Nhún nhảy với chữ nghĩa - Những vần thơ xinh xinh

Huyền Hậu
Xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ 4-5 chữ của các bạn lớp 7A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội).

“Tập làm thơ” là chuỗi bài học quen thuộc về kĩ năng viết trong chương trình Ngữ văn bậc THCS. Tất nhiên, làm thơ không phải việc có thể dành cho tất cả mọi người. Vì vậy, hướng dẫn trẻ làm thơ trước hết là dạng bài tập vận dụng những yếu tố hình thức đặc trưng của thể loại (gồm số tiếng, số câu, rồi vần, nhịp, phối thanh) - giống như một cách thực hành để nhớ bài. Sau đấy mới đến tìm tòi cảm xúc, sáng tạo hình ảnh, lựa chọn câu từ,…  Tuy thế, sau mỗi giờ học “Tập làm thơ”, cô trò nhiều khi cũng “thu hoạch” được rất nhiều bay bổng.

Cô trò trường THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) đi thực tế tại trại hè sáng tác tại Mộc Châu (Sơn La)
Cô trò trường THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) đi thực tế tại trại hè sáng tác Mộc Châu (Sơn La)

Xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ 4-5 chữ của các bạn lớp 7A1 trường THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội). Giờ học đã bắt đầu bằng bao nhiêu e ngại, “Thơ á? Con không làm được thơ đâu!” hay “Ui thơ con buồn cười lắm!” (mà buồn cười thật, những câu thơ đầu tiên đọc lên cả lớp cười lăn cười bò, nó còn chẳng  gọi được là vè hay thơ con cóc). Thế mà đến lúc chuông báo hết giờ vẫn còn có “Cô, cô, thơ thế này được chưa ạ?” với “Con về làm nốt, làm thêm rồi gửi cô nhé!”

Thật ra chưa có nhân tố xuất sắc hay một giọng điệu nào đặc biệt, nhưng những câu chữ hay hay đáng yêu thì nhiều lắm nhé!

Mời bạn cùng đến với một số tác phẩm tiêu biểu đã được... sáng tác vội qua những giờ học! 

PHỐ THU

Bên phố xá tấp nập

Thoảng mùi hương dịu dàng

Tia nắng hanh nhảy múa

Như mừng mùa thu sang

 

Cốm xanh nằm trong lá

Thơm mùi nắng vàng hoe

Chuyện ngày xưa Hà Nội

Bà ngồi kể em nghe.

Tác giả: Dương Minh Tuệ

 

HOÀNG HÔN TRÊN DÒNG SÔNG

Mặt trời đang dần khuất

Khung trời ửng sắc hồng

Những đám mây dắt díu

Trên bầu trời mênh mông.

 

Một đàn chim bé tí

Gọi nhau bay về nhà

Chắc chúng đã mệt mỏi

Sau cả ngày hát ca.

 

Dòng sông êm đềm chảy

Soi bóng từng chú chim

Lúc trưa sông gợn sóng

Mà giờ chỉ lim dim.

 

Còn trên bờ, chú trâu

Đang thung thăng gặm cỏ

Cậu chủ bảo “Còn lâu

Cứ gặm thoải mái nhé

Còn chưa tới giờ về!”

Tác giả: Vũ Bảo Minh Khuê

 

BIỂN

Bên bờ cát trắng

Một hàng dừa xanh

Không khí trong lành

Xanh xanh mặt biển

 

Bầu trời mơ mộng

Tiếng gió xôn xao

Sóng vỗ rì rào

Ánh nắng lấp lánh.

Tác giả: Trần Xuân Hải

 

 

QUÊ HƯƠNG

Quê hương làng xanh mát,

Cánh đồng lúa thẳng băng,

Gió thoảng đưa hương lúa,

Hạt vàng rọi ánh trăng.

 

Cây đa bên bến nước,

Tiếng sao vi vu xa,

Chim hót vang trời biếc,

Nhớ quê lòng thiết tha.

Tác giả: Nguyễn Vân Khánh

 

BÌNH MINH

Mờ mờ sương sớm

Núi quấn chăn bông

Mặt trời đỏ hồng

Như lòng đỏ trứng

 

Vụt tiếng chim kêu

Trên nền xanh biếc

Ai thêu cánh én

Trời còn chưa xuân

 

Nghe...

Suối hát ngân nga

Gió cười khúc khích

Kìa con chim chích

Lích rích trên cành

 

Lịch kịch, lịch kịch

Này anh kiến lửa

Đi đâu vội thế?

Nghe trên cành khế

Từng chùm sao xanh.

 

BỒ CÔNG ANH

Đẹp, đẹp chứ

Bồ công anh...

Đồng cỏ xanh

Tiếc lắm đấy

 

Gió...

Mang em đi

Em đi rồi...

Cỏ buồn lắm...

 

Em đi đâu?

Lòng tôi sầu

Bồ công anh ơi,

Bồ công anh hỡi...

Tác giả: Vũ Hà Lâm

 

TRUNG THU NĂM ẤY

Khi đêm rằm trăng sáng

Tiếng vọng ai xóm làng

Rủ nhau đi múa hát

Rước đèn hội trăng vàng.

 

Đèn ông sao lấp lánh

Đèn cá chép xanh xanh

Bố mẹ bầy quà bánh

Trẻ con đầy xung quanh!

 

Cây đa rủ xuống nước

Chiếu bóng sáng cung trăng

Ai đi hội trăng rằm

Nhớ cùng vui phá cỗ!

Tác giả: Nguyễn Đức Minh Vũ

 

QUÊ HƯƠNG

Ôi! Nam Định quê tôi

Có bánh gai nhân đậu

Có bánh nhãn Hải Hậu

Thơm lừng tuổi thơ tôi

Ngọt ngào dòng sữa Mẹ

Ngọt lời ru bên nôi

 

Ôi! Nam Định quê tôi

Đàn trâu cùng ca hát

Cánh đồng vàng bát ngát

Tiếng sáo diều vi vu

Hát khúc hát mùa thu

Quê mình vào vụ lúa

Tác giả: Trần Thảo Vân

 

LÁI CA NÔ TRÊN BIỂN

Bọt biển tung trắng xóa

Lóa trắng cả nắng vàng

Vút ca nô trên biển

Cất tiếng hát ca vang

 

Trời Kì Co rực nắng

Ta bay như trong mơ

Bay vòng qua đảo gió

Như cưỡi trên phi cơ!

 

HẢI DƯƠNG 4 MÙA NHỚ

Đào phai rộ trên phố

Mưa phùn thoảng bay qua

Không gian thêm mùi Tết

Ta lại muốn về nhà...

 

Sông Thái Bình rộng lớn

Tấp nập tàu thuyền trôi

Bên bờ đê thẳng cánh

Diều sáo vút lên trời!

Tiếng sáo diều trong trẻo

"Uu, uu" vang bên tai

Níu mùa hè ở lại

Cho kì nghỉ thêm dài

 

Trung thu nào cũng thế

Được về nhà bà chơi

Nằm ngẩng cổ lên trời

Chơi với ông trăng sáng!

 

Tiết trời đông se lạnh

Cuộn tròn mình trong chăn

Cầm tách trà ấm nóng

Ngọt ngào bánh đậu xanh...

 

Hải Dương 4 mùa nhớ

Cả Xuân, Hạ, Thu, Đông

Nhớ bà và nhớ ông

Đi đến đâu cũng nhớ...

Tác giả: Nguyễn Vân Diệp

 

BẦU TRỜI CỦA MẸ

Mẹ ôm con thật chặt, 

Đong đầy những giấc mơ. 

Từng lời ru nhè nhẹ, 

Nuôi dưỡng hồn trẻ thơ.

 

Mẹ là bầu trời rộng, 

Che chở giữa phong ba. 

Tình thương như biển cả, 

Mãi trong ta không nhòa.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Trâm Anh

 

XUÂN ĐẾN RỒI

Gió man mát thổi

Khe khẽ như vờn

Cây cối đâm chồi

Trăm hoa đua nở .

 

Trời se se lạnh

Trong lành sớm mai

Đào nay đã nở

Mai cũng đã đầy .

 

Chim kêu ríu rít

Trên cành cây xanh

"Buông xuôi lo lắng

 Nàng xuân đến rồi !"

 

Mọi vật bừng tỉnh

Sau kì nghỉ đông

Bao điều ngóng trông

Chào ta phía trước .

Tác giả: Nguyễn Trà My

 

CÂY MÍT

 Tháng ba đã tới

Thấy cây mít già

Mọc mấy bông hoa

Bên cành xúm xít

 

Sắp được ăn mít

Bỗng cứ vui sao

Lòng dạ nôn nao

Tràn đầy thích thú.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Diệp

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Nhún nhảy với chữ nghĩa - Những vần thơ xinh xinh tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Món quà tặng bà

Cuối tuần vừa rồi, bé Mây theo ba mẹ về quê thăm bà ngoại. Nhà bà xa lắm. Mây vừa đi xe ...

Con mèo nhọ mũi

Chú chuồn chuồn ớt lượn vài vòng trong vườn rồi hạ cánh xuống một quả ớt cũng đỏ au ...

Vui hội trăng rằm

Không khí đêm hội trăng Rằm đã rất nô nức, rộn ràng rồi các bạn ơi. Cùng đón một cái ...

Bài Sáng Tác khác

Chú Cuội Cung Trăng

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như thường lệ, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây chặt về làm củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội giật mình phát hiện có một hang cọp.

Bay, bay, bay...

Khu vườn nhỏ tĩnh lặng trong buổi sớm mai nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, một thanh âm be bé cất lên đâu đây - tiếng gió thổi, tiếng giọt nước rơi từ mái tranh xuống sàn gạch hay tiếng vỗ cánh của mấy con ong rù rì rù rì đi tìm nhụy khẽ rung lên.

Một ngày trên Cung Trăng

Một bài toán hóc búa, mãi mà vẫn chưa tìm thấy lời giải. Hiếu đập tay xuống bàn đầy chán nản. Nó mở toang cửa sổ phòng học, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Lẫn đời ai

Nội chỉ tay vào bức tường, lấy giùm nội năm chục ngàn cả tí lạc mất. Nội gõ gõ vào tấm gạch men, rồi mê man. Những cơn gió ban trưa như ngủ quên rồi, không như mọi lần, vào ru nội ngủ. Oi bức, hừng hực, chói sáng cả mảnh sân nhà.

Đôi giày thể thao cũ

Trong góc tủ bụi bặm nơi những món đồ cũ bị lãng quên, có một đôi Giày Thể Thao sờn vải nằm buồn thiu. Từng là món quà sinh nhật của cô bé, giờ đây nhìn thân hình cũ kỹ của mình, lớp vải đã bạc màu, nó thầm nghĩ mình vô dụng biết nhường nào. Bên cạnh nó là Chị Giày Búp Bê xinh đẹp, kiêu hãnh và thích kể chuyện.

Tổ chim sâu

Cánh đồng quê chuẩn bị vào mùa gặt, những bông lúa vàng trĩu nặng uốn cong mình xuống, trông thật thích mắt. Chim sâu cũng thích cánh đồng quê ấy, nó quyết định chọn một nhánh trên cây ngô đồng sát bên bờ ruộng để làm tổ.