Những lời chúc ý nghĩa dành cho thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để chúng ta tri ân thầy cô, những “người lái đò”. Hãy dành cho những người thầy, người cô đáng kính của mình những lời chúc ý nghĩa nhất nhé!

Lời chúc số 1: Thầy ơi! Tuổi tác đã hằn sâu những vết nhăn trên trán thầy, làm tóc mai thầy thêm sợi bạc, nhưng tấm lòng yêu thương của thầy đối với chúng em, mãi mãi không nhạt phai…

Lời chúc số 2: Cô kính yêu! Sự dạy dỗ ân cần của cô như gió mùa xuân, như cơn mưa lành, khắc sâu mãi trong lòng em. Em thành kích chúc Cô: Vui khỏe, công tác tốt!”

Lời chúc số 3: Một mùa 20/11 nữa lại về, em chúc cô nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai.

Lời chúc số 4: Thầy là người đặc biệt quan trọng với con bởi không chỉ dạy con học mà còn dạy con cách làm người. Những lời thầy dặn, thầy dạy, thầy nói con đều ghi nhớ và chúng con sẽ cố gắng để không làm thầy phải thất vọng. Mong thầy sẽ luôn bên cạnh chúng con và yêu thương chúng con thầy. Cảm ơn thầy vì tất cả ạ.

Lời chúc số 5: Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến các thầy cô giáo trong ngày 20/11. Em cũng xin gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo VN. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và công tác tốt.

Lời chúc số 6: Gửi tặng đến người cô, người mẹ thứ hai của chúng con một ngày 20/11 may mắn, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Lời chúc số 7: Chúc thầy nhiều sức khỏe, minh mẫn để đào tạo nhiều nhân tài cho nước mình.

Lời chúc số 8: Ngày 20.11, em xin được dành những lời chúc, những bó hoa tươi thắm nhất dành cho các thầy, các cô. Em được như ngày hôm nay đó là kết quả của các thầy các cô mang lại cho em. Em luôn biết ơn vì điều đó.

Lời chúc số 9: Hôm nay là ngày 20/11 – Ngày nhà giáo Việt Nam. Con xin gửi lời chúc tới cô, chúc cô ngập tràn sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống, thành công trong việc nuôi dạy chúng con trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội.

Lời chúc số 10: Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước.

Lời chúc số 11: Cảm ơn cô giáo vì không chỉ là người dạy dỗ, cô còn là người bạn thân thiết của con. Cảm ơn cô vì đã trở thành nơi tin cậy, nơi tràn đầy yêu thương để con sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề. Ngày 20/11 là ngày dành cho cô, con và bố mẹ con kính chúc cô mạnh khỏe, luôn tươi vui để học trò luôn được thấy nụ cười rạng rỡ của cô.

Lời chúc số 12: Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam em xin kính chúc các thầy, các cô lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Em chân thành cảm ơn các thầy cô.

Lời chúc số 13: Nhân ngày nhà giáo việt nam, con xin gửi lời chúc mừng 20/11 cô yêu quý của con và tất cả ngành nhà giáo việt nam có 1 ngày thật ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc ạ! Con xin cảm ơn cô đã luôn dìu dắt, dạy dỗ con tận tình chu đáo, và nâng bước con có được như ngày hôm nay! Chúc tất cô thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người ạ!

Lời chúc số 14: Ngày của thầy em mong thầy luôn khỏe để chèo lái con thuyền tri thức đưa chúng em đến bến bờ thành công, luôn vui để ngày nào đến trường đối với bọn là những ngày vui.

Lời chúc số 15: Cô ơi! Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con chúc cô mãi tươi trẻ, hiền dịu như cô tiên xanh trong truyện cổ tích mà cô vẫn đọc cho chúng con nghe vào mỗi buổi chiều. Chúc cô của con có thật nhiều sức khỏe ạ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những lời chúc ý nghĩa dành cho thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại chuyên mục Tư Vấn - Chia Sẻ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tư Vấn - Chia Sẻ khác

Cún bông gỡ rối

Bạn Đầu Đinh hỏi: "Cún Bông ơi, lớp tớ có mấy bạn gái có tính cách giống các bạn nam. Các bạn cũng thích đá cầu, thích chạy nhảy và có thể “chiến đấu” ngang sức với các bạn nam trong mọi cuộc đua, thế các bạn nữ như vậy có còn là “phái yếu” nữa không?"

Độc đáo hương vị Tết cung đình

Tết này, chúng mình hãy cùng nhau đến thăm cố đô Huế - nơi còn lưu giữ dấu ấn của vương triều nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam - để khám phá các loại bánh, mứt Tết đã xuất hiện trong ẩm thực cung đình xưa kia nhé!

Sự thông minh và lòng nhân ái

Buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết tại lớp học của thầy Rùa Vàng đã tới rồi. Muốn các trò ghi nhớ bài học quan trọng nhất, thầy cất tiếng: