Như Cún Bông tớ cảm nhận thì sau một năm miệt mài học tập, những ngày nghỉ hè chính là “phần thưởng to đùng” mà bạn nào cũng vô cùng hào hứng và yêu thích.
- Hè này cả nhà tớ sẽ có một chuyến leo núi rất là đỉnh luôn. Năm trước nhà tớ đã leo núi Cô Tiên. Ôi chao, cả một rừng Cẩm Liên xanh mướt, tiếng chim lích rích trên vòm cây, hòa trong tiếng gió reo rì rào rì rào, tớ thấy bước chân mình như bay lên được. Được tận hưởng không khí trong lành lại nạp thêm được kỹ năng vượt chướng ngại vật, biết giữ sức khi đi xa, tớ thấy mình vững vàng hẳn lên.
- Hè này bố mẹ đã hứa lại cho chúng tớ đi biển. Tớ rất háo hức chờ đón khoảnh khắc ngắm ông mặt trời to như cái mâm đỏ rực từ từ nhô lên trên mặt sóng. Sau đó là chạy thi cùng các chú còng gió và ngồi nhìn những dấu chân của mình in trên cát, chỉ một lúc đã bị sóng biển cuốn đi.

- Hè tớ thích về quê với ông bà. Nhà bà tớ có một cái vườn rộng mênh mông, cây cối xanh um với một cái ao thả đầy hoa lục bình. Thỉnh thoảng ông tớ thả vài chiếc vó nhỏ để kéo tôm cho bà nấu canh ngọt lừ. Nhưng tớ thích những lúc ra vườn nắn từng quả ổi hoặc quả hồng xiêm chín cây. Những quả nào đã có các bạn chim gõ mỏ nếm thử rồi, đảm bảo là ngọt lịm…
- Hè này tớ quyết định chinh phục môn cầu lông và bơi lội thành thạo…
Bạn thân mến ơi!
Cún Bông rất vui được các bạn chia sẻ bao nhiêu là dự định tuyệt vời như thế. Mùa hè về, mỗi chuyến đi dù là lên rừng hay xuống biển, dù là về quê hay ở nhà rồi đặt ra một mục tiêu cụ thể để mình hoàn thành đều đáng quý biết bao!
Được tận hưởng mùa hè xanh, Cún Bông xin nhắc nhỏ các bạn một điều quan trọng: Hãy nhớ tiết kiệm điện, nước, hạn chế sử dụng đồ nhựa gây hại cho môi trường để ở đâu, đi đâu, bạn cũng luôn là “đại sứ sống xanh” của Trái đất này, bạn nhé!