Giao lưu trực tuyến kết nối học trò từ biển tới bản làng

Hồng Nhật
Chương trình giao lưu giữa Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam với giáo viên, học sinh cả nước đã lan tỏa tình yêu biển đảo, bồi đắp tri thức và ước mơ cho thế hệ trẻ.

Chiều 18/12, Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Hành trình số Việt Nam My Love tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Hành trình từ biển tới bản làng – kết nối trái tim học trò: Lan tỏa tri thức, gieo mầm ước mơ, gắn kết yêu thương”.

Học sinh một điểm trường hào hứng tham gia chương trình giao lưu trực tuyến với Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam.
Học sinh hào hứng tham gia chương trình giao lưu trực tuyến với Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam.

Chương trình được kết nối trực tuyến giữa Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam với các thầy cô giáo và học sinh trên nhiều vùng miền của Tổ quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2025), góp phần tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo cho học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Không khí buổi giao lưu trực tuyến tại Trường THCS Ninh Xuân, nơi các em học sinh chăm chú theo dõi và lắng nghe những chia sẻ về biển đảo quê hương.
Tại điểm cầu trường THCS Ninh Xuân, các bạn học sinh chăm chú theo dõi và lắng nghe những chia sẻ về biển đảo quê hương.

Chương trình thu hút sự tham gia của 13 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk và Cần Thơ, với hơn 1.000 giáo viên, học sinh hưởng ứng.

Tại buổi giao lưu, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã chia sẻ về truyền thống 81 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; cùng những câu chuyện, chiến công thầm lặng trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn trên biển. Đây cũng là dịp để thầy cô giáo và các em học sinh gửi gắm tình cảm, ước mơ tới cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam thông qua hoạt động “Những cánh thư vượt sóng”.

hfghgf

Thay mặt Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tá Nguyễn Hồng Nhật – Trợ lý Thanh niên Cảnh sát biển đã tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển đảo quê hương”, do Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Hành trình số Việt Nam My Love phát động từ ngày 14/12 đến 18/12/2025. Cuộc thi nhằm giúp học sinh tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam cũng như pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển đảo.

Học sinh gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn tới các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam thông qua những bức tranh, thông điệp ý nghĩa.
Học sinh gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn tới các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam thông qua những bức tranh, thông điệp ý nghĩa.

Dù được tổ chức trong thời gian ngắn, Cuộc thi đã thu hút 39.525 lượt truy cập, với 7.604 lượt dự thi của học sinh đến từ 5 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Ninh Bình và Vĩnh Long. Trung tá Nguyễn Hồng Nhật khẳng định: “Sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của Cuộc thi, đồng thời thể hiện tình yêu biển đảo mạnh mẽ trong thế hệ trẻ hôm nay”. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn tình cảm của thầy cô giáo và học sinh dành cho Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các nhà trường trong công tác giáo dục học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chương trình để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp ước mơ cho thế hệ học sinh hôm nay.
Chương trình để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp ước mơ cho thế hệ học sinh hôm nay.

Chương trình giao lưu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, cùng chung tay xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giao lưu trực tuyến kết nối học trò từ biển tới bản làng tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Thế hệ trẻ viết tiếp niềm tự hào Lam Hạ

Ngày 28/9, tại Ninh Bình, đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu đã dâng hương, gặp gỡ thân nhân và ôn lại câu chuyện về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

AI có làm "não lười"? Đừng vội kết luận!

Thời gian gần đây, những cụm từ như "brain rot" hay "não lười" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội khiến không ít bạn nhỏ hoang mang. Liệu việc xem quá nhiều video ngắn do AI tạo ra có thực sự làm "hỏng não" hay khiến chúng mình kém tập trung? Câu trả lời từ các nhà khoa học là: Đừng vội kết luận!

Chiếc màn hình "không có điểm dừng"

Một chú mèo biết nhảy múa, chiếc bánh khổng lồ biết nói, hay một nhân vật có hình dáng chẳng giống ai… Chỉ vài giây, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể biến những ý tưởng kỳ quặc thành video. Những đoạn clip ngắn, lạ mắt ấy đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.

Kỳ 1: Nhận diện "thế giới video ngắn"

Dù nhiều video chỉ kéo dài vài chục giây, các luồng video trên TikTok, YouTube Shorts hay Facebook Reels vẫn có thể khiến người xem mải mê rất lâu. Đằng sau những tràng cười sảng khoái và mong muốn “xem thêm một chút nữa thôi” là các tính năng khiến người xem đi từ video này sang video khác. Vì sao một khi đã xem video ngắn thì chúng ta khó lòng dừng lại? Điều gì đang xảy ra sau những cú lướt tưởng như vô hại ấy?

Bước vào miền đồng thoại cùng “Hiệp sĩ Bọ Ngựa”

Chiều 26/9, tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (phường Thanh Xuân, Hà Nội), độc giả nhỏ tuổi có dịp khám phá thế giới côn trùng qua cuộc giao lưu “Bước vào miền đồng thoại” và ra mắt tác phẩm “Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay” của nhà văn Uông Triều.