Tết nói không với túi ni-lông
“Dự án” đón Tết năm nay của bạn Phạm Hải Đăng (ảnh 1, lớp 4A8, trường TH Định Công, phường Định Công, Hà Nội) rất chi là “ra gì và này nọ” nhé. Không chỉ cùng mẹ dọn nhà và phân loại rác đâu ra đấy, cậu bạn còn tận dụng luôn những loại rác có thể tái chế được để “hô biến” thành các món đồ trang trí nhà cửa ngày Tết. Hải Đăng đã tìm hiểu cách sử dụng chai lọ nhựa và bìa cứng để làm thành đèn lồng hoặc hoa giấy. Dù mới chỉ là lập kế hoạch và chuẩn bị bắt tay vào thực hiện thôi, nhưng Hải Đăng tự tin rằng cả gia đình có thể cho ra đời những món đồ trang trí cực kỳ đẹp mắt. Chưa hết đâu, cậu bạn sẽ làm “trợ thủ đắc lực” cùng mẹ đi chợ. Món đồ không thể thiếu trong hành trang tới chợ của hai mẹ con là chiếc túi vải và những chiếc hộp đựng thực phẩm. Đăng quyết tâm nói không với túi ni-lông để vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cả gia đình, vừa giúp môi trường khỏi phải “còng lưng” tìm cách phân hủy rác thải nhựa.
Tái chế "cả thế giới"
Bạn Phùng Thùy Dương, bạn Nguyễn Xuân Mai (lớp 5G, trường TH Lê Lợi, phường Sơn Tây, Hà Nội) và bạn Cao Minh Ngọc (lớp 4A8, trường TH Định Công, phường Định Công, Hà Nội) lại cùng có ý tưởng tái chế để đón Tết cực kỳ dễ thương và độc lạ nha. Thùy Dương bảo rằng: Năm nay, bạn ấy “bái bai” với thiệp chúc Tết mua sẵn. Thay vào đó, bạn tận dụng những chiếc lá bàng ép khô, tự tay cắt tỉa và trang trí, tạo thành những chiếc thiệp chúc Tết cực kì xinh xắn và siêu độc lạ. Cô bạn tin rằng tất cả những ai nhận được tấm thiệp khác lạ cùng những lời chúc Tết ý nghĩa của mình sẽ không khỏi ngạc nhiên và vui hết nấc.
Còn Xuân Mai thì “bật mí”: Từ năm ngoái, khi nhận được những chiếc phong bao lì xì đỏ rực đẹp mắt, cô bạn đã nảy ý định đem cất cẩn thận. Năm nay, cô nàng chỉ việc mang chúng ra rồi vận dụng sự khéo léo sáng tạo của bản thân để “sản xuất” ra một dây pháo đỏ thắm bày ở cửa nhà vào dịp Tết. Thế này chẳng phải vừa tiết kiệm lại vừa giảm được kha kha rác thải ra môi trường còn gì nhỉ!
Trong khi đó, Minh Ngọc thì quyết tâm tận dụng những tờ giấy nháp để gấp lại thành… bao lì xì. Cùng với “đôi bàn tay hoa”, Minh Ngọc đã “hô biến” những chiếc phong bao tự chế của mình thành một màu đỏ rực rỡ sắc Xuân.
Mua đủ và dùng đủ
Tư tưởng lớn thường gặp nhau, cả 3 bạn Hải Đăng, Thùy Dương và Xuân Mai đều cùng có chung một quyết tâm, đó là sẽ thủ thỉ với mẹ để giảm lượng thực phẩm tích trữ trong mấy ngày Tết. Các bạn đều nhận thấy, các mẹ thường hay lo xa và mua quá nhiều thực phẩm tích trữ. Vì thế, cỗ Tết thường dư rất nhiều đồ ăn. Qua Tết, cả nhà lại hò nhau cùng “gánh”… đồ ăn thừa. Việc này không chỉ làm giảm chất dinh dưỡng có trong đồ ăn và dễ gặp nguy cơ ngộ độc thực phẩm, mà thực phẩm dư thừa khi bị đẩy ra môi trường còn gây nên những tác hại nghiêm trọng nữa.
"Xuyên không" đón Tết
Vì sao lại gọi là “xuyên không” đón Tết nhỉ? Hì hì, rất đơn giản nhé. Bởi vì cách đón Tết theo hình thức cổ truyền lại rất đúng “trend” thân thiện với môi trường đấy. Chẳng hạn như việc gói bánh chưng hoàn toàn bằng lá dong và lạt tre thay cho dây nhựa để buộc này, rồi gói giò lụa hoàn toàn bằng lá chuối thay vì bọc một lớp ni-lông bên ngoài ấy… Tất cả đều là cách bảo vệ môi trường cực kì hiệu quả. Chính vì thế, bạn Trần Ngọc Quang Khải (ảnh 5, lớp 3A2, trường TH Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã thuyết phục bố mẹ nói “không” với dây nhựa khi gói bánh chưng. Khải tin rằng bố mẹ cũng sẽ hưởng ứng ngay thôi.
Cùng chung ý tưởng, bạn Mai Nguyễn Bảo An (lớp 5A3, trường TH Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Hà Nội) nhất quyết sẽ trở thành “mẫu nhí” của mẹ để xách làn đi chợ giống như các bà, các mẹ ngày xưa. Bảo An muốn chiếc làn cói sẽ trở thành “chiếc túi thần kỳ” đựng được tất tần tật mọi thứ, để mẹ có thể yên tâm nói “không” với túi ni-lông.
Những cô bé, cậu bé “công dân số” đáng yêu này luôn tin tưởng rằng: Khi tất cả mọi người cùng chung tay góp sức, thì chắc chắn môi trường trên Trái Đất sẽ được “hồi sinh” để trở nên tươi xanh và đẹp đẽ hơn.











