Nước Mỹ - Bạn có muốn đặt chân?

Chu Hải
TNTP - 12 ngày về Việt Nam trong dịp cuối năm, Đỗ Nhật Nam cùng với thầy giáo Trương Phạm Hoài Chung đã ra mắt hai cuốn sách “Hẹn hò nước Mỹ” và “Nhật ký 300 ngày ở Harvard – Học để thay đổi thế giới”.

“Hẹn hò nước Mỹ”

Đỗ Nhật Nam giải thích cái tên này như sau: “Ngay từ hồi nhỏ, khi đọc và tìm hiểu về nước Mỹ, mình đã say mê và coi nước Mỹ như … người iu. Và quyết tâm chinh phục “cô gái” ấy. Khi đặt chân tới nước Mỹ, coi như mình đã hoàn thành được bước một: hẹn hò. Quá trình gặp gỡ cũng có nhiều lúc giận dỗi, không hòa hợp, nhưng rất may, bọn mình lại làm lành và”tình iu” ấy lại nguyên vẹn như ban đầu”.

Thầy giáo Trương Phạm Hoài Chung và bạn Đỗ Nhật Nam trong buổi ra mắt sách.

Câu chuyện “tình iu” vượt tuổi ấy hóa ra thật lành mạnh và thú vị, bởi Đỗ Nhật Nam đã đạt được mục tiêu của mình rất sớm: du học Mỹ từ năm 13 tuổi. 13 tuổi, trong khi nhiều bạn cần bố mẹ chở đi học, thì Nhật Nam đã tự lập và không những thế, tự mình khám phá một môi trường học tập và môi trường sống hoàn toàn xa lạ. Tưởng chừng khó khăn có thể “đè bẹp” em, nhưng không, Nam tìm ra vô khối điểm thu hút kỳ lạ. Những giờ học Văn, học Toán, học Thể thao… đều trở nên tuyệt vời và hấp dẫn vô cùng nhờ phương pháp giảng dạy khác biệt và sự tận tâm của thầy cô giáo. Điều quan trọng hơn cả, Nam tự khám phá chính bản thân mình, biến sự mặc cảm của “giọng hát Chaien” thành một thành viên tích cực trong dàn hợp xướng của nhà trường, đi biểu diễn và thi thố nhiều nơi…

Cuốn sách nhỏ với những trải nghiệm khác biệt ở hai ngôi trường trên đất Mỹ của Đỗ Nhật Nam xứng đáng để bạn tìm hiểu xem, “tình iu” ấy có xứng đáng để bạn nỗ lực hay không>

Đỗ Nhật Nam trưởng thành sau 3 năm du học tại xứ người.

“Nhật ký 300 ngày ở Harvard – Học để thay đổi thế giới”

“Học để thay đổi thế giới” – Đó chính là tuyên ngôn của Đại học Havard, Mỹ nổi tiếng toàn cầu. Với thầy giáo Trương Phạm Hoài Chung, ban đầu, điều này có vẻ lớn lao quá, học làm sao thay đổi được thế giới? Nhưng rồi, 300 ngày miệt mài trên giảng đường, thầy thấy rằng à hóa ra, hãy thay đổi chính bản thân mình trước đã, rồi góp phần thay đổi môi trường sống xung quanh mình. Sự thay đổi lớn lao phải bắt nguồn từ những điều nhỏ bé.

Cuốn sách “Hẹn hò nước Mỹ” và “Nhật ký 300 ngày ở Harvard – Học để thay đổi thế giới”.

Cuốn sách của thầy Chung rất thú vị, khiến người đọc phải suy nghĩ và tìm tòi rất nhiều. Tuy hơi khó tiếp nhận với những bạn đọc nhỏ tuổi, nhưng lại có thật nhiều thông tin bổ ích về cách tự học, tìm tài liệu, tìm trường du học tại Mỹ, rất đáng để bạn tham khảo nếu bạn đang có ước mơ này.

NGỌC NHI – HỒNG MINH

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nước Mỹ - Bạn có muốn đặt chân? tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Hạt giống nảy mầm

Mùa xuân sắp qua, trên cánh đồng, các hạt giống đều đã nảy mầm. Từng chiếc lá con vẫy reo ...

Cô bé dũng cảm

Huyền chăm chút từng kẽ lá của cây sen đá, tỉa những chiếc lá vàng trong chậu hoa giấy bên ...

Bài Sáng Tác khác

Món quà tặng bà

Cuối tuần vừa rồi, bé Mây theo ba mẹ về quê thăm bà ngoại. Nhà bà xa lắm. Mây vừa đi xe vừa ngủ gật. Mệt ơi là mệt. Thế nhưng khi vừa xuống xe, nhìn thấy bóng dáng bà ở trong sân, bé Mây đã quên hết cả mệt mỏi, chạy đến bên bà.

Con mèo nhọ mũi

Chú chuồn chuồn ớt lượn vài vòng trong vườn rồi hạ cánh xuống một quả ớt cũng đỏ au như màu trên thân chú vậy. “Chà, quả là một vị trí thích hợp để náu mình và làm một giấc ngon lành!”.

Sâu Xanh bị cảm lạnh

Một chú Sâu Xanh bị hắt xì. Sâu Xanh hắt xì liên tục nên việc di chuyển trở nên thật khó khăn. Chú sâu đang bò lên cành cây để ăn lá. Bụng chú đói meo rồi. Nhưng...

Vui hội trăng rằm

Không khí đêm hội trăng Rằm đã rất nô nức, rộn ràng rồi các bạn ơi. Cùng đón một cái tết Trung thu thật vui qua những bức tranh đáng yêu của các bạn thiếu nhi Hà Nội nào!

Chú Cuội Cung Trăng

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như thường lệ, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây chặt về làm củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội giật mình phát hiện có một hang cọp.

Bay, bay, bay...

Khu vườn nhỏ tĩnh lặng trong buổi sớm mai nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, một thanh âm be bé cất lên đâu đây - tiếng gió thổi, tiếng giọt nước rơi từ mái tranh xuống sàn gạch hay tiếng vỗ cánh của mấy con ong rù rì rù rì đi tìm nhụy khẽ rung lên.