Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 49: Thế nào là bức thư lạc đề?!

Xin nhắc các bạn: Có những “hạt lạc” bé xíu xiu trong bức thư khi bạn tham dự cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU nhưng lại rất quan trọng mà bạn nên đặc biệt chú ý nhé!

Thư lạc đề bị sai quy cách rồi!

Cái “hạt lạc” này nằm ở đúng ngay gần vị trí đầu tiên, ẩn ngay trong một từ của đề tài cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm nay: “Viết thông điệp gửi MỘT người lớn về thế giới mà chúng ta đang sống”!

Vậy là đề tài rất rõ ràng, bạn có thể chọn bất kể vấn đề nào từ những vấn đề lớn lao của toàn thế giới như: Biến đổi khí hậu, Ô nhiễm môi trường, chiến tranh tôn giáo và sắc tộc, cuộc chạy đua vũ khí giữa các cường quốc… đến những vấn đề nhỏ bé quanh mình như: ước mơ, nỗi buồn của trẻ con, bệnh tự kỷ, áp lực học đường… để truyền tải thành thông điệp trong bức thư của mình.

Tuy nhiên điều cốt yếu ở đây là: Thông điệp ấy bạn cần phải nhớ, chỉ được gửi MỘT người lớn.

Vậy mà, trong hàng ngàn những bức bức thư đầu tiên gửi về, Ban Tổ chức (BTC) đã nhận được rất nhiều những lá thư gửi rất chung chung: Thư gửi các người lớn, Thư gửi các bậc cha mẹ, Thư gửi loài người… Đấy chính là “hạt lạc” ngay từ khi mở đầu bức thư đấy bạn ạ. Thật tiếc là dù thông điệp của bạn có hay, có tha thiết tới đâu thì việc lạc đề đã khiến bức thư bị trừ điểm, thậm chí là bị loại ngay rồi!

Hai bức thư này đều “dính hạt lạc” đây bạn nhé!

Một người lớn của bạn là ai?

Một cây cổ thụ có được không? – Được chứ! Hãy xem những bức thư từng được giải Huy chương Vàng quốc tế, người hùng có thể là một chú mèo bé nhỏ, người nhận thư có thể là người đã mất… Bởi vậy người lớn ở đây có thể là bất kể ai, miễn sao nó đáp ứng được đúng tiêu chí là con số MỘT cụ thể chứ không phải là “các bố mẹ”, là “những người lớn”, hay là “gửi loài người” ở số nhiều một cách chung chung.

Và đây là bức thư sẽ vượt qua vòng sơ loại!

Ở đề tài cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU hằng năm, năm nào cũng có rất nhiều những bức thư bị gắn ngay “những hạt lạc” như thế này. Đừng nghĩ đây chỉ là chi tiết nhỏ mà bỏ qua nhé, bởi vì chỉ “hạt lạc nhỏ” thôi cũng quyết định bức thư của bạn có về đích được hay không đấy!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 49: Thế nào là bức thư lạc đề?! tại chuyên mục Tư Vấn - Chia Sẻ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tư Vấn - Chia Sẻ khác

Một giờ tập - Trọn ngày năng lượng cho trẻ

Buổi sáng thức dậy, con bạn có hay thấy uể oải, chỉ muốn nằm thêm chút nữa không? Sau giờ học, con lại dán mắt vào màn hình máy tính, điện thoại mà quên mất việc vận động? Cuộc sống hiện đại đôi khi khiến các “siêu nhân nhí” của chúng ta bị “mất năng lượng” nhanh hơn cả người lớn. Nhưng chỉ cần một giờ vận động đúng cách, cơ thể sẽ tràn đầy năng lượng và tinh thần sảng khoái hơn suốt cả ngày đấy!

"Để con lớn lên bằng nụ cười tỏa sáng"

Theo thống kê của Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, 85% học sinh Việt Nam gặp vấn đề về răng miệng – con số tưởng chừng khô khan nhưng ẩn chứa những ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe, tâm lý và sự tự tin của trẻ nhỏ. Một nụ cười khỏe mạnh không chỉ đến từ hàm răng đẹp, mà bắt đầu từ sự quan tâm, giáo dục và chăm sóc đúng đắn ngay từ sớm.

Mỗi buổi tập là một cuộc phiêu lưu năng lượng

Với nhiều bạn nhỏ, giờ tập thể dục đôi khi vẫn bị xem là nhiệm vụ bắt buộc. Nhưng với bé Vy (9 tuổi), buổi tập Kid Program tại SUN Fitness & Pool lại giống như một chuyến phiêu lưu thú vị mỗi ngày. “Con thích đi tập lắm vì ở đó có nhiều trò hay như đu xà, giữ thăng bằng, vượt chướng ngại vật và chạy tiếp sức với bạn bè,” Vy cười tươi khi kể về lớp học yêu thích của mình.

Siêu năng lực của mũi tiêm nhỏ

Khi được bố mẹ cho đi tiêm chủng, nhiều bạn thấy kim tiêm là sợ. Nhưng các bạn biết không, chính nhờ mũi tiêm nhỏ xíu ấy mà cơ thể chúng mình có thể trở thành một “pháo đài bất khả xâm phạm” trước nhiều tác nhân gây bệnh đấy nhé!