Cuộc sống hiện đại với màn hình điện thoại, máy tính có thể khiến bạn vô tình quên mất rằng xung quanh mình còn có cả một thế giới thiên nhiên kỳ diệu và muôn vàn điều thú vị. Hãy dành thời gian "chạm" vào thiên nhiên để cảm nhận vẻ đẹp bình yên, để yêu hơn từng tia nắng, ngọn cỏ và từng làn gió mát lành nhé.
Đi ra ngoài và khám phá thiên nhiên nào!
Thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại hay tivi suốt cả ngày, tại sao bạn không thử dành một buổi chiều để ra ngoài hít thở không khí trong lành? Bạn có thể đi dạo trong công viên, chơi đùa trên bãi cỏ, thả diều cùng bạn bè hoặc đơn giản là nằm dài dưới bóng cây, ngắm mây trôi lững lờ. Khi đó, bạn sẽ nhận ra thiên nhiên không hề xa lạ mà luôn ở bên bạn, chờ bạn khám phá.

Kết bạn với cây xanh và muôn loài
Thiên nhiên không phải chỉ có cây cối mà còn có cả những bạn nhỏ đáng yêu như bướm, ong, chim chóc nữa. Bạn có thể tập trồng một chậu cây nhỏ, tưới nước mỗi ngày và dõi theo cây lớn lên từng ngày. Khi chăm sóc một cái cây, bạn sẽ thấy vui lắm, cảm giác yên bình khi có một “người bạn xanh” luôn đồng hành cùng mình.

Lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên
Bạn có biết thiên nhiên cũng biết "nói chuyện" không? Tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách... Tất cả đều là âm thanh diệu kỳ mà thiên nhiên dành tặng cho chúng ta. Hãy thử nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và lắng nghe vạn vật xem xung quanh mình có những âm thanh nào nhé.
Bảo vệ thiên nhiên - Bảo vệ những điều tuyệt vời
Yêu thiên nhiên không đơn thuần là ngắm nhìn hay tận hưởng mà còn phải biết cách bảo vệ nữa. Khi đi chơi ngoài trời, chúng mình đừng bẻ cành, hái hoa hay xả rác bừa bãi. Những hành động nhỏ như nhặt rác trên đường, tưới cây, hay nhắc nhở bạn bè giữ gìn môi trường… cũng đều góp phần giúp thiên nhiên thêm xanh tươi.

Thiên nhiên chính là người bạn tuyệt vời mà nếu biết yêu và "chạm" vào, bạn sẽ nhận lại rất nhiều niềm vui. Vậy nên, mùa hè này, thay vì chỉ ngồi trong nhà, chúng mình hãy bước ra ngoài, hít thở thật sâu, cảm nhận từng cơn gió và để trái tim mình mở ra với thế giới xanh tươi này nhé. Biết đâu, một ngày nào đó, bạn lại có thể nghe thấy tiếng cây thì thầm với mình đấy.