Sáng 8/3, em trai tớ lon ton chạy vào bếp, thấy mẹ đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Cậu nhóc chớp mắt và cười nói: "Mẹ ơi, hôm nay là ngày của mẹ mà, sao mẹ vẫn vào bếp nấu ăn thế, để bố và con làm giúp mẹ ạ?". Mẹ mỉm cười xoa đầu cu Tí: "Vì mẹ thích nhìn cả nhà ăn ngon chứ sao!". Không biết em tớ nghĩ gì tiếp theo mà buổi tối hôm ấy cả nhà tớ được phen bất ngờ vô cùng.

"Vitamin của tình yêu"
Chiều hôm đó, cu Tí vừa tan học là chạy thẳng về nhà, không lề mề, ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia như thường ngày. Cậu nhóc lúi húi làm gì đó trong bếp. Tớ thấy động tác nhanh nhẹn lắm, chắc vì sợ mẹ về sẽ lộ hết bí mật. Thế rồi, khi vừa nghe tiếng xe máy mẹ đỗ ở ngoài sân, cậu nhóc nhanh nhẹn ra chào mẹ rồi kéo tay mẹ vào bếp. Mẹ mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu con trai bé nhỏ đang bưng một cốc sữa chua dầm hoa quả rực rỡ sắc màu vàng đỏ của dâu tây, chuối, xoài và bảo: “Con xin mời mẹ thưởng thức cốc Vitamin của tình yêu ạ!”.

Một món quà không sợ đụng hàng
Thay vì chỉ nói “Chúc mẹ 8/3 vui vẻ!”, bạn nghĩ sao về việc tự tay vào bếp nấu một món ăn đơn giản để mẹ bất ngờ? Không cần phải là siêu đầu bếp đâu, chỉ cần một chút yêu thương cũng đủ làm mẹ vui lắm rồi.

Đây là một số món ăn dễ làm mà bạn có thể thử nhé:
- Món trứng hình trái tim: Bạn dùng khuôn hình trái tim đặt vào chảo và đập trứng vào đó để ốp chín, rắc ít hạt tiêu, cắt vài bông hoa cà rốt trang trí hoặc dùng tương cà màu đỏ tạo hình bông hoa. Nếu khéo tay hơn nữa, bạn có thể chiên trứng chín rồi cắt thành hình trái tim. Đảm bảo, mẹ nhìn thấy sẽ cảm động vô cùng.
- Salad tươi mát: Rau xà lách, cà chua, dưa chuột, rưới thêm một chút sốt mayonnaise là bạn đã có một đĩa salad ngon lành.
- Nước cam tươi: Một ly nước cam do chính bạn vắt sẽ giúp mẹ tràn đầy năng lượng cả ngày.
Lưu ý: Để an toàn, hãy nhờ ba hoặc anh chị lớn hỗ trợ những phần khó hoặc cần sử dụng dao nhé.

Việc nhỏ, ý nghĩa lớn
Ngoài nấu ăn, bạn có thể giúp mẹ bằng những việc đơn giản khác:
Dọn dẹp phòng sạch sẽ: Căn phòng của bạn gọn gàng chắc chắn sẽ làm mẹ vui.
Viết một bức thư hoặc làm thiệp: Những lời chúc chân thành từ bạn sẽ khiến mẹ hạnh phúc hơn bất kỳ món quà nào.
Hát tặng mẹ một bài hát: Nếu bạn thích ca hát, hãy luyện tập một bài để dành tặng mẹ.

Điều quan trọng nhất không phải là quà to hay nhỏ, mà là tình cảm bạn dành cho những người phụ nữ xung quanh mình. Và bạn có thấy không, để có một ngày 8/3 thật ý nghĩa, tràn ngập yêu thương, chúng mình cần bắt đầu với sự quan tâm, chăm chỉ và cần chuẩn bị thêm một sự bất ngờ nữa, đúng không nào?