Truyện cười: Nhiều chuyện

Chu Hải
TNTP - Mới chớm mùa Đông mà trời đã lạnh buốt, bà chủ nhà thỏa thuận với cậu thanh niên đang thuê nhà: buổi tối, cậu vặn tiếng ti vi càng to thì tôi càng hạ thấp nhiệt độ của lò sưởi…

Không ăn

Một buổi trưa, Mít và chị gái vào ăn ở một quán cơm bình dân. Chị gái rất ngạc nhiên thấy Mít ăn ngon lành mấy món mà cậu chẳng bao giờ đụng đến khi ở nhà.
Chị: Ồ, mọi khi chị có thấy em ăn mấy món này đâu nhỉ?
Mít (đáp rất hồn nhiên): Em không ăn bởi những món này ở nhà là do chị nấu!
Chị: !!!

Chuyển “cấp độ”!

Tèo là một cậu nhóc nghịch như quỷ sứ, thường xuyên bị bố mẹ đánh mắng, hàng xóm than phiền! Một hôm ông bà nội đến nhà, thấy Tèo đang chơi ngoài sân, bà liền hỏi:
- Cháu bà dạo này có ngoan không? Có còn bị bố dùng tay phát vào mông nữa không nào!
Tèo (nhanh nhảu): Bố cháu dạo này không làm như thế nữa đâu! Nhưng mà...
Bà: Vậy thì tốt! Nhưng mà làm sao?
Tèo: Bố đã chuyển sang dùng cán chổi rồi ạ!
Ông, bà: Hả!!!

Cao Ngọc Anh

(Mẹ là Đỗ Thị Thanh Vân, trường TH Thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình)

Tức là phải!

Hai Kẹp nơ đang buôn chuyện. Một cô nàng vẻ mặt đầy tức giận nói:
- Tớ sẽ không bao giờ cho đồ ăn cho mấy kẻ ăn xin, ăn mày nữa!
Cô bạn kia ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế?
- Hôm qua, có một gã gõ cửa nhà xin đồ ăn, thế là tớ lấy một ít thức ăn đem cho…
- Đó là việc làm tốt mà? Nhưng điều gì khiến cậu tức giận chứ?
- Sáng nay khi tớ trên đường đi chợ, gã ăn xin không biết điều ấy đã gọi lại và đưa cho tớ quyển sách “Học nấu ăn căn bản”.
- ?!?

Cúc Tím (Hà Nội)

Lý do

Anh trai hỏi em gái:
- Sao hôm nay em đi học nhóm về muộn vậy? Do giải bài tập nhiều quá à?
- Ơ… không, do lượng thức ăn quá nhiều mà tụi em lại phải “giải quyết” cho bằng hết ạ!
- !!!

Hai trong một

Hải: Sáng nay thằng Hùng lớp cậu mắc khuyết điểm gì mà mọi người bàn tán ghê vậy?
Sơn: Nó mắc khuyết điểm “hai trong một”…
Hải: Nghĩa là sao?
Sơn: Vừa ngủ gật lại vừa nói nhảm trong khi ngủ!
Hải: ???

Nhiều chuyện

Lớp trưởng ngán ngẩm bảo với Tèo:
- Tại sao ngồi ở đâu cậu cũng nói chuyện riêng được nhỉ? Cậu nói những gì mà lắm thế, không sợ hết chuyện à!
- Hết làm sao được chứ! Ngồi gần mấy bạn nam, tớ chỉ tán chuyện thời sự, bóng đá... Còn ngồi gần các bạn nữ, tớ sẽ chuyên tâm chuyện bếp núc, thời trang...
- (Hết nói nổi!).

Độ ẩm cao

Đang say sưa “tám” về những bộ phim bom tấn, bỗng Tiến quay sang Vinh:
- Khí hậu ở nước ta có độ ẩm cao…
- Sao tự dưng lại đổi đề tài thế? - Vinh ngạc nhiên hỏi.
- À, tại tớ thấy cậu khi nói chuyện hay… “phun mưa” - cũng là cách góp phần làm tăng độ ẩm trong không khí...
- (Mặt đỏ hơn gấc!).

Sạch sẽ

Huy nói với Hiệu:
- Tính cách của cậu là gọn gàng và sạch sẽ…
- Lạ nhỉ! Chưa biết nề nếp sinh hoạt của tớ ở nhà thế nào, cậu dựa vào đâu mà lại nói thế?
- Thì tớ thấy vở và bài kiểm tra của cậu viết rất ít, thường xuyên để giấy trắng trông rất… sạch sẽ chứ sao!

“Đầy mình”

Trên đường đi học về:
Minh: Sao trông rầu rĩ thế? Sáng nay ông lại bị “vụ” gì à!
Tuân: Ừ, tôi bị thầy phạt vì có “kiến thức đầy mình”…
Minh: Cái gì! Nắm kiến thức tốt thì sao lại bị phạt chứ?!
Tuân: “Kiến thức đầy mình” là phao trong túi áo, túi quần, ở trong lòng bàn tay và trên cánh tay... đó!
Minh: Hả???

Phan Văn Cường

(THCS Phan Bội Châu, Thăng Bình, Quảng Nam)

Thỏa thuận

Mới chớm mùa Đông mà trời đã lạnh buốt, bà chủ nhà mắc bệnh khó ngủ nói với cậu thanh niên đang thuê một căn phòng nhỏ trong căn nhà:
- Chúng ta cần thỏa thuận ngay với nhau một điều: buổi tối, cậu vặn tiếng ti vi càng to thì tôi càng hạ thấp nhiệt độ của lò sưởi…

Nghề gì?

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, rôm rả trò chuyện:
- Peter, bây giờ cậu làm nghề gì?
- Tớ kiếm sống bằng sự sai sót của mọi người, Jack ạ!
- Chà chà, cậu là luật sư hả?
- Không, tớ có công ty chuyên sản xuất các loại bút xóa!
- !!!

May mắn

Cậu em trai khuyên cô chị có dáng… hơi “phì nhiêu”:
- Em đọc trong một cuốn sách dinh dưỡng có dạy rằng: “Bữa sáng hãy tự ăn lấy, bữa trưa nên nhường cho bạn bè và bữa tối hãy nhường cho kẻ thù”! Em nghĩ…
- Ôi thật là may mắn! - Cô chị nói như reo - Vì chị chẳng có kẻ thù nào cả!
- ???

Hoa Hạ (st và dịch)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Truyện cười: Nhiều chuyện tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bà cố của Ken

Vừa đến cây dừa đầu ngõ, Ken đã nghe thấy tiếng bà cố (tức cụ) vọng ra:

Bài Sáng Tác khác

Bài toán điểm 10

Hôm ấy là buổi đầu tiên thầy dạy Toán lên lớp. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra ôn lại kiến thức. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát ba loại đề khác nhau. Thầy nói:

Mùa hè rực rỡ

Mùa hè đang đến với nắng vàng rực rỡ! Mời bạn tới thăm miền quê trung du thanh bình qua những bức tranh của bạn Lương Vũ Lan Anh (đội 2, Vân Du, Đoan Hùng, Phú Thọ).