Thật ra, yêu thương không phải là điều gì đó xa xôi. Nó ở ngay trong những hành động nhỏ bé giản dị ta vẫn làm mỗi ngày. Đó là khi bạn biết quan tâm và sẻ chia, trái tim bạn sẽ trở nên ấm áp lạ thường, và thế giới xung quanh cũng vì thế mà tươi đẹp hơn.
Hãy thử để ý nhé: Lúc bạn chăm chỉ quét nhà hoặc tự giác học bài, bạn có thấy niềm vui ngời sáng trên gương mặt bố mẹ đẹp biết nhường nào?
Rồi khi tới trường, cậu bạn cùng tổ học kém hơn, bạn đã kiên nhẫn giảng bài cho cậu ấy. Khi thấy có bạn nhút nhát bị bắt nạt, một lời bênh vực của bạn cũng chính là hành động dũng cảm của tình yêu thương.

Và bạn biết không! Mùa mưa bão vừa qua, có bao bạn nhỏ bằng tuổi chúng mình đang phải chịu thiệt thòi. Các bạn ấy ở vùng lũ lụt, không có áo ấm để mặc, không có sách vở để học, thậm chí còn thiếu từng bữa ăn. Vì thế, một cuốn sách đã dùng còn mới, một bộ quần áo còn lành lặn, hay thậm chí một phần tiền tiêu vặt nhỏ để ủng hộ... tất cả đều là những món quà quý giá. Đó không chỉ là món quà ta cho đi, mà đó là sự sẻ chia của tình người. Khi ta trao đi bằng cả trái tim đồng cảm, ta nhận lại niềm vui và cả nguồn cảm xúc ấm áp trong tâm hồn.
Hãy luôn nhớ, mỗi chúng mình đều là một người hùng nhỏ bé, bạn nhé!
Đừng nghĩ mình còn nhỏ thì không thể làm được điều gì lớn lao. Một nụ cười, một lời cảm ơn, một cử chỉ giúp đỡ... tất cả đều có sức mạnh diệu kỳ. Nó tựa như những giọt nước nhỏ, cứ chăm chỉ tích tụ cũng có thể làm đầy một hồ nước lớn- Một cái hồ nước đựng đầy tình yêu thương vô bờ bến đấy bạn à!