Dân mạng soi ra hàng loạt ảnh sống ảo của du khách sau cảnh sao biển "khô queo" ở Phú Quốc

Lại Ninh
Việc sống ảo của du khách đã trực tiếp hủy hoại sự sống của các loài sao biển.

Mới đây hình ảnh sao biển chết khô ở Rạch Vẹm, Phú Quốc đang gây phẫn nộ rất lớn đối với cộng đồng mạng. Một phần, mọi người xót xa trước cảnh tượng sao biển nằm ngổn ngang, phần nhiều ai nấy đều phản đối hành động biến sao biển thành công cụ check - in của nhiều du khách.

Dân mạng soi ra hàng loạt ảnh sống ảo của du khách sau cảnh sao biển chết khô ở Phú Quốc, đừng check - in với sao biển nếu không muốn hủy hoại sinh thái! - Ảnh 1
Cảnh sao biển chết khô ở Phú Quốc.

Theo chủ nhân của bức ảnh, chị H.A cho biết, cảnh sao biển chết khô, nằm la liệt được chị chụp lại trưa ngày 7/4. Tuy trước khi đến đây, gia đình chị được giới thiệu đây là địa điểm có nhiều sao biển và được xếp thành hình trái tim. Nhưng đến khi đặt chân xuống, cảnh tượng trước mắt chị H.A là hàng loạt sao biển bị chết cháy.

Những hình ảnh trên được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội những ngày qua. Cùng lúc đó dân tình soi ra hàng loạt ảnh du khách mang sao biển lên bờ sống ảo rồi bỏ mặc chúng chết cháy giữa trời nắng. Từ các bạn trẻ cho đến người lớn, người nước ngoài đều khoe ảnh chụp cùng sao biển.

Dân mạng soi ra hàng loạt ảnh sống ảo của du khách sau cảnh sao biển chết khô ở Phú Quốc, đừng check - in với sao biển nếu không muốn hủy hoại sinh thái! - Ảnh 3
Đừng check - in với sao biển nếu không muốn hủy hoại sinh thái! 
Dân mạng soi ra hàng loạt ảnh sống ảo của du khách sau cảnh sao biển chết khô ở Phú Quốc, đừng check - in với sao biển nếu không muốn hủy hoại sinh thái! - Ảnh 4
Cô gái còn xếp sao biển thành hình trái tim.
Dân mạng soi ra hàng loạt ảnh sống ảo của du khách sau cảnh sao biển chết khô ở Phú Quốc, đừng check - in với sao biển nếu không muốn hủy hoại sinh thái! - Ảnh 5
Thỏa sức sống ảo cùng sao biển mà chẳng nghĩ tới hậu quả!
Dân mạng soi ra hàng loạt ảnh sống ảo của du khách sau cảnh sao biển chết khô ở Phú Quốc, đừng check - in với sao biển nếu không muốn hủy hoại sinh thái! - Ảnh 6
Nhiều người check - in cùng sao biển để chạy theo hiệu ứng đám đông.
Dân mạng soi ra hàng loạt ảnh sống ảo của du khách sau cảnh sao biển chết khô ở Phú Quốc, đừng check - in với sao biển nếu không muốn hủy hoại sinh thái! - Ảnh 8
Dân mạng soi ra hàng loạt ảnh sống ảo của du khách sau cảnh sao biển chết khô ở Phú Quốc.

Có lẽ mọi người chưa biết rằng, môi trường mà sao biển có thể sinh sống chỉ có thể là dưới nước, chỉ cần rời nước vài giây là chúng sẽ chết. Và nhiều người cũng chưa nhận ra hành động này đang trực tiếp hủy hoại hệ sinh thái mà hồn nhiên nghĩ đây là chuyện rất bình thường, thỏa mãn nhu cầu chụp hình của cá nhân. Hơn nữa, hiệu ứng đám đông khoe ảnh chụp cùng sao biển trên mạng xã hội cũng là một nguyên nhân khiến sao biển chết ngày càng nhiều.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dân mạng soi ra hàng loạt ảnh sống ảo của du khách sau cảnh sao biển "khô queo" ở Phú Quốc tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Trở thành công dân toàn cầu và sáng tạo bền vững

Mới đây, Hệ thống trường Liên cấp BMS (Ban Mai School, quận Hà Đông, Hà Nội) đã đăng cai tổ chức Global Children’s Designathon 2025 – sự kiện khoa học giáo dục quốc tế dành cho học sinh từ 7 đến 13 tuổi, với chủ đề “Living Planet – Thiết kế các thành phố và cộng đồng bền vững”.

Học kỳ trong Quân đội 2025 – Mùa hè trưởng thành và bứt phá

Chương trình Học kỳ trong Quân đội 2025 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức với những hoạt động thú vị và bổ ích, tiếp tục là cơ hội trải nghiệm và trưởng thành của các em học sinh trong mùa hè năm nay.

Hãy biết dũng cảm nhận sai

Hôm nay cu Tí đi học về kể với Tóc Mây chuyện xảy ra ở lớp. Bạn Na làm rơi hộp bút của An xuống đất, nhưng vì sợ bị bạn trách nên Na lén lút nhặt lên và đặt lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi An phát hiện nắp hộp bị nứt vỡ, hỏi Na thì cô bạn vội vàng chối biến: “Không phải do tớ đâu!”. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó, ai cũng không còn tin Na nữa chỉ vì thói quen không dám nhận lỗi?