Khu vườn mùa hạ
Tác giả: Hoa Mai
Ve thổi kèn trumpet
suốt từ sáng đến chiều
Bướm nhởn nhơ yêu kiều
Điệu vũ tango mướt
Cả khu vườn xanh nuột
Khoe trái ngọt hoa thơm
Bưởi xoài ổi cùng đơm
Những quả tròn lúc lỉu
Dành dành trắng như tuyết
Đua hương cùng cúc hồng
Trăm hoa cùng trổ bông
Góp sắc màu đón Hạ
Tu hú trong vòm lá
Thổi tu huýt vang lừng
Cu cu dọa tưng tưng:
Này "bắt cô trói cột".
Chào mào kêu lảnh lót:
Tôi đội vương miện cơ
Bác Bìm bịp lờ đờ
Xẹt vồ xong con rắn
Bồ câu trong sân nắng:
Làm lễ tân dễ thương
Gọi bạn ở bốn phương
Về vui vườn Hạ nhé
Nỗi buồn của cửa sổ
Tác giả: Hoa Mai

Cửa sổ ngồi một chỗ
Tỉ tê than mình buồn
Cây tre non với lên
Ngả cành xuống vai nó
Tre gọi thêm chị gió
Giúp tre múa lăm vông
Cành uốn mình cong cong
Lá làm chùm quạt vẫy:
Ai cũng yêu bạn đấy
Dù bạn không la cà
Em học bài trong nhà
Lau mắt cho cửa sổ
Rồi từ ngày hôm đó
Cửa sổ không còn buồn
Cứ mỗi sáng tinh sương
Mở toang mình đón nắng.
Bé học xem giờ
Tác giả: Phạm Phương Lan
Vòng tròn mẹ vẽ
Mười hai số đều
Cây kim lêu đêu
Gọi là kim phút.
Cây kim cụt ngủn
Gọi là kim giờ
Bé nhớ gọn ơ
Có gì là khó.
Chân dài như gió
Bước một số thôi
Là năm phút rồi
Ôi, ôi thích quá.
Giờ thì bé biết
Kim phút một vòng
Cũng vừa đếm xong
Tròn sáu mươi phút.
Kim giờ chậm lắm
Nhích một ít thôi
Qua một số rồi
Là một giờ đó.
Tiếng chuông vừa gõ
Nhắc bé đúng giờ
Đi về dạ thưa
Mẹ yêu bé nhất!
Đón bình minh
Tác giả: Kim Chi

Mặt trời ngái ngủ
Sương sớm long lanh
Tiếng chim ngọt lành
“Bắt cô trói cột”...
Nắng tươi nhảy nhót
Dát bạc hồ trong
Mộc hương bay vòng
Thơm như mùi tóc
Bồ câu tìm thóc
Nhặt nắng vàng rơi
Trâu nghé ọ rồi
Giục người ra ruộng
Giọt sương rơi xuống
Đánh thức hoa sim
Rừng cây lim dim
Gọi chim tới lớp
Mang từng thùng nước
Bà làm ra mưa
Đất hỏi cây trái :
-Tắm mát thích chưa?
Trăng chơi trốn tìm
Tác giả: Lương Cẩm Quyên

Bầu trời vừa sập tối
Đến gần chậu nước đầy
Mèo reo lên khe khẽ
- Ồ trăng trốn vào đây
Cún tròn xoe mắt hỏi
- Trăng đến từ nơi nào?
Trăng mỉm cười không nói
Chỉ gió đùa lao xao
Cún, mèo ngồi chăm chú
Nhìn đĩa vàng tròn xinh
Muốn trăng thành trái bóng
Cùng chơi với chúng mình
Cả hai đưa tay vớt
Trăng vỡ đầy trên tay
Ngước mắt lên trời thẳm
Trăng vẫn nằm trên mây
Hai bạn cười khúc khích
Trăng chẳng bị vỡ đâu
Mà vì trăng rất thích
Chơi trốn tìm cùng nhau.
Đàn cò gọi bình minh
Tác giả: Cẩm Thạch

Đàn cò bay về tổ
Rợp kín cả bầu trời
Như cùng nghe tiếng gọi
Ngôi nhà cao chơi vơi
Cò mẹ đang ấp trứng
Cò cha đi kiếm mồi
Mai ngày cò con nở
Cả nhà Cò cùng vui
Nhà Bồ nông, Bìm bịp,
Láng giềng Cò trắng, xanh
Xinh xinh đàn Cò Lửa
Cười vỡ ánh trăng thanh
Ban mai vừa thức giấc
Đàn cò gọi bình minh
Rủ nhau cùng rời tổ
Trên cánh đồng lúa xanh
Em yêu đàn cò trắng
Yêu cuộc sống yên bình
Thiên nhiên tô màu sắc
Nắng mỉm cười lung linh...
Khi em lắng nghe
Tác giả: Trần Hà Yên
Em nghe nắng ngoài hiên
Rọi qua muôn ngàn lá
Em nghe gió rất êm
Lướt trên đồng xanh quá
Em nghe chim gọi sớm
Đánh thức trời mênh mang
Nghe lá rơi khe khẽ
Thì thầm với mùa sang
Em nghe mầm xanh nhỏ
Cựa mình dưới đất nâu
Nghe giọt mưa vừa ghé
Ru mầm vào giấc sâu
Em nghe lời cô nói
Ấm áp như vòng tay
Nghe trong bài thầy dạy
Biết bao điều rất hay










