé!

Hương vị Tết xưa: Chua ngọt vị mứt me

Ngày nay, các món bánh, mứt, kẹo ngày Tết vừa đẹp về hình thức vừa phong phú về hương vị. Nhưng có một số món kẹo, mứt dân dã từ xa xưa vẫn không thể thiếu khi Tết đến xuân về trong mỗi gia đình.

Dẻo thơm chè lam xứ Đoài

Dịp Tết, nếu về xứ Đoài (vùng đất phía Tây Hà Nội), bạn sẽ được thưởng thức món bánh chè lam mộc mạc, dung dị nhưng đầy đủ hương vị: Thơm dịu của bột nếp, ngọt ngào của mật mía, cay nồng của gừng và bùi ngậy của lạc...